Gương mặt thân quen:

Phương Thanh cải trang thành nam ca sĩ hát Midnight Lady

(VOV) - Đêm diễn số 9 của chương trình diễn ra với nhiều cảm xúc của các thí sinh, để tiến gần đến với đêm chung kết cuối cùng...

Trải qua 8 tuần phát sóng, vào tối 9/3, chương trình “Gương mặt thân quen” đã lên sóng tập 9. Đa phần các thí sinh hóa thành các ca sỹ trong nước. Bước tới những màn hóa thân cuối cùng trước khi đến với chương trình gala, đêm diễn lần này của các thí sinh đều ngập tràn cảm xúc. Những màn diễn không đơn thuần chỉ là những màn hóa thân  một cách độc lập, mà đối với họ, đấy còn là dịp để họ gửi gắm hình ảnh, kỷ niệm gắn kết cùng nhau như một gia đình, để họ nhớ về nhau và về những gì đã cùng nhau trải qua trong suốt 2 tháng.

“Nhiệm vụ” dành cho Khởi My ở đêm diễn này là một điều tưởng chừng không mấy khó khăn, đó là có màn hóa thân thành Britney Spears với ca khúc “Baby one more time”. Đây là một trong những ca khúc nổi tiếng đã đưa tên tuổi nữ ca sỹ tóc vàng này đến gần hơn với danh hiệu “Công chúa nhạc Pop” và trở thành một trong những ca khúc mang dấu ấn đậm nét nhất về Britney. Giai điệu sôi động cùng sự trẻ trung của Britney ở thời điểm đó quả rất phù hợp với Khởi My. Nhưng điều Khởi My nhận thấy đó là trong giọng điệu khỏe khoắn của Britney luôn có cách nhấn những âm đầu rất rõ, ca khúc cũng đòi hỏi phải thể hiện được nhiều động tác vũ đạo tạo “lửa” trên sân khấu. Vì thế để lột tả hình ảnh một “Công chúa nhạc Pop” trong ca khúc tiêu biểu như vậy là điều không thực sự dễ.

Khởi My sôi động cùng "Baby one more time" 

Khởi My đã rất tròn vai trong hình ảnh Britney Spears. Từ giọng điệu, dáng vẻ, các động tác thể hiện trong ca khúc đều khiến người nghe... ngỡ ngàng vì rất giống với Britney. Và thậm chí, để cống hiến cho màn diễn của mình, Khởi My đã phải “hy sinh” cả mái tóc đen dài vốn có để tạo nên một hình ảnh liên tưởng ngay tới Britney. Đức Huy thấy chỉ có điểm Khởi My hát còn giọng mũi, nhưng nhược điểm đó không đáng kể gì so với toàn bộ những gì mà Khởi My đã làm được. Hoài Linh cũng hết lời ngợi khen vì khả năng của Khởi My được bộc lộ một cách toàn diện. Mỹ Linh cũng đã phải thốt lên rằng: “Khởi My là một người rất tài năng!” khi luôn có những màn hóa thân xuất sắc.


Còn với “chàng trai ngây ngô” Chí Thiện, phải biến thành ca sỹ Đan Trường, dù về gương mặt, ngoại hình được đánh giá là có nhiều nét tương đồng với nam ca sỹ này, nhưng dường như Chí Thiện vẫn cảm thấy khá hoang mang với màn diễn của mình. Ca khúc “Dòng máu lạc hồng” đòi hỏi phải thể hiện rất nhiều động tác kết hợp cùng giọng hát để lột tả đúng tính chất hào sảng của ca khúc. Chí Thiện phải tập luyện nhiều để có những đoạn xoay vòng chuyển động người liên tục và ngân giọng cao. Chí Thiện cũng bày tỏ anh muốn hát ca khúc không đơn thuần chỉ là để trình diễn, hóa thân nữa mà anh muốn gửi gắm vào trong đó một niềm tự hào về dân tộc và tình yêu với quê hương, với Tổ quốc.  
Chí Thiện trở thành Đan Trường cùng "Dòng máu lạc hồng"

