“Mỹ nữ nhạc Nga” Yên Hà: “Khi làm mẹ, tôi mới hiểu sự hy sinh của mẹ“

VOV.VN - Nhân 8/3, “Mỹ nhân hát nhạc Nga” Yên Hà cho ra mắt sáng tác mới về sự hy sinh của người mẹmang tên "Mẹ hát cho con".

Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, “Mỹ nhân hát nhạc Nga”- Yên Hà chính thức phát hành ca khúc do cô sáng tác và thể hiện có tên “Mẹ hát cho con”.

Ca khúc này là những ấp ủ, tâm huyết của Yên Hà với mong mỏi được hát lên những hy sinh lớn lao của người mẹ, của người phụ nữ Việt Nam cho những đứa con thương yêu của mình.

Yên Hà.

Yên Hà chia sẻ: “Đây là ca khúc Yên Hà sáng tác nhằm tri ân những người phụ nữ, những người mẹ bằng tình cảm của một đứa con trưởng trành khi hồi tưởng về những ngày còn thơ bé. Ca khúc đã ghi dấu những tần tảo của người mẹ, dù khó khăn vất vả thế nào cũng cố gắng tất cả vì con.

Tôi tin rằng trong mỗi chúng ta, khi lớn lên đều không quên cảm giác của thời thơ ấu, được ôm ấp yêu thương, rồi những lúc thiếp đi ngủ cùng lời ru của mẹ, của bà, đó là ký ức đẹp đẽ thiêng liêng đi theo mỗi chúng ta trong suốt cuộc đời".

Với cảm xúc của một người con, cũng có cả cảm xúc của một người vừa làm mẹ, Yên Hà thấu hiểu và yêu thương, trân quý mẹ mình nhiều hơn. Hình ảnh người mẹ trong bài hát cũng mang rất nhiều bóng dáng của mẹ ruột của Yên Hà. "Với Hà, mẹ luôn là hình mẫu, là tấm gương và động lực để Hà phấn đấu trong cuộc sống” - nữ ca sĩ cho biết thêm.


Trong ca khúc, nữ ca sĩ rất tâm đắc với câu cuối cùng của bài "Một đời mẹ hát, cho con", câu hát này chứa đựng một thông điệp mang tính ước lệ, ấy là khi còn trẻ thì mẹ hát ru con, khi mẹ già đi, trở thành bà nội, bà ngoại thì bà lại hát ru cháu… Cuộc đời của người phụ nữ vốn là một dòng chảy mà sự chảy trôi đó đều vì con, vì cháu, những gì ý nghĩa và lớn lao nhất cũng đều để dành cho con.

Yên Hà cho biết, hình ảnh người phụ nữ Việt tuyệt vời đến như vậy cô nói bao lời cũng không hết, chỉ biết gói ghém trong ca khúc mình sáng tác một phần nào đó tình cảm, sự hy sinh của người mẹ, nói lên một chút tấm lòng biết ơn với người mẹ đã sinh thành ra mình.

Yên Hà nói: “Khi làm mẹ, tôi cảm nhận đầy đủ những tình cảm thiêng liêng của người mẹ vì con như thế nào. Không chỉ ôm ấp con những ngày thơ, mà khi con lớn lên và trưởng thành, mẹ vẫn ngày ngày cùng sát bên, quan tâm, lo lắng cho con, bao nhọc nhằn vất vả mẹ cũng luôn cố gắng để dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Sự hy sinh của những người mẹ đến từ những điều tưởng chừng nhỏ bé rất đỗi tự nhiên, nhưng bao trùm trong đó là tình mẹ thiêng liêng vĩ đại”.

 

Với giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát tình cảm, chan chứa yêu thương, Yên Hà đã nói lên tấm lòng người mẹ đối với con, đồng thời cũng nói lên sự biết ơn của người con đối với mẹ hiền.

Yên Hà được biết đến là “Mỹ nhân hát nhạc Nga”, chung thuỷ theo đuổi hát nhạc Nga, có thể coi là một trường hợp hiếm hoi của nhạc Việt. Cách đây ít lâu, Yên Hà vừa gây ấn tượng khi phát hành phim ca nhạc “Đất nước”, lần đầu tiên ca khúc này được hát song ngữ Việt-Nga.

