Khánh Ly - “Như một lời chia tay” đong đầy cảm xúc

VOV.VN - Mười năm gắn bó "duyên tình âm nhạc" Trịnh Công Sơn, Khánh Ly tiếp tục trở về để kể cho khán giả thủ đô những câu chuyện âm nhạc "Như một lời chia tay"

Tối 12/8 tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra liveshow “Như một lời chia tay” của ca sĩ Khánh Ly.

Đến với đêm nhạc “Như một lời chia tay” nhiều người lầm tưởng đêm diễn là sự chia tay của Khánh Ly đối với khán giả. Tuy nhiên, liveshow không phải là một cuộc chia ly mà đối với bà, đó chỉ đơn giản là thay cho một lời chào.

“Tất cả chúng ta, thời gian đi qua những gì còn ở lại với chúng ta, nhất là ở tuổi này, có lẽ chỉ còn kỷ niệm. Kỷ niệm đôi khi nó không nuôi mình sống nhưng nó làm đời sống của mình thăng hoa. Và tôi yêu cuộc sống này, dẫu như một lời chia tay. Ai cũng phải chia tay nhưng kỷ niệm là điều mình mang theo. Bởi vì đến một lúc nào đó, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, chúng ta không mang theo được gì, chúng ta chỉ có thể mang theo được kỷ niệm”, nữ ca sĩ thổ lộ.

Khánh Ly cất lên lời ca bằng cả tấm lòng người nghệ sỹ yêu hết mình những giai điệu của nhạc Trịnh

Còn sống, còn yêu cuộc sống là vì có nhạc Trịnh Công Sơn

Khánh Ly thể hiện nhạc phẩm “Lời mẹ ru” để mở màn chương trình như muốn kể câu chuyện về tình yêu của Trịnh Công Sơn. Đó không phải là tình yêu dành cho riêng ai, đó là tình yêu tuổi trẻ, tình yêu cái đẹp, cuộc sống của người nghệ sĩ tài hoa. Trịnh Công Sơn yêu say đắm, “yêu cái tuổi đời ngào ngạt hương hoa này thì đồng thời cũng yêu một cõi đời đã mất”. Đối với người yêu âm nhạc, Trịnh Công Sơn như một chân dung du ca về tình yêu.

Xuất hiện trên sân khấu, giao lưu với người hâm mộ trong tà áo dài trắng mềm mại và kín đáo, Khánh Ly cất lên lời ca bằng cả tấm lòng người nghệ sỹ yêu hết mình những giai điệu của nhạc Trịnh, trân trọng tri ân với người mà "từ ông tôi thành danh và quan trọng hơn cả là tôi được thành nhân".

Khán giả được ngẫm, thưởng thức giai điệu nhạc Trịnh với mọi cung bậc của thời gian. Những kỷ niệm, bản tình ca gắn liền kỷ niệm thời trẻ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như “Ướt mi”,… đã thể hiện qua giọng hát mềm mại, trầm được, cao được, lại khàn khàn khắc họa sâu sắc những xúc cảm của người nhạc sĩ.

Nhạc Trịnh với những ngôn từ nặng trĩu chất chứa triết lý qua vẻ đẹp bất tử của những giai điệu. Vẻ đẹp âm nhạc Trịnh thánh thiện nhưng lại rất đời. Có lẽ sự đồng điệu, gắn kết, "mối liên hệ cao hơn, đẹp đẽ hơn, thánh thiện hơn là những tình cảm đời thường" giữa hai Khánh Ly và Trịnh Công Sơn đã làm đẹp cho đời bằng thứ âm nhạc khiến người ta say đắm.

Nữ ca sĩ nghẹn ngào xúc động khi kể về những kỷ niệm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Sở hữu chất giọng hát lạ không cần kỹ thuật, hát tự nhiên như kể câu chuyện, Khánh Ly đã giúp người nghe thấu tỏ mọi nỗi niềm, tâm ý của Trịnh Công Sơn gửi vào từng nốt, từng chữ trong các ca khúc.

Những tiếng vỗ tay đều đặn vang lên trong và sau mỗi tiết mục, mỗi câu chuyện. Khán giả đến với Khánh Ly là những người xem âm nhạc Khánh Ly như một phần cuộc sống. Họ đến để được nghe những ca khúc bất hủ của giọng hát từng có một thời thức ngủ, để trở về với kỷ niệm. Tuy rằng giọng hát có đôi chỗ đã "rè", nữ danh ca vẫn hết mình và lôi cuốn người nghe với lối dẫn chuyện tinh tế pha chút dí dỏm.

Qua lời kể của Khánh Ly, người hâm mộ thấy được sự chân thành trong tình yêu của bà dành cho Trịnh Công Sơn. Bà yêu thương Trịnh Công Sơn như một người bạn, một người anh, một người thầy. Trong từng câu chuyện kể, nữ danh ca luôn gọi là "ông Trịnh Công Sơn" một cách đầy trân trọng và trìu mến.

"Tôi còn sống, còn yêu cuộc sống này là vì có nhạc của Trịnh Công Sơn"

Sớm suy nghĩ và sống cùng những kỷ niệm đau buồn, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn khao khát sống và hòa nhập với cuộc đời. Trong ông đã hình thành một minh triết về con người qua giai điệu. “Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.”