Chí Thiện đã tỏ ra vô cùng nỗ lực cho màn diễn của mình. Anh đã hóa thân cả về vẻ ngoài tới biểu cảm trên gương mặt cho đến cách hát, cách thể hiện trên sân khấu. Đặc biệt, Chí Thiện đã có màn múa kiếm mạnh mẽ ở đoạn cuối phần trình diễn. Tuy nhiên, nỗ lực của anh chưa thuyết phục được BGK. Mỹ Linh nhận xét vui và đánh giá là Chí Thiện có những màn diễn... “cải giới” tốt hơn. Ở tiết mục này, Chí Thiện chưa lột tả rõ hết sức trẻ, tính hào sảng, mạnh mẽ cần có. Những vũ đạo, đặc biệt là màn múa kiếm còn gượng gạo, chưa gây được ấn tượng. Đức Huy cũng đồng tình và đùa rằng: “Coi như tiết mục ‘giả trai’ này điều không may mắn với bạn”. Hoài Linh thì nêu quan điểm đó là bởi Chí Thiện đã không lựa chọn được ca khúc phù hợp hơn với mình. Nếu lựa chọn một ca khúc có tính trữ tình thì có lẽ màn diễn sẽ thành công hơn.

Đối với Kyo York, chương trình “Gương mặt thân quen” đang tiến gần đến với kết thúc, anh bày tỏ đây là một chương trình anh rất thích khi tham gia. Việt Nam cũng là nơi Kyo coi như quê hương thứ hai của mình. Vì thế biến thành ca sỹ Đăng Dương, Kyo đã lựa chọn ca khúc nổi tiếng, đó là “Hà Nội niềm tin và hy vọng” để có thể thể hiện được những cảm xúc mình muốn gửi gắm thông qua đó cho những gì anh yêu mến tại đây. Anh muốn người nghe cảm nhận được những vẻ đẹp tự hào rất Việt Nam qua ca khúc. Để có được điều ấy, Kyo đã cố gắng tập giọng hát vang cao sao cho giống với giọng hát Đăng Dương để có được màn diễn thành công như mong muốn. Thể hiện ca khúc không cần đến bất kỳ động tác nào, nhưng đây là một ca khúc mang tính chất nhạc thính phòng, vì thế giọng hát là yếu tố được quan tâm và tập trung hàng đầu. Kyo đã rất cố gắng cho màn trình diễn này.

Kyo York hóa thành Đăng Dương hát "Hà Nội niềm tin và hy vọng"
 
Kyo đã từng hóa thân thành nhiều vai diễn khác nhau, từng thể hiện các ca khúc ở nhiều thể loại, nhưng đây là lần đầu Kyo thể hiện những giai điệu opera rất thành công. Sự sâu lắng và âm hưởng của giai điệu đã chinh phục được người nghe. Đức Huy đánh giá rất cao những nỗ lực của Kyo, và cũng bởi Kyo đã biết khắc phục điểm yếu của mình ở những âm đầu ca khúc để đẩy mạnh âm hưởng lên cao, khiến cho màn diễn kết thúc với dư âm lắng đọng. Mỹ Linh cũng bày tỏ sự nể phục vì phải “độn” trang phục như vậy khiến bề ngoài có phần hơi “cứng” nhưng Kyo đã vượt qua khó khăn này để cất cao tiếng hát của mình. Vị giám khảo khó tính Hoài Linh cũng thích màn trình diễn của Kyo, nhận ra một người ngoại quốc như Kyo mà có thể đưa được cái “hồn” và tình yêu vào ca khúc này một cách tự tin là điều rất đáng nể và đáng trân trọng.

Nếu như màn diễn của Kyo là để gửi gắm những cảm xúc về mảnh đất mà anh yêu mến như “quê hương thứ hai”, thì với Thúy Uyên, lần này lại là một trải nghiệm để Thúy Uyên hóa thân thành một người mẹ trong hình ảnh Hiền Thục với những cảm xúc thiêng liêng của tình mẫu tử qua ca khúc nổi tiếng “Nhật ký của mẹ”. Thúy Uyên cảm thấy rất lo lắng vì ca khúc quá xúc động, cô cho rằng những giai điệu và lời lẽ tự sự nếu muốn chinh phục người nghe lần thứ hai như Hiền Thục đã làm quả thực là một thử thách. Phong cách cần thể hiện cũng hoàn toàn khác với những gì thuộc về “sở trường”, cá tính của Thúy Uyên. Nhưng Thúy Uyên vẫn muốn thể hiện hết mình tất cả những suy nghĩ, những xúc cảm lớn lao của một người mẹ dành cho đứa con luôn bé bỏng trong mắt mẹ.

