Sao Mai Tuyết Nga: “Tôi không đi đường tắt để nổi tiếng”

VOV.VN - Sau dự án âm nhạc “Nét Việt” gây được tiếng vang lớn, Sao Mai Tuyết Nga tiếp tục thực hiện dự án âm nhạc mang tên “Ngọc sáng xứ Thanh” để tri ân mảnh đất quê hương Thanh Hoá của mình.

“Ngọc sáng xứ Thanh” là dự án âm nhạc gồm 3 MV “Tự hào xứ Thanh”, “Ân tình xứ Thanh” và “Xứ Thanh quê mình”. Các ca khúc nằm trong dự án không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của biển trời, ruộng đồng, núi non Thanh Hoá, mà còn ngợi ca vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, chịu thương chịu khó và rất thân thiện của người dân xứ Thanh.

Chia sẻ về dự án âm nhạc quê hương này, Tuyết Nga cho biết: “Tôi làm sản phẩm này để tri ân quê hương, mỗi bước đường tôi đi đều gắn với cội nguồn, quê hương, gia đình. Bởi nếu không có quê hương thì không có Tuyết Nga của ngày hôm nay nên tôi luôn biết ơn sâu sắc. Làm một điều gì đó hay một sản phẩm âm nhạc tôi muốn làm nó với tinh thần văn minh và xuất phát từ trái tim yêu nhạc của mình”. 

Trong đó, MV “Tự hào xứ Thanh” mở đầu cho dự án tri ân mảnh đất quê hương của Tuyết Nga. Đây là sáng tác mới nhất của Quán quân Sao Mai Hoàng Hồng Ngọc viết riêng cho Tuyết Nga. 

“Tự hào xứ Thanh” là một ca khúc mới mẻ từ chất nhạc đến lời ca. Sử dụng chất liệu dân gian, thấm đẫm trong ca từ mộc mạc, giai điệu sôi nổi, hào sảng của tiếng hò Sông Mã thu hút người nghe. Đặc biệt, ca khúc còn gây ấn tượng khi kết hợp lời rap trên chất liệu âm nhạc dân gian ở phần melody của ca khúc. Hoàng Hồng Ngọc đã thổi vào ca khúc làn gió mới trẻ trung, hiện đại, văn minh đúng như sự phát triển mạnh mẽ của Thanh Hoá trong những năm qua.

Liều lĩnh kết hợp rap trong một ca khúc trữ tình dân gian thể hiện sự sáng tạo của Tuyết Nga và Hoàng Hồng Ngọc để ca khúc thoát khỏi mác “bài hát địa phương”. “Thực ra bài hát được viết ra hơn 1 năm, khi tôi và Ngọc viết thêm phần Rap vào bài hát chỉ là sự trùng hợp. Đưa phần rap vào bài hát để khiến cho bài hát dễ tiếp cận hơn với thế hệ trẻ. Hơn nữa rap giúp cho ca khúc tươi mới, trẻ trung, một góc nhìn quê hương đổi mới của tuổi trẻ.”, nữ ca sĩ lý giải trong buổi họp báo. 

MV còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ Anh Thơ, một người con xứ Thanh - cô giáo của Tuyết Nga. Giọng hát hai cô trò hoà quyện vào nhau đầy cảm xúc xen lẫn tự hào, vì họ đều là những người con Thanh Hoá xinh đẹp và tài năng, luôn yêu quê hương và tự hào về nơi đã sinh ra mình. Được biết đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ Anh Thơ song ca cùng một ca sĩ nữ, theo Tuyết Nga đó là sự ưu ái đặc biệt dành cho cô.

“Có lẽ tình cảm cô Anh Thơ dành cho tôi rất lớn, vượt lên trên phạm vi cô trò nên tôi mới nhận được sự ưu ái này. Giọng của cô giàu nội lực, còn giọng của tôi mảnh hơn. Khi thu âm, cô chủ động tiết chế giọng hát của mình để hòa quyện với giọng hát của tôi. Sự ưu ái của cô khiến tôi rất hạnh phúc", Tuyết Nga chia sẻ. 

