Nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh: "Là người Việt, yêu Việt Nam thì sẽ yêu Hát lên Việt Nam"

VOV.VN - Sau khi biết thông tin về Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam", nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh đã gửi 2 tác phẩm dự thi ở thể loại âm nhạc thịnh hành là “Đảng chắp cánh lời ru” và “Em Đam Bri tỏa nắng”.

Nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam. Hiện nay, anh là hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội.

Sau khi biết thông tin về Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam", nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh đã gửi 2 tác phẩm dự thi ở thể loại âm nhạc thịnh hành là “Đảng chắp cánh lời ru” và “Em Đam Bri tỏa nắng”.

PV: Nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh có thể cho biết, vì sao anh gửi tác phẩm dự thi đến Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Hát lên Việt Nam – Let’s sing Viet Nam" do VOV tổ chức?

Nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh: Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Hát lên Việt Nam – Let’s sing Viet Nam" do VOV tổ chức là một hoạt động lớn, với đề tài, thể loại âm nhạc vô cùng phong phú. Có lẽ cứ là người Việt Nam, yêu đất nước Việt Nam thì sẽ yêu quý cuộc vận động ý nghĩa này.

Đây cũng là cơ hội để tôi nói lên ý kiến riêng của mình, có dịp thể hiện tình yêu của mình dành cho đất nước, quê hương Việt Nam, con người Việt Nam. Đó là lý do tôi gửi 2 ca khúc “Đảng chắp cánh lời ru” và “Em Đam Bri tỏa nắng” tham dự cuộc vận động sáng tác ý nghĩa này.

PV: Được biết, trong 2 ca khúc thì “Đảng chắp cánh lời ru” được lấy cảm xúc một cách khá đặc biệt. Anh có thể chia sẻ thêm về ca khúc này?

Nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh: Có lẽ ai cũng sinh ra và lớn lên trong tiếng ru của mẹ, trong câu ca à ơi, ru hời à ơi. Tôi cũng vậy! Tôi lớn lên và được gia đình bao bọc, che chở , hiểu rộng ra là được sống trong một đất nước yên bình, đẹp tuyệt vời. Chúng ta phải cảm ơn tất cả những người đi trước cho chúng ta cuộc sống bình yên với 2 từ thiêng liêng: "Độc lập - Tự do".

Lấy một ví dụ đơn giản nhất về tình đồng bào, sự tự hào, sự bình yên, đấy là ở trên... sân bóng. Mỗi khi cầu thủ Việt Nam ghi bàn, chúng ta thấy yêu quý nhau hơn, ôm chầm lấy nhau rất đỗi thân quen, điều đó khiến chúng ta mở rộng tấm lòng hơn. Tôi nghĩ ai cũng như vậy thôi. Khi mình biết ơn mọi người xung quanh, yêu thương mọi người xung quanh thì mình sẽ cởi mở tấm lòng, sẽ chia sẻ được với nhiều người hơn nữa.

Đó là cảm xúc để tôi viết "Đảng chắp cánh lời ru", để tri ân với những thế hệ cha ông đi trước, tạo cho chúng ta một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên như ngày hôm nay.

PV: Còn ca khúc "Em Đam Bri tỏa nắng" ra đời trong hoàn cảnh nào"?

Nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh: Trong một lần đi du lịch về phía Nam, tới Thành phố Hồ Chí Minh, tôi nhận được một lời mời đến thăm người bạn ở Lâm Đồng. Đi theo đường quốc lộ, rẽ phải lên Đà Lạt, rẽ trái là Di Linh và đi tiếp nữa đến thành phố Bảo Lộc. Nơi đó có dòng thác rất đẹp tên là Đam Bri.

Dòng thác này gắn liền 1 truyền thuyết thú vị về một cô gái dân tộc K’ho đợi người yêu và hóa thành dòng nước, dòng thác đẹp tuyệt vời. Sau khi tìm hiểu và có 1 kỉ niệm đẹp với Đam Bri, cũng như chứng kiến hình ảnh trong sáng, hiền hòa và hào hùng của người dân nơi đây đã thôi thúc tôi viết "Em Đam Bri tỏa nắng", ghi lại một hành trình đầy ý nghĩa của mình.

PV: Cả hai ca khúc đều được phối khí với âm hưởng đương đại và tham dự "Hát lên Việt Nam" ở thể loại âm nhạc thịnh hành. Vậy lý do anh chọn phong cách phối khí và cách thể hiện tác phẩm của mình như vậy?

Nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh: Lý do tôi phối khí như vậy là vì tôi muốn đến gần với công chúng hơn, đặc biệt là các bạn trẻ.