 

Thúy Uyên xúc động trong ca khúc "Nhật ký của mẹ"

Nhưng bỏ qua những đánh giá thuộc về kỹ thuật hay sự tương đồng trong cách trình diễn, những tình cảm mà bản thân ca khúc mang lại đã là điều chinh phục người nghe ngay từ đầu. Thúy Uyên cũng thừa nhận mình đã không thể hiện trọn vẹn ca khúc, nhưng rất khó để kìm nén cảm xúc khi cất lên lời hát tự sự của một người mẹ. BGK đánh giá cao Thúy Uyên vì đã cho thấy một nét dịu dàng, sâu sắc, trái ngược với những gì sôi động, nóng bỏng cô đã thể hiện trong những lần trước đấy. Hoài Linh nhận thấy trong cách hát có những chỗ còn nghẹn nghẹn, nhưng điều đấy góp phần tạo nên sự đặc biệt cho một ca khúc nhiều cảm xúc như “Nhật ký của mẹ”. Đức Huy còn khẳng định: “Đấy là dấu hiệu của một người có tài năng thực sự.”

Đại Nghĩa, thí sinh đã giành chiến thắng trong đêm trước, đến với chương trình số 9 lại tiếp tục tạo nên một dấu ấn khác khi hóa thân thành nam ca sỹ Tùng Dương cùng ca khúc “Sen hồng hư không”. Đại Nghĩa đã có một “bộ sưu tập” các nhân vật hóa thân rất phong phú, khác biệt, đến với lần này trở thành một Tùng Dương “ quái”, mang đậm bản sắc riêng lại là thử thách để chứng minh tài năng của anh. Đại Nghĩa cũng tỏ ra vô cùng hào hứng khi hóa thân thành Tùng Dương. Ca khúc “Sen hồng hư không” đòi hỏi một phong cách mang tính ma mị, liêu trai nhưng linh thiêng và cổ kính. Đấy là những gì Đại Nghĩa tập trung để lột tả qua vẻ ngoài cho tới dáng điệu, chuyển động và cách hát trên sân khấu.

 

Đại Nghĩa liêu trai trong dáng vẻ Tùng Dương

Ngay từ khi bắt đầu màn diễn, Đại Nghĩa đã gây ấn tượng trước hết ở vẻ ngoài tạo một liên tưởng mạnh mẽ ngay tới ca sỹ Tùng Dương. Với tính cách tỉ mỉ, chi tiết, Đại Nghĩa luôn thành công ở cái nhìn đầu tiên của khán giả, và những hành động anh thể hiện để lột tả được các nét đặc trưng của nhân vật đang hóa thân. Đã từng hóa thành Mỹ Linh trong những giai điệu phong cách tương tự ở đêm diễn trước, vì thế lần này anh tỏ ra rất tự tin. Tuy nhiên, ở màn diễn này, giữa Đại Nghĩa và những vũ công kết hợp chưa hài hòa, có phần rời rạc, và dường như sự tự tin của Đại Nghĩa được đẩy lên cao quá, thiếu xúc cảm, khiến màn diễn có phần chưa hoàn toàn thuyết phục. Hoài Linh thì chú ý tới điệu bộ của Tùng Dương khi hát, đặc biệt ở cách lắc đầu sang hai phía đặc trưng là chi tiết Đại Nghĩa không làm giống như “bản gốc” được.

Phương Thanh ở đêm diễn này lại trở thành một thí sinh hoàn toàn khác biệt, vì không hóa thân thành các ca sỹ Việt Nam với nhiều xúc cảm  như những thí sinh còn lại. “Chị Chanh” lại phải “đổi giới” thành nam ca sỹ quốc tế Chris Norman hát ca khúc “Midnight lady”, một người mà Phương Thanh khi phải lựa chọn đã rất sửng sốt vì không biết cụ thể là ai và hát như thế nào. Phương Thanh được gọi vui là “thí sinh cá biệt” bởi những khác biệt vui nhộn mà chị thường thể hiện. Nhưng ở ca khúc, Phương Thanh cần thể hiện sự nhẹ nhàng, giàu tình cảm qua giọng điệu ngân cao như của Chris Norman.