Bên cạnh giọng hát ngọt ngào của Tuyết Nga hoà cùng sự đằm thắm và tinh tế của Anh Thơ, MV hiện lên như một bức tranh đẹp với những hình ảnh thiên nhiên, con người đặc trưng của mảnh đất Thanh Hoá như nét duyên trong nụ cười của bà cụ bán thuốc lào, câu hò song Mã, kéo chài miền biển,…

Là một Hoa hậu Áo dài thông minh và duyên dáng với ngoại hình sáng, giọng hát ngọt ngào, Tuyết Nga hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một cái tên nổi bật ở thị trường âm nhạc Việt. Thế nhưng nữ ca sĩ không lựa chọn con đường âm nhạc thị trường để nhanh chóng nổi tiếng. Cô quyết định không đi con đường tắt.

“Tôi nghĩ âm nhạc đó phù hợp với con người của tôi đã. Nhiều người họ chưa tiếp xúc với tôi khi nhìn vào cách sống, sự năng động và ngoại hình bên ngoài thường nghĩ tôi rất Âu, rất khó gần gũi. Nhưng với những người đã tiếp xúc đều dành lời ngợi khen tôi có một tâm hồn đẹp, tôi sống tự nhiên, không màu mè kiểu cách. Cách tôi chọn âm nhạc cũng như vậy, không đi đường tắt cũng không ảo tưởng về sức mạnh của mình. Tôi biết mình ở đâu, vị trí nào. Tôi cũng không có thế mạnh như các bạn làm nhạc thị trường để theo nó vì không phù hợp với mình.”, người đẹp 1991 bày tỏ. 

Được ca sĩ Anh Thơ trực tiếp giảng dạy và uốn nắn nên Tuyết Nga phát triển rất nhanh về giọng hát và tư duy âm nhạc. Từng được khán giả gọi là “Hoa hậu đi hát”, Tuyết Nga chứng minh cô là ca sĩ chuyên nghiệp chứ không phải kiểu người đẹp lấn sân ca hát theo trào lưu. Cô dành nhiều thời gian để luyện tập thanh nhạc. Mới đây, người đẹp vừa tốt nghiệp chuyên ngành Thính phòng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1991 từng gây ấn tượng tại sân chơi “Sao Mai 2017” khi lọt vào Top 10 dòng nhạc dân gian.

"Khi mới bước chân vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi nghĩ, hát thôi mà, có gì khó khăn, nhất là khi mình cũng có chút năng khiếu. Thế nhưng khi học tôi thấy mình dốt, tốt nghiệp rồi, tôi vẫn thấy dốt và tiếp tục tới gặp cô Anh Thơ để học thêm. Càng học, tôi càng nhận ra những khuyết điểm của bản thân và mong muốn được hoàn thiện giọng hát", Tuyết Nga chia sẻ. 

Nữ ca sĩ Anh Thơ tại buổi họp báo không giấu nổi niềm vui, xen lẫn tự hào về cô học trò của mình: “Tính tới thời điểm hiện nay, Tuyết Nga theo học tôi được 5 năm. Nhưng một cô gái vừa xinh đẹp, vừa thông minh nên rất bận, không thể tập trung toàn bộ cho việc hát. Có những thời điểm, cô ấy phải dừng các buổi học để tập trung cho mục tiêu khác. Tuy nhiên, Tuyết Nga vẫn rất kiên trì học. Bất cứ khi nào thu xếp được thời gian, cô ấy đều nhờ tôi hướng dẫn luyện thanh. 

