Ngọc Anh 3A “cháy” hết mình với các ca khúc “đỉnh” trong đêm liveshow

VOV.VN -Đêm liveshow đầu tiên của Ngọc Anh đã diễn ra vào tối 24/8. Nữ ca sĩ hạnh phúc gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu thương mình.

Tối 24/8, liveshow "Mùa thu giấu em" của Ngọc Anh đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Nữ ca sĩ với giọng ca nồng nàn đã giành tặng khán giả tại thủ đô một đêm nhạc vô cùng đã tai với hàng loạt những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô. Đúng như mong ước của giọng ca sinh năm 1975, đêm nhạc không có vũ đạo, không có những tiết mục được dàn dựng cầu kỳ, chỉ có lời ca, tiếng hát chạm vào cảm xúc của những người yêu âm nhạc.

Ca sĩ Ngọc Anh "cháy hết mình" trong đêm liveshow "Mùa thu giấu em".

Sau 10 năm xa quê hương, "Mùa thu giấu em" là liveshow mà Ngọc Anh đã ấp ủ cũng như có sự chuẩn bị đầy đủ từ lâu để giành tặng cho những khán giả đã yêu quý trong suốt nhiều năm nay. Đúng 20h, chương trình bắt đầu, khán đài với hơn 1000 ghế gần như không có một chỗ trống.

Liveshow với tổng cộng 21 ca khúc, Ngọc Anh và dàn khách mời là Bằng Kiều, Quang Dũng, Trọng Tấn đã đưa khán giả đến với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Phần mở đầu, Ngọc Anh nồng nàn, da diết với "Đoạn khúc cuối cho em" (nhạc sĩ Hoàng Trọng Thụy), "Một mình" (Lam Phương), "Bài không tên" (Vũ Thành An) thì tới phần tiếp theo, cô lại hòa giọng ngọt ngào, sâu lắng cùng Trọng Tấn với "Biển nỗi nhớ và em", liên khúc Ngô Thụy Miên cùng nam ca sĩ Quang Dũng và "Nếu điều đó xảy ra" cùng Bằng Kiều.

Người đẹp ngọt ngào song ca cùng Trọng Tấn...
... và Quang Dũng

Đặc biệt, người anh Bằng Kiều đã vừa đệm đàn vừa hát song ca với cô. Các nam ca sĩ cũng đã gửi tới khán giả những bài tủ của mình khiến khán giả vỗ tay không ngớt sau những màn biểu diễn.

Nữ ca sĩ phiêu cùng đàn anh Bằng Kiều trên sân khấu.

Cũng trong phần 2 của chương trình với chủ đề “Những ký ức”, ca sĩ Ngọc Anh đã hát liền 2 bài rock và 1 bài phong cách latin khiến khán phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết. "Anh đã khác xưa" (Đỗ Bảo), "Cánh Diều" (Ngọc Đại) đều là những ca khúc rock mà nhiều năm nay Ngọc Anh chưa có cơ hội thể hiện, lần này, nữ ca sĩ đã không bỏ qua cơ hội để chinh phục khán giả với chất giọng vô cùng máu lửa. Đặc biệt ca khúc âm hưởng latin của nhạc sĩ Huy Tuấn – Lời của ánh mắt đã khiến không ít khán giả đứng ngồi không yên và nhún nhảy theo bài hát.

Phần sau của chương trình. Ngọc Anh đã tiếp tục “hớp hồn” khán giả thủ đô với 7 nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang như "Mùa thu giấu em", "Romance 1", "Mẹ", "Trong giấc mơ xưa", "Im lặng đêm Hà Nội", "Khúc mùa thu", "Điều giản dị"… Trong đó, với nhạc phẩm "Khúc cuối thu", chính nhạc sĩ Phú Quang đã đệm đàn cho cô hát. 

Không chỉ vậy, nhạc sĩ còn hát tặng cho cô cháu gái yêu quý một bài hát mà ông đã viết để tặng cho người bạn của mình. Ca sĩ Ngọc Anh rất xúc động với những tình cảm mà nhạc sĩ Phú Quang đã giành cho mình. Cô cho biết, khi đã đủ những trải nghiệm, cô cảm thấy âm nhạc của Phú Quang đã là tiếng lòng của cô, của những người phụ nữ Việt Nam đầy yêu thương và khao khát.

Nhạc sĩ Phú Quang

Được biết, vì lo lắng cho liveshow đầu tiên của ca sĩ Ngọc Anh, nhạc sĩ Phú Quang đã tới xem tổng duyệt từ sáng sớm. Buổi biểu diễn đầu tiên trong liveshow, mặc dù kết thúc khá muộn, hơn 11h nhưng ông vẫn nán lại đến cuối cùng để thưởng thức trọn vẹn đêm diễn.