 

Phương Thanh hóa Chris Norman

Mỹ Linh nhận xét rằng Midnight Lady là một bài hát rất hay, nhưng Phương Thanh đã làm cho ca khúc này trở nên lung linh hơn trong đêm diễn. Quan trọng hơn cả, vượt qua những điều thông thường vốn được thể hiện trong ca khúc, Phương Thanh đã bày tỏ cả những tình cảm, nhưng bình dị cùng các thí sinh để kết thúc chương trình một cách ấm áp, chân thành nhất. Chính điều đó đã đưa đến Phương Thanh chiến thắng với phần thưởng 100 triệu đồng và cơ hội để tiếp tục được chia sẻ niềm yêu thương thiện nguyện.


Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của ca sỹ khách mời Hoài Lâm trong giai điệu tha thiết của “Về đâu mái tóc người thương”.

Sau 8 tuần thi, 4 thí sinh dẫn đầu số điểm là Kyo York, Khởi My, Đại Nghĩa, Thúy Uyên sẽ là những thí sinh có mặt trong đêm chung kết của chương trình với những vai mà họ tự do lựa chọn để thể hiện.

Đêm gala chung kết “Gương mặt thân quen” sẽ được phát sóng trực tiếp vào 21h20 thứ bảy ngày 16/3/2013 trên VTV3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại Nghĩa hóa Mỹ Linh phiêu linh với "Trên đỉnh Phù Vân"
Đại Nghĩa hóa Mỹ Linh phiêu linh với "Trên đỉnh Phù Vân"

(VOV) - Ở "Gương mặt thân quen" lần này, Đại Nghĩa đã chinh phục hoàn toàn BGK và khán giả khi trở thành Mỹ Linh cùng "Trên đỉnh Phù Vân".

Đại Nghĩa hóa Mỹ Linh phiêu linh với "Trên đỉnh Phù Vân"

Đại Nghĩa hóa Mỹ Linh phiêu linh với "Trên đỉnh Phù Vân"

(VOV) - Ở "Gương mặt thân quen" lần này, Đại Nghĩa đã chinh phục hoàn toàn BGK và khán giả khi trở thành Mỹ Linh cùng "Trên đỉnh Phù Vân".

Chí Thiện cải trang làm "công chúa bong bóng" Bảo Thy
Chí Thiện cải trang làm "công chúa bong bóng" Bảo Thy

(VOV) - Chí Thiện hóa thân làm "công chúa bong bóng" Bảo Thy, Phương Thanh biến thành ca sỹ Ấn Độ Alisha, Khởi My thành Đặng Lệ Quân...

Chí Thiện cải trang làm "công chúa bong bóng" Bảo Thy

Chí Thiện cải trang làm "công chúa bong bóng" Bảo Thy

(VOV) - Chí Thiện hóa thân làm "công chúa bong bóng" Bảo Thy, Phương Thanh biến thành ca sỹ Ấn Độ Alisha, Khởi My thành Đặng Lệ Quân...

Đại Nghĩa giả làm Toni Braxton giành 100 triệu đồng
Đại Nghĩa giả làm Toni Braxton giành 100 triệu đồng

(VOV) - Đại Nghĩa đã có màn "cải giới" thành công trong màn trình diễn đầy cảm xúc day dứt, da diết với hình ảnh Toni Braxton.

Đại Nghĩa giả làm Toni Braxton giành 100 triệu đồng

Đại Nghĩa giả làm Toni Braxton giành 100 triệu đồng

(VOV) - Đại Nghĩa đã có màn "cải giới" thành công trong màn trình diễn đầy cảm xúc day dứt, da diết với hình ảnh Toni Braxton.

Phương Thanh làm thí sinh của gameshow "Gương mặt thân quen"
Phương Thanh làm thí sinh của gameshow "Gương mặt thân quen"

Ca sĩ Phương Thanh sẽ là thí sinh trong chương trình "Gương mặt thân quen" phát sóng trên kênh VTV3 từ 5/1.

Phương Thanh làm thí sinh của gameshow "Gương mặt thân quen"

Phương Thanh làm thí sinh của gameshow "Gương mặt thân quen"

Ca sĩ Phương Thanh sẽ là thí sinh trong chương trình "Gương mặt thân quen" phát sóng trên kênh VTV3 từ 5/1.

