Mai Hoa rủ khán giả “đi bão” khi biết tin Việt Nam vô địch giữa liveshow

VOV.VN - Dù đang thực hiện liveshow chân dung "Thanh âm những nốt trầm" nhưng khi biết tin tuyển Việt Nam vô địch, Mai Hoa đã rủ khán giả "đi bão".

Liveshow "Mai Hoa - Thanh âm những nốt trầm" đã diễn ra vào tối 15/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là dịp hiếm hoi khán giả được nghe lại giọng hát Mai Hoa sau quãng thời gian khá dài cô "ở ẩn" để chăm sóc cho gia đình.
Đây cũng là lần đầu tiên, có một liveshow vẽ nên chân dung âm nhạc hoàn thiện của Mai Hoa nên dù trong ngày đông giá rét, khi cả nước đang đổ dồn sự quan tâm vào trận chung kết AFF Cup thì vẫn có rất nhiều khán giả trung thành đến với Mai Hoa.
Chương trình được chia ra làm các phần riêng biệt và xen kẽ là những phóng sự. Mở đầu là liên khúc nhạc  phim – những ca khúc đã làm nên tên tuổi của một “Nữ hoàng nhạc phim” Mai Hoa. Khán giả được nghe lại "Mùa lá rụng", "Đường đời", "Chuyện phố phường", "Đất và Người"...
Mai Hoa tạo một điểm nhấn thú vị với những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Cô thể hiện “Nhìn những mùa thu đi”, “Hạ trắng". Màn song ca giữa giọng cao của Lan Anh và giọng trầm của Mai Hoa trong "Hãy yêu nhau đi" cũng khiến khán giả thích thú.
Lan Anh thể hiện solo 2 ca khúc "Yêu" và "Think of me".
Khi hát những ca khúc nhạc xưa, Mai Hoa khiến khán giả bất ngờ khi cô không chỉ đứng yên ở một chỗ để hát mà di chuyển duyên dáng với những cử chỉ tinh tế trên sân khấu theo nhịp điệu của “Hoài cảm”, “Bóng chiều xưa”, “Tình nghệ sĩ”.
Một điều khá đáng tiếc ở phần này là việc, dù mời Tuấn Ngọc làm khách mời nhưng Mai Hoa và ông không có phần hát chung nào.
Thay vào đó, Tuấn Ngọc hát một mình ba bài “Mắt biếc”, “Bây giờ tháng mấy” và “Riêng một góc trời”. 
Giữa chương trình, khi biết tin tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 để bước lên ngôi vô địch trong trận chung kết AFF Cup diễn ra cùng thời điểm, Mai Hoa đã rất phấn khích.
Cô hào hứng nói với khán giả: "Hãy vui lên đi" vì tuyển Việt Nam đã chiến thắng và rủ khán giả "đi bão" sau khi lievshow kết thúc.
Ở phần tiếp theo, Việt Hoàn thể hiện ca khúc do Mai Hoa sáng tác mang tên "Đợi xuân trên quê hương".
Việt Hoàn và Mai Hoa còn song ca một ca khúc cũng do nữ ca sĩ sáng tác và lần đầu tiên được trình diễn mang tên “Vũ khúc cánh đồng”.
Phần cuối chương trình, Mai Hoa cùng các nghệ sĩ đã thể hiện những ca khúc mang giai điệu vui tươi như “Ngày mùa”, “Bức họa đồng quê”…
Nữ ca sĩ Mai Hoa chia sẻ, liveshow này là sở hữu của cô, là tiếng nói của cô và đã vẽ nên một chân dung hoàn thiện nhất về con người cô.
Liveshow kết thúc thành công và để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Nhiều khán giả chia sẻ, họ muốn Mai Hoa sẽ tích cực hoạt động hơn nữa để họ có thể được nghe cô hát nhiều hơn trong tương lai./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mai Hoa - “nữ hoàng nhạc phim” vẫn chưa bị soán ngôi
Mai Hoa - “nữ hoàng nhạc phim” vẫn chưa bị soán ngôi

VOV.VN - Ở thời đỉnh cao, "nữ hoàng nhạc phim" Mai Hoa nhận được cả bao tải thư của khán giả. Cô đi diễn gãy cả gót giày và kiếm được 1 chỉ vàng trong một ngày.

Mai Hoa - “nữ hoàng nhạc phim” vẫn chưa bị soán ngôi

Mai Hoa - “nữ hoàng nhạc phim” vẫn chưa bị soán ngôi

VOV.VN - Ở thời đỉnh cao, "nữ hoàng nhạc phim" Mai Hoa nhận được cả bao tải thư của khán giả. Cô đi diễn gãy cả gót giày và kiếm được 1 chỉ vàng trong một ngày.

Mai Hoa làm “ngân rung” tâm hồn khán giả trong “Thanh âm những nốt trầm”
Mai Hoa làm “ngân rung” tâm hồn khán giả trong “Thanh âm những nốt trầm”

VOV.VN - Dù đã “ở ẩn” một thời gian khá dài nhưng khi trở lại, Mai Hoa vẫn khiến tâm hồn khán giả “ngân rung” trong liveshow “Thanh âm những nốt trầm”.

Mai Hoa làm “ngân rung” tâm hồn khán giả trong “Thanh âm những nốt trầm”

Mai Hoa làm “ngân rung” tâm hồn khán giả trong “Thanh âm những nốt trầm”

VOV.VN - Dù đã “ở ẩn” một thời gian khá dài nhưng khi trở lại, Mai Hoa vẫn khiến tâm hồn khán giả “ngân rung” trong liveshow “Thanh âm những nốt trầm”.