Nữ ca sĩ Ngọc Anh từng chia sẻ, trước đây, cô hát say mê, nhưng là hát cho bản thân mình nhiều hơn. Gần đây, cô đã có chút thay đổi, không chỉ hát cho riêng mình mà còn muốn hát để chinh phục những khán giả yêu mến giọng hát của mình. Trong liveshow lần này, “người đàn bà ngậm lửa” đã không ít lần nức nở và khiến khán giả bật khóc với những ca khúc như "Mẹ", "Trong giấc mơ xưa"… 

Đúng như tổng đạo diễn Đoàn Thúy Phương chia sẻ, liveshow này đã khắc họa trọn vẹn hình ảnh một Ngọc Anh vừa đủ thanh lịch, dịu dàng của một cô gái Hà Nội, vừa mãnh liệt, bốc lửa của người đàn bà luôn khao khát yêu, vừa ngọt ngào, say đắm của người phụ nữ đang được yêu thương.

Ngoài ra, một điểm nhấn của liveshow mà nữ ca sĩ Ngọc Anh đã trân trọng giành một khoảng thời gian không nhỏ của chương trình để giới thiệu, chính là việc kêu gọi đóng góp quỹ “Thiện Nhân và những người bạn” do chị Trần Mai Anh khởi xướng. Là một người quan tâm tới công tác xã hội, nữ ca sĩ mong rằng sẽ có nhiều em bé thiệt thòi như chú lính chì Thiện Nhân sẽ có cuộc sống bình thường, được hòa nhập xã hội. Cô cũng sẽ dành số tiền bán đĩa CD của mình để trao tặng cho quỹ Thiện Nhân trong năm nay.

Ngọc Anh hy vọng, trong thời gian tới cô sẽ có nhiều cơ hội trở về Việt Nam phục vụ khán giả quê nhà hơn nữa và giọng hát của cô sẽ chinh phục được nhiều khán giả trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngọc Anh 3A lần đầu về Việt Nam làm liveshow riêng
Ngọc Anh 3A lần đầu về Việt Nam làm liveshow riêng

VOV.VN - 2016 là một năm đặc biệt với Ngọc Anh 3A khi cô quyết định trở về Việt Nam làm một đêm nhạc riêng với tên gọi "Ngọc Anh - Nụ cười từ Trái tim".

Ngọc Anh 3A lần đầu về Việt Nam làm liveshow riêng

Ngọc Anh 3A lần đầu về Việt Nam làm liveshow riêng

VOV.VN - 2016 là một năm đặc biệt với Ngọc Anh 3A khi cô quyết định trở về Việt Nam làm một đêm nhạc riêng với tên gọi "Ngọc Anh - Nụ cười từ Trái tim".

Ngọc Anh 3A: “Tôi và chồng Tây hoàn toàn độc lập về tiền bạc“
Ngọc Anh 3A: “Tôi và chồng Tây hoàn toàn độc lập về tiền bạc“

VOV.VN - Sau những biến cố, Ngọc Anh tìm thấy hạnh phúc mới bên chồng Tây hơn 12 tuổi.

Ngọc Anh 3A: “Tôi và chồng Tây hoàn toàn độc lập về tiền bạc“

Ngọc Anh 3A: “Tôi và chồng Tây hoàn toàn độc lập về tiền bạc“

VOV.VN - Sau những biến cố, Ngọc Anh tìm thấy hạnh phúc mới bên chồng Tây hơn 12 tuổi.

Ca sĩ Ngọc Anh 3A kết hôn lần hai với bạn trai Tây sau một năm ly hôn
Ca sĩ Ngọc Anh 3A kết hôn lần hai với bạn trai Tây sau một năm ly hôn

Ngọc Anh 3A sẽ tổ chức đám cưới với một doanh nhân ngoại quốc vào tháng 9, chị và con trai của NSND Tường Vi đã ly hôn vào năm 2017 sau gần 20 năm gắn bó.

Ca sĩ Ngọc Anh 3A kết hôn lần hai với bạn trai Tây sau một năm ly hôn

Ca sĩ Ngọc Anh 3A kết hôn lần hai với bạn trai Tây sau một năm ly hôn

Ngọc Anh 3A sẽ tổ chức đám cưới với một doanh nhân ngoại quốc vào tháng 9, chị và con trai của NSND Tường Vi đã ly hôn vào năm 2017 sau gần 20 năm gắn bó.