Nữ danh ca đã không ít lần chia sẻ về sự ra đi, nói về cái chết. Cái chết hiện hữu trong câu chuyện của bà nhưng âm nhạc thánh thiện của cố nhạc sĩ luôn mang đến cho bà cảm giác được nương tựa, an ủi. Bà nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi có nhạc của ông Trịnh Công Sơn là tôi có một người yêu bên cạnh, chăm sóc và tôi còn sống, còn yêu cuộc sống này là vì có nhạc của Trịnh Công Sơn”. Nhận thức được việc con người sinh ra rồi cũng sẽ có ngày ra đi, là lẽ thường tình, nhưng dường như “Như một lời chia tay” không có nghĩa là chia tay hẳn. Đó là sự trân trọng từng phút giây cuộc sống của nữ ca sĩ Khánh Ly.

Giọng ca tiếp tục lan tỏa những nỗi niềm về tình yêu 

Những bóng hồng đi qua cuộc đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đều được ghi dấu ấn bằng một vài tình khúc. Thế nhưng trong số 600 bài hát của mình, lần đầu tiên, Khánh Ly thổ lộ rằng Trịnh Công Sơn đã sáng tác ca khúc “ Rơi lệ ru người” dành riêng cho bà.

Khánh Ly đắm mình trong giai điệu của Trịnh Công Sơn. Giọng hát của bà giống như con thuyền chở những ưu tư, nỗi niềm về tình yêu, thế sự mà Trịnh Công Sơn nghiền ngẫm. Bà là một hình ảnh lý tưởng cho nghệ thuật, mang lý tưởng nhân đạo và tình yêu thể hiện sự dấn thân. Bởi có lẽ để hát được nhạc Trịnh cần phải có lòng dũng cảm, thấu hiểu và sự say mê.  

Không chỉ được thưởng thức những ca khúc quen thuộc như “Dấu chân địa đàng”,“Ru em từng ngón xuân hồng” “Ở trọ”,"Biển nhớ"… khán giả còn được nghe những bài hát mới mang đầy tâm sự mà trước kia Khánh Ly chưa có dịp thể hiện như “Những ngày thơ mộng”, “Nếu có yêu tôi” ,…

Màn song ca của Tuấn Ngọc và Khánh Ly nhận được dự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả.

Những tình khúc vượt thời gian còn được Khánh Ly thể hiện xuất sắc qua màn song ca cùng các giọng ca đẹp của dòng nhạc trữ tình như Quang Thành, Tuấn Ngọc như “Đêm khuya”, “Hãy yêu nhau đi”,… nhận được dự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả.

Cùng với đêm nhạc, nữ ca sĩ tiếp tục thực hiện chương trình ủng hộ gây quỹ “Vòng tay nhân ái” mà bà đã đồng hành nhiều năm qua. Khánh Ly hy vọng bà và các đồng nghiệp có thể mang những món quà chứa đựng đầy tình cảm của lòng người đến giúp các em nhỏ không được may mắn hỗ trợ mổ tim.

Những tháng năm vất vả, khó khăn của cuộc đời khiến cho ca sĩ Khánh Ly dễ dàng đồng cảm, thấu hiểu với những nỗi đau, sự mất mát, bất hạnh của nhiều số phận. Giọng ca “Như một lời chia tay” tiếp tục hành trình lan tỏa tình yêu thương, đem tiếng hát đến với những mảnh đời còn khó khăn trong cuộc sống bởi “Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Ly: 'Tôi ân hận vì giận Trịnh Công Sơn trước lúc ông mất'
Khánh Ly: 'Tôi ân hận vì giận Trịnh Công Sơn trước lúc ông mất'

Danh ca tâm sự nếu biết cuộc gặp nhạc sĩ vào năm 2000 là lần cuối, bà dành thời gian cho ông nhiều hơn thay vì nhõng nhẽo, giận hờn.

Khánh Ly: 'Tôi ân hận vì giận Trịnh Công Sơn trước lúc ông mất'

Khánh Ly: 'Tôi ân hận vì giận Trịnh Công Sơn trước lúc ông mất'

Danh ca tâm sự nếu biết cuộc gặp nhạc sĩ vào năm 2000 là lần cuối, bà dành thời gian cho ông nhiều hơn thay vì nhõng nhẽo, giận hờn.

Khánh Ly: Bạn bè thân hỏi con tôi rằng thi thể mẹ được đưa về chưa?
Khánh Ly: Bạn bè thân hỏi con tôi rằng thi thể mẹ được đưa về chưa?

VOV.VN - Ca sĩ Khánh Ly tiết lộ, trong suốt nhiều năm qua không ít lần bà gặp phải tin đồn mình qua đời.

Khánh Ly: Bạn bè thân hỏi con tôi rằng thi thể mẹ được đưa về chưa?

Khánh Ly: Bạn bè thân hỏi con tôi rằng thi thể mẹ được đưa về chưa?

VOV.VN - Ca sĩ Khánh Ly tiết lộ, trong suốt nhiều năm qua không ít lần bà gặp phải tin đồn mình qua đời.