Khánh Ly tiết lộ về bài hát cuối cùng nhạc sĩ Phú Quang viết riêng cho mình

VOV.VN - Nhạc sĩ Phú Quang từng viết riêng một bài hát cho danh ca Khánh Ly. Đó cũng là một trong những sáng tác cuối cùng trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang.

Sáng 8/12, nhạc sĩ Phú Quang qua đời tại Hà Nội sau 2 năm chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 72 tuổi. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn trong trái tim những người yêu nhạc và là mất mát lớn cho nền nghệ thuật nước nhà.

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã cống hiến nhiều bản nhạc bất hủ, trong đó nổi tiếng nhất là những ca khúc viết về mùa thu và Hà Nội như "Em ơi Hà Nội phố", "Đâu phải bởi mùa thu", "Mơ về nơi xa lắm", "Im lặng đêm Hà Nội", "Hà Nội ngày trở về"... được rất nhiều người yêu thích.

Do bị bệnh tiểu đường suốt 30 năm nay nên kể từ 2020, sức khỏe nhạc sĩ yếu dần và phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ở Bệnh viện Việt Xô. Dù còn nhiều nỗi niềm nhưng nhạc sĩ khó có thể sáng tác. Một trong những bài hát gần như sau cùng của nhạc sĩ Phú Quang là "Một mình", viết cho danh ca Khánh Ly.

Nhạc sĩ Phú Quang từng chia sẻ: "Tôi biết chị (Khánh Ly - PV) thích bài 'Nỗi nhớ mùa đông' của tôi, nhưng tôi lại mong chị hát bài 'Một mình'. Cũng có thể nói rằng, tôi viết riêng cho chị hay riêng cho tôi cũng được".

Khác với nhiều nhạc phẩm khác, là nơi bày tỏ tình yêu với Hà Nội, "Một mình" có thể nói là ca khúc đặc biệt, nơi mà Phú Quang trải lòng mình, chia sẻ, đồng cảm cùng những người đang bước vào tuổi hạc trong đơn độc, đếm ngày tháng, đếm từng cuộc chia ly… Ông đã chờ đợi hai năm với mong muốn những tâm sự của ông phải do chính giọng hát Khánh Ly thể hiện. Với ông, giọng hát ấy đã nếm trải tận cùng của những đau thương, hạnh phúc, tủi hờn, cô quạnh… và có thể kể lại ca khúc của ông với tâm thế, cảm xúc thật và gần nhất.

Nói về âm nhạc Phú Quang, Khánh Ly cũng dành rất nhiều tình cảm yêu mến. Bà tìm thấy những cảm xúc đặc biệt với tác phẩm của Phú Quang. Khánh Ly kể, bà không dám nhận mình là tri kỷ của Phú Quang nhưng bà thấy tâm trạng của mình rất hợp với chất nhạc của ông.

Ca sĩ Quang Thành, quản lý và cũng là người đồng hành trong mọi bước đường của danh ca Khánh Ly, chia sẻ với phóng viên VOV.VN: "Sau nhiều mong mỏi, mùa đông năm 2018, mong chờ của nhạc sĩ Phú Quang đã thành hiện thực. Ông một mình bay từ Bắc vào Nam chỉ để được hào hứng nắn nót từng phím đàn, từng thanh âm và cứ thế quyện vào từng ca từ cất lên bởi Khánh Ly. Người đàn, người hát lần đầu tiên đến với nhau mà quá trọn vẹn.

Tôi nhớ khi ấy, nhạc sĩ Phú Quang có nói với ca sĩ Khánh Ly rằng: "Chị cảm thấy thế nào cứ hát thế đấy, tôi sẽ cảm và đàn theo chị. Tôi tin chị đúng, mà tôi cũng đúng".

Sau buổi tập ấy, ca sĩ Khánh Ly đã thể hiện "Một mình" của Phú Quang ngay tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong một đêm nhạc Phú Quang. Trên sân khấu, Phú Quang đệm piano để giọng hát Khánh Ly vang lên thánh thót. Màn trình diễn ấy nhận được những tràng pháo tay không dứt và để lại kỷ niệm sâu đậm cho những khán giả may mắn có mặt tại sân khấu. 

Kể từ đấy, Khánh Ly và Phú Quang không có dịp được gặp lại nhau do khoảng cách về địa lý, do đại dịch. Ca sĩ Quang Thành chia sẻ, mỗi khi hay tin sức khỏe của ông nguy kịch, Khánh Ly lại cầu nguyện để ông có thể vượt qua. Và hôm nay, khi hay tin nhạc sĩ Phú Quang đã rời xa cõi tạm, nữ danh ca ngậm ngùi: "Hà Nội đã vắng một người hồn Hà Nội"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Lam, Tùng Dương bàng hoàng, tiếc thương nhạc sĩ Phú Quang
Thanh Lam, Tùng Dương bàng hoàng, tiếc thương nhạc sĩ Phú Quang

VOV.VN - Ngày 8/12, nhạc sĩ Phú Quang qua đời sau thời gian dài bệnh nặng. Sự ra đi của nhạc sĩ Phú Quang để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ và những nghệ sĩ gắn bó với âm nhạc của Phú Quang.

Thanh Lam, Tùng Dương bàng hoàng, tiếc thương nhạc sĩ Phú Quang

Thanh Lam, Tùng Dương bàng hoàng, tiếc thương nhạc sĩ Phú Quang

VOV.VN - Ngày 8/12, nhạc sĩ Phú Quang qua đời sau thời gian dài bệnh nặng. Sự ra đi của nhạc sĩ Phú Quang để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ và những nghệ sĩ gắn bó với âm nhạc của Phú Quang.

"Em ơi Hà Nội phố" và những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang
"Em ơi Hà Nội phố" và những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang

VOV.VN - Nhạc sĩ Phú Quang là tác giả của nhiều bản tình ca về Hà Nội như: "Em ơi Hà Nội phố", "Mơ về nơi xa lắm", "Nỗi nhớ mùa đông", "Lãng đãng chiều đông Hà Nội", "Chiều phủ Tây Hồ"...

"Em ơi Hà Nội phố" và những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang

"Em ơi Hà Nội phố" và những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang

VOV.VN - Nhạc sĩ Phú Quang là tác giả của nhiều bản tình ca về Hà Nội như: "Em ơi Hà Nội phố", "Mơ về nơi xa lắm", "Nỗi nhớ mùa đông", "Lãng đãng chiều đông Hà Nội", "Chiều phủ Tây Hồ"...

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời ở tuổi 72
Nhạc sĩ Phú Quang qua đời ở tuổi 72

VOV.VN - Nhạc sĩ Phú Quang qua đời sau gần 2 năm trị bệnh được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Việt Xô. Ông hưởng thọ 72 tuổi. 

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời ở tuổi 72

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời ở tuổi 72

VOV.VN - Nhạc sĩ Phú Quang qua đời sau gần 2 năm trị bệnh được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Việt Xô. Ông hưởng thọ 72 tuổi.