Ở hai tác phẩm này, tôi dùng các nhạc cụ acoustic quen thuộc, thêm trống cajon, bass, guitar... để diễn tả tiếng suối reo, nước chảy của dòng thác. Tôi cũng kết hợp các nhạc cụ phương Tây khác. Ví dụ như tôi trực tiếp chơi kèn melodion để bắt chước tiếng khèn trong "Em Đam Bri tỏa nắng". Dùng âm hưởng dân ca Việt Nam kết hợp với nhạc cụ phương Tây là bản sắc, điểm nhấn và sẽ mang tác phẩm của tôi tới gần bạn trẻ hơn.

PV: Thông qua Cuộc vận động, anh có kỳ vọng gì về các tác phẩm của mình sẽ được khán giả đón nhận như nào?

Nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh: Hai ca khúc này là tâm huyết của tôi, điều mong muốn nhất, đó là được đông đảo khán giả biết đến, đặc biệt được bạn trẻ yêu thích đón nhận. Chân thành cảm ơn VOV vì đã tạo điều kiện để tôi có thể chia sẻ những tình cảm của mình. Chúc cuộc vận động thành công rực rỡ và có thêm nhiều tác phẩm hay, làm phong phú đời sống âm nhạc nước nhà, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh!/.

Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam" do VOV tổ chức để chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng CSVN, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước năm 2021. 

Đây là cuộc vận động sáng tác rộng rãi nhất, toàn diện nhất dành cho các tác giả chuyên, không chuyên nghiệp trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, những tác giả nước ngoài muốn chia sẻ tình yêu đối với Việt Nam.

Cơ cấu giải thưởng: 1 giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng. 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng. 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 25 triệu đồng. 3 giải ba, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng. 8 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. 2 giải phụ: Giải triển vọng - Giải bình chọn của khán thính giả, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được dàn dựng, thu thanh, giới thiệu trên sóng phát thanh, truyền hình và nền tảng số của Đài TNVN. Lễ công bố và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12/2021.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Erik gửi lời yêu thương đến mẹ, kể nỗi niềm của người con xa quê qua The Heroes
Erik gửi lời yêu thương đến mẹ, kể nỗi niềm của người con xa quê qua The Heroes

VOV.VN - Erik, Mỹ Anh, VP Bá Vương và Uni5 tiếp tục gửi món quà âm nhạc tinh thần đến khán giả. Từ ca khúc về mẹ đầy tình cảm đến những bản tình ca nhẹ nhàng, bài hát chống dịch sôi nổi.

Erik gửi lời yêu thương đến mẹ, kể nỗi niềm của người con xa quê qua The Heroes

Erik gửi lời yêu thương đến mẹ, kể nỗi niềm của người con xa quê qua The Heroes

VOV.VN - Erik, Mỹ Anh, VP Bá Vương và Uni5 tiếp tục gửi món quà âm nhạc tinh thần đến khán giả. Từ ca khúc về mẹ đầy tình cảm đến những bản tình ca nhẹ nhàng, bài hát chống dịch sôi nổi.

Lịch sử dựng nước và giữ nước trong ca khúc "Cội nguồn Việt Nam"
Lịch sử dựng nước và giữ nước trong ca khúc "Cội nguồn Việt Nam"

VOV.VN - Nhạc sĩ Kấn Tùng Lâm đã viết một ca khúc về cội nguồn dân tộc Việt Nam, về lịch sử dựng nước và giữ nước mang tên "Cội nguồn Việt Nam".

Lịch sử dựng nước và giữ nước trong ca khúc "Cội nguồn Việt Nam"

Lịch sử dựng nước và giữ nước trong ca khúc "Cội nguồn Việt Nam"

VOV.VN - Nhạc sĩ Kấn Tùng Lâm đã viết một ca khúc về cội nguồn dân tộc Việt Nam, về lịch sử dựng nước và giữ nước mang tên "Cội nguồn Việt Nam".

Khắc Hưng hát bài "Tự nguyện" cổ vũ tinh thần chống dịch khiến MC Phí Linh bật khóc
Khắc Hưng hát bài "Tự nguyện" cổ vũ tinh thần chống dịch khiến MC Phí Linh bật khóc

VOV.VN - Han Sara trổ tài làm nhà sản xuất, Lona mặc áo dài trắng sản xuất MV “Việt Nam sáng tươi”, Khắc Hưng “lấy nước mắt” khán giả trong bài hát "Tự nguyện"… là những diễn biến trong tập 18 "The Heroes".

Khắc Hưng hát bài "Tự nguyện" cổ vũ tinh thần chống dịch khiến MC Phí Linh bật khóc

Khắc Hưng hát bài "Tự nguyện" cổ vũ tinh thần chống dịch khiến MC Phí Linh bật khóc

VOV.VN - Han Sara trổ tài làm nhà sản xuất, Lona mặc áo dài trắng sản xuất MV “Việt Nam sáng tươi”, Khắc Hưng “lấy nước mắt” khán giả trong bài hát "Tự nguyện"… là những diễn biến trong tập 18 "The Heroes".