Bi kịch trong “Hoa hồng trên ngực trái”: Liệu Thái hoàn toàn có lỗi?

VOV.VN -Nhiều khán giả cho rằng, chính tính cách và hành xử của Khuê cũng là một nguyên nhân khiến gia đình Thái-Khuê tan vỡ.

Ngọc Quỳnh: “Thái không hoàn toàn có lỗi”

“Hoa hồng trên ngực trái” hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm lớn nhất của khán giả thời điểm hiện tại. Tình tiết phim được đẩy lên đến cao trào, với việc mở nút thắt của một loạt các mối quan hệ: Thái (Ngọc Quỳnh) đã nhận được bài học cay đắng sau cú lừa ngoạn mục của bà Dung (Kiều Thanh) và Trà (Lương Thanh), lâm vào cảnh phá sản, gia đình ly tán. Khuê (Hồng Diễm) đã nguôi ngoai sau nỗi đau ly hôn, đi làm trở lại và được Bảo (Hồng Đăng) giúp đỡ tận tình.

 

Ngoài lỗi ở Thái, song nếu ngay từ đầu, Khuê lựa chọn thái độ khác khi bước chân vào cuộc hôn nhân với Thái thì sẽ khó có thể xảy ra cảnh vợ chồng ly hôn, 2 con phải chia lìa. Bà Dung từng nói, Khuê là người vợ luôn tạo cho Thái cảm giác an phận và biết điều. Khuê hoàn toàn đánh mất cuộc sống riêng, những mong muốn, ước mơ riêng để hy sinh cho Thái và gia đình.  

Khuê tình nguyện bỏ dở việc học để kết hôn, lui về hậu phương để chồng phát triển sự nghiệp, hết lòng chăm sóc chồng con, có hiếu với mẹ chồng. Tuy nhiên, khi xảy ra sóng gió, sự nhu nhược và cách ứng xử của cô khiến khán giả bức xúc.

Gia đình Khuê nhiều lần dồn ép Thái đưa tiền.

Biến cố xảy ra với Khuê từ khi Thái cặp với Trà. Khi biết chuyện, thay vì có hành động cứng rắn để bảo vệ gia đình, Khuê cam chịu để níu kéo. Sống như một người giúp việc trong nhà, Khuê còn phải chiều theo ý của mẹ ruột và em trai Hưởng (Trọng Lân).

Trà là tiểu tam nhưng xinh đẹp, thông minh, tự lập.

Không ít lần Khuê “mất điểm” trong mắt Thái. Vì muốn có 350 triệu để cứu em trai thoát cảnh nợ nần, Khuê mở két và mới biết Thái đã đổi mật khẩu từ lúc nào. Mở két không thành, Khuê tiếp tục xuống nước nài nỉ, xin chồng cho vay tiền. 10 năm phải sống trong cảnh phục dịch những nhu cầu tiền bạc của nhà vợ, Thái đã quá chán nản. Đã vậy ngay lúc công ty khó khăn, Khuê lại không biết điều, nằng nặc đòi Thái đưa tiền đi cứu người em vợ tối ngày chỉ biết chơi bời. Dễ dàng nhận thấy, đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Khuê bị Thái coi thường. Vì sống phụ thuộc nên khi bị chồng xúc phạm, Khuê chẳng biết làm gì ngoài câm nín, nhịn nhục.

Bi kịch gia đình còn có lỗi từ Khuê?

Tuy nhiên, cũng có lúc Khuê ra tay, lập kế hoạch để vạch mặt Trà nhưng cái kết cuối cùng lại khiến mọi người thất vọng vì Khuê quá ngu ngốc, nhu nhược, chẳng thể làm được điều gì ra hồn. Cụ thể, Khuê đã 2 lần hẹn gặp Trà với mục đích quay lại clip cho Thái xem để chồng biết rõ bộ mặt thật của Trà, nhưng cả hai lần đều thất bại.

Nếu như Khuê chấp nhận cuộc sống an phận thì Trà lại khác, luôn tự đắc cho rằng mình biết mọi thứ và có đầy đủ yếu tố để nắm giữ trái tim một người đàn ông như Thái. Không phủ nhận một điều rằng, Trà có nhan sắc, có tài năng và cả sự khéo léo. Trà biết sử dụng trí thông minh của mình để điều khiển và còn làm cho Thái phải nhún nhường.

Trong một bài phỏng vấn, Ngọc Quỳnh (vai Thái) chia sẻ, anh cho rằng nhân vật Thái không hoàn toàn có lỗi. Mà lỗi một phần do cái bẫy giăng ra từ Trà và bà Dung quá khéo léo cùng sự nhu nhược, cam chịu của Khuê khiến Thái trượt dài với sai lầm.