"Gương mặt thân quen": Phương Thanh, Đại Nghĩa...chuyển giới
"Gương mặt thân quen": Phương Thanh, Đại Nghĩa...chuyển giới

(VOV) - Cùng với Đại Nghĩa, Phương Thanh đã có màn "hoán đổi giới" thú vị để hóa thân thành John Lennon cùng ca khúc "Stand by me".

"Gương mặt thân quen": Phương Thanh, Đại Nghĩa...chuyển giới

"Gương mặt thân quen": Phương Thanh, Đại Nghĩa...chuyển giới

(VOV) - Cùng với Đại Nghĩa, Phương Thanh đã có màn "hoán đổi giới" thú vị để hóa thân thành John Lennon cùng ca khúc "Stand by me".

"Anh Tây" Kyo chuyển giới thành Siu Black
"Anh Tây" Kyo chuyển giới thành Siu Black

(VOV) - "Anh Tây" Kyo York đã "chuyển giới" thành Siu Black, trong khi Chí Thiện thành Phạm Quỳnh Anh, còn Thúy Uyên thành Elvis Presley.

"Anh Tây" Kyo chuyển giới thành Siu Black

"Anh Tây" Kyo chuyển giới thành Siu Black

(VOV) - "Anh Tây" Kyo York đã "chuyển giới" thành Siu Black, trong khi Chí Thiện thành Phạm Quỳnh Anh, còn Thúy Uyên thành Elvis Presley.

Dàn ca sỹ Hà Nội tri ân các thầy thuốc Việt Nam
Dàn ca sỹ Hà Nội tri ân các thầy thuốc Việt Nam

(VOV) - Ca sỹ Lan Anh, Tấn Minh, Minh Thu, Trần Bình… đã đến chung vui với các y, bác sỹ và bệnh nhân bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Dàn ca sỹ Hà Nội tri ân các thầy thuốc Việt Nam

Dàn ca sỹ Hà Nội tri ân các thầy thuốc Việt Nam

(VOV) - Ca sỹ Lan Anh, Tấn Minh, Minh Thu, Trần Bình… đã đến chung vui với các y, bác sỹ và bệnh nhân bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

"Gương mặt thân quen": Hoài Linh cải trang thành Tuấn Ngọc
"Gương mặt thân quen": Hoài Linh cải trang thành Tuấn Ngọc

(VOV) - Chương trình thu hút và tạo được không khí thoải mái khi cả BGK và các thí sinh đều thể hiện tài cải trang thành người khác.

"Gương mặt thân quen": Hoài Linh cải trang thành Tuấn Ngọc

"Gương mặt thân quen": Hoài Linh cải trang thành Tuấn Ngọc

(VOV) - Chương trình thu hút và tạo được không khí thoải mái khi cả BGK và các thí sinh đều thể hiện tài cải trang thành người khác.

Phương Thanh "cải lão" hoàn...bé Xuân Mai
Phương Thanh "cải lão" hoàn...bé Xuân Mai

(VOV) - Phương Thanh đã gây bất ngờ nhập vai bé Xuân Mai 4 tuổi, Khởi My thì "chuyển giới" trong hình dáng Justin Bieber...

Phương Thanh "cải lão" hoàn...bé Xuân Mai

Phương Thanh "cải lão" hoàn...bé Xuân Mai

(VOV) - Phương Thanh đã gây bất ngờ nhập vai bé Xuân Mai 4 tuổi, Khởi My thì "chuyển giới" trong hình dáng Justin Bieber...

Gương mặt thân quen: Kyo York cải trang thành Hồ Ngọc Hà
Gương mặt thân quen: Kyo York cải trang thành Hồ Ngọc Hà

(VOV) - Kyo York một lần nữa "chuyển giới" thành công khi vào vai Hồ Ngọc Hà, Khởi My biến thành Mỹ Linh, Đại Nghĩa thành Rocker...

Gương mặt thân quen: Kyo York cải trang thành Hồ Ngọc Hà

Gương mặt thân quen: Kyo York cải trang thành Hồ Ngọc Hà

(VOV) - Kyo York một lần nữa "chuyển giới" thành công khi vào vai Hồ Ngọc Hà, Khởi My biến thành Mỹ Linh, Đại Nghĩa thành Rocker...