Yên Hà theo đuổi hát nhạc Nga từ khi học Đại học. Cô học cùng lúc hai trường Đại học Ngoại thương và Đại học Ngoại ngữ. Trong thời gian sinh viên, Yên Hà đi hát để trang trải cuộc sống, đồng thời để được thỏa mãn đam mê ca hát từ tấm nhỏ của mình. Ngay từ những năm đó, Yên Hà đã có tiếng hát là ca sĩ trẻ được rất nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ dân gian đến cách mạng, nhạc trẻ, nhạc trữ tình… và rất đắt show. Cô đặc biệt nổi tiếng bởi hát nhạc nước ngoài.

 

Yên Hà thích hát nhạc Nga vì yêu âm nhạc nước Nga và tiếng Nga cũng là ngôn ngữ mà cô được đào tạo tại Đại học ngoại ngữ. Sau này, dù đã từng có thời gian đi làm tại các công ty, nhưng cuối cùng Yên Hà vẫn từ bỏ để tập trung đi hát.

Hiện tại, cô đang theo học cao học chuyên ngành ngôn ngữ với mong muốn để có thể hát nhạc Nga tốt hơn nữa và sau này có thể trở thành một người giảng dạy về tiếng Nga. Yên Hà tự tin rằng, hiện tại người trẻ chọn theo đuổi hát nhạc Nga như cô không nhiều, nên hát nhạc Nga là lợi thế và đây sẽ là nét đặc biệt để mọi người nhớ về cái tên Yên Hà. Yên Hà từng phát hành album “Đôi bờ” với 10 bài song ngữ Việt-Nga năm 2017 rất được khán giả đón nhận.

“Mẹ hát cho con” không phải sáng tác đầu tay của Yên Hà nhưng là một cảm xúc đẹp của cô khi hướng về mẹ, về những người phụ nữ Việt thuần hậu, về chính mình nhân dịp 8/3 mà cô muốn “khoe” cùng khán giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Nhàn hát về vẻ đẹp người phụ nữ trong MV mừng 8/3
Tân Nhàn hát về vẻ đẹp người phụ nữ trong MV mừng 8/3

VOV.VN - Trong MV mới mang tên "Chơi vơi", Tân Nhàn gửi thông điệp mong phụ nữ luôn quyến rũ dù cuộc sống muôn vàn khó khăn.

Tân Nhàn hát về vẻ đẹp người phụ nữ trong MV mừng 8/3

Tân Nhàn hát về vẻ đẹp người phụ nữ trong MV mừng 8/3

VOV.VN - Trong MV mới mang tên "Chơi vơi", Tân Nhàn gửi thông điệp mong phụ nữ luôn quyến rũ dù cuộc sống muôn vàn khó khăn.

“Mỹ nữ hát nhạc Nga” Yên Hà ra MV song ngữ “Đất nước” độc đáo
“Mỹ nữ hát nhạc Nga” Yên Hà ra MV song ngữ “Đất nước” độc đáo

VOV.VN - "Đất nước" của Yên Hà là MV hiếm hoi được thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Nga.

“Mỹ nữ hát nhạc Nga” Yên Hà ra MV song ngữ “Đất nước” độc đáo

“Mỹ nữ hát nhạc Nga” Yên Hà ra MV song ngữ “Đất nước” độc đáo

VOV.VN - "Đất nước" của Yên Hà là MV hiếm hoi được thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Nga.

Choáng ngợp trước độ tráng lệ như truyện cổ tích trong MV mới của Amee
Choáng ngợp trước độ tráng lệ như truyện cổ tích trong MV mới của Amee

VOV.VN - MV mới của nữ ca sĩ Amee "Sao anh chưa về nhà" khiến khán giả mãn nhãn bởi những cảnh quay tráng lệ như truyện cổ tích.

Choáng ngợp trước độ tráng lệ như truyện cổ tích trong MV mới của Amee

Choáng ngợp trước độ tráng lệ như truyện cổ tích trong MV mới của Amee

VOV.VN - MV mới của nữ ca sĩ Amee "Sao anh chưa về nhà" khiến khán giả mãn nhãn bởi những cảnh quay tráng lệ như truyện cổ tích.