Nhiều khán giả không đồng tình với cách cư xử của nhân vật Khuê

Trên trang fanpage phim “Hoa hồng trên ngực trái”, ngoài sự đồng cảm, thương xót, nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc trước thái độ và cách hành xử của Khuê. Khuê chỉ mạnh mẽ, quyết đoán hơn sau khi cam chịu, nài nỉ nhưng Thái vẫn quay lưng. Bởi vậy, với cách sống và hành xử như Khuê, nếu không là Trà thì cũng sẽ có người phụ nữ khác đẩy gia đình Khuê vào sóng gió.

Nhiều khán giả bất bình với cư xử của Khuê.

Khán giả Lê Lan chia sẻ: “Là một người phụ nữ nhưng Khuê lại thiếu sự nhạy cảm, thiếu giác quan thứ 6 của một người phụ nữ. Một người đàn ông khi đang gặp bế tắc trong công việc mà vợ cứ mở miệng ra là tiền thì ai chịu nổi. Do Khuê cả thôi, hành xử quá kém. Phải biết đâu là thời điểm thích hợp, cứ nã tiền chồng lúc khó khăn thế này, không sớm thì muộn cũng sẽ bị bỏ thôi”.

Đồng quan điểm đó, khán giả Khánh Quốc cho biết, “Khuê quá ngu ngốc, ngờ nghệch, đúng là không biết dùng từ gì để nói. Suốt ngày vòi tiền chồng để mang về cho mẹ đẻ và em trai, còn chồng khó khăn mặc kệ. Thái tức giận, đòi bỏ là đúng rồi. Thái phải lòng cô gái khác khôn ngoan hơn cũng phải. Nếu không gặp Trà thì Khuê cứ nghĩ cuộc sống thế là ổn rồi nhưng đời mà, biết đâu được. Tự nhiên thấy tội nghiệp Thái vì lấy phải một người như Khuê”.

“Không biết mọi người nghĩ sao, tôi thấy trong chuyện này mọi lỗi đều do Khuê. Nhu nhược, kém cỏi, đặc biệt suốt ngày hỏi tiền dù biết bao lần chồng bảo công ty đang khó khăn lắm. Làm mẹ 2 con rồi mà không biết cái gì nên làm, cái gì không. Thái ức chế cũng đúng thôi. Bỏ Khuê là phải. Nếu Khuê đến với Bảo thì lại khổ thân Bảo quá”.

Cuộc sống mới đang bắt đầu với Khuê: Khuê đi làm, tự chủ về tài chính, giành quyền nuôi con với Thái, và biết đâu có thể bắt đầu lại từ đầu với Bảo. Có thể nói, cuộc đời Khuê thay đổi khi chính bản thân cô thay đổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hồng trên ngực trái tập 25: Thái “sốc” vì biết sự thật về bà Dung
Hoa hồng trên ngực trái tập 25: Thái “sốc” vì biết sự thật về bà Dung

VOV.VN - "Hoa hồng trên ngực trái" tập 25: Bà Dung đã nói cho Thái biết bà chính là chị gái của Kiều Nhung, người yêu cũ đã bị Thái ép phá thai đến chết.

Hoa hồng trên ngực trái tập 25: Thái “sốc” vì biết sự thật về bà Dung

Hoa hồng trên ngực trái tập 25: Thái “sốc” vì biết sự thật về bà Dung

VOV.VN - "Hoa hồng trên ngực trái" tập 25: Bà Dung đã nói cho Thái biết bà chính là chị gái của Kiều Nhung, người yêu cũ đã bị Thái ép phá thai đến chết.

Thái “Hoa hồng trên ngực trái” từng chạy xe ôm, bán hoa nuôi nghề diễn
Thái “Hoa hồng trên ngực trái” từng chạy xe ôm, bán hoa nuôi nghề diễn

VOV.VN -Diễn viên Ngọc Quỳnh-người đóng vai Thái trong “Hoa hồng trên ngực trái” trải lòng về quãng thời gian khó khăn để nuôi đam mê nghệ thuật.

Thái “Hoa hồng trên ngực trái” từng chạy xe ôm, bán hoa nuôi nghề diễn

Thái “Hoa hồng trên ngực trái” từng chạy xe ôm, bán hoa nuôi nghề diễn

VOV.VN -Diễn viên Ngọc Quỳnh-người đóng vai Thái trong “Hoa hồng trên ngực trái” trải lòng về quãng thời gian khó khăn để nuôi đam mê nghệ thuật.

“Hoa hồng trên ngực trái” tập 26: Khuê nhờ bà Dung giành con từ Thái
“Hoa hồng trên ngực trái” tập 26: Khuê nhờ bà Dung giành con từ Thái

VOV.VN - Một điều bất ngờ là San đã giới thiệu bà Dung cho Khuê để giúp Khuê giành lại quyền nuôi con từ Thái.

“Hoa hồng trên ngực trái” tập 26: Khuê nhờ bà Dung giành con từ Thái

“Hoa hồng trên ngực trái” tập 26: Khuê nhờ bà Dung giành con từ Thái

VOV.VN - Một điều bất ngờ là San đã giới thiệu bà Dung cho Khuê để giúp Khuê giành lại quyền nuôi con từ Thái.