Nga có nhiều ưu điểm, thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt trong mọi chuyện. Giọng hát ngày đầu của Nga còn yếu nhưng em rất chăm chỉ, luôn nỗ lực phấn đấu. Tôi thường nói vui với Tuyết Nga: Em vừa thôi, không thể vừa xinh đẹp vừa hát hay hơn cô được. Tôi khuyên Nga đi theo dòng nhạc đương đại, trữ tình chứ không thuần dân gian. Tôi tin, với sự cố gắng, hy vọng Nga sẽ thành công và được công chúng đón nhận".

Khi được hỏi về việc cân bằng giữa vai trò Hoa hậu Áo dài và theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Tuyết Nga bộc bạch: “Hoa hậu là sân chơi sắc đẹp tôi muốn thử sức, để thỏa mãn mong muốn của thời con gái. Tôi đến với cuộc thi Hoa hậu Áo dài như một nhân duyên đẹp. Đó là trải nghiệm có lẽ tôi không bao giờ quên. Nhờ danh hiệu này, tôi mong sẽ đóng góp được một phần sức mình cho các hoạt động cộng đồng. Nhưng ca sĩ mới là nghề mà tôi lựa chọn gắn bó lâu dài"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca sĩ Tuyết Nga: “Tôi đang tăng tốc cho dự án âm nhạc sắp tới”
Ca sĩ Tuyết Nga: “Tôi đang tăng tốc cho dự án âm nhạc sắp tới”

VOV.VN - Tháng 12 tới, Tuyết Nga sẽ ra mắt khán giả một sản phẩm pop-ballad, mang tới diện mạo âm nhạc mới mẻ, trẻ trung và sâu lắng hơn.

Ca sĩ Tuyết Nga: “Tôi đang tăng tốc cho dự án âm nhạc sắp tới”

Ca sĩ Tuyết Nga: “Tôi đang tăng tốc cho dự án âm nhạc sắp tới”

VOV.VN - Tháng 12 tới, Tuyết Nga sẽ ra mắt khán giả một sản phẩm pop-ballad, mang tới diện mạo âm nhạc mới mẻ, trẻ trung và sâu lắng hơn.

Hoa hậu Tuyết Nga xinh đẹp rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp Đại học
Hoa hậu Tuyết Nga xinh đẹp rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp Đại học

VOV.VN - Ít ai biết, Hoa hậu Tuyết Nga là sinh viên hệ đại học thanh nhạc của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Hoa hậu Tuyết Nga xinh đẹp rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp Đại học

Hoa hậu Tuyết Nga xinh đẹp rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp Đại học

VOV.VN - Ít ai biết, Hoa hậu Tuyết Nga là sinh viên hệ đại học thanh nhạc của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Sao Mai dân gian Tuyết Nga bất ngờ hát nhạc nhẹ
Sao Mai dân gian Tuyết Nga bất ngờ hát nhạc nhẹ

VOV.VN - Việc hát nhạc nhẹ ngoài đam mê thì cũng là thử thách mà Tuyết Nga muốn khám phá giới hạn bản thân mình.

Sao Mai dân gian Tuyết Nga bất ngờ hát nhạc nhẹ

Sao Mai dân gian Tuyết Nga bất ngờ hát nhạc nhẹ

VOV.VN - Việc hát nhạc nhẹ ngoài đam mê thì cũng là thử thách mà Tuyết Nga muốn khám phá giới hạn bản thân mình.

Tuyết Nga tung MV "Bèo dạt mây trôi" giữa mùa dịch Covid-19
Tuyết Nga tung MV "Bèo dạt mây trôi" giữa mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Tuyết Nga đã gây ấn tượng với vẻ đẹp nền nã, dịu dàng của một hoa hậu áo dài cùng giọng hát ngọt ngào, tinh tế.  

Tuyết Nga tung MV "Bèo dạt mây trôi" giữa mùa dịch Covid-19

Tuyết Nga tung MV "Bèo dạt mây trôi" giữa mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Tuyết Nga đã gây ấn tượng với vẻ đẹp nền nã, dịu dàng của một hoa hậu áo dài cùng giọng hát ngọt ngào, tinh tế.