Ngắm thần đồng Trần Đăng Khoa đóng phim hồi bé
VOV.VN - Đoạn phim có độ dài 5 phút. Trong phim, nhà thơ Trần Đăng Khoa lên sóng chừng một nửa chương trình, khi đó, ông mới 11 tuổi.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa vừa chia sẻ một đoạn phim tài liệu ngắn trên trang Facebook cá nhân, ghi lại một số hình ảnh của ông thời đi học. Đó là đoạn phim "Thiếu nhi Long Hưng quyết tâm làm theo lời Bác", chương trình Thời sự thiếu nhi – số 4 năm 1969 do Xưởng phim tài liệu – thời sự Việt Nam sản xuất.
Đoạn phim "Thiếu nhi Long Hưng quyết tâm làm theo lời Bác"
Đoạn phim có độ dài 5 phút. Trong phim, nhà thơ Trần Đăng Khoa lên sóng chừng một nửa chương trình, khi đó, ông mới 11 tuổi. Đây là lần thứ 2 nhà thơ Trần Đăng Khoa làm “diễn viên”. Trước đó là một bộ phim do đạo diễn - nhà thơ cộng sản Pháp Gérard Guillaume thực hiện năm 1968. Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ: “Phim Pháp, bác đạo diễn bảo, các cháu cứ tự nhiên, đừng để ý đến các bác. Hàng ngày các cháu làm gì, thì cứ làm như thế, cứ coi như không có các bác ở đây. Còn phim Việt, các bác bảo cháu đi học về này, để sách vào "Góc học tập" rồi ra quét sân. chăm vườn rau, cho lợn ăn, rồi viết thơ, đọc thơ…”
Nhà thơ Trần Đăng Khoa trong đoạn phim. |
Nhà thơ Trần Đăng Khoa khi đó phải diễn 3 lần, lần thứ ba mới được "bấm máy!". Ông hóm hỉnh nói: “Các bác làm phim của mình rất cẩn trọng và cũng rất tài, nhưng lão Khoa không diễn. Lão diễn kém quá. Sân sạch thế thì sao phải quét. Mà sân không có rác sao lão ôm ở đâu ra một đống rác to thế. Lão chăm vườn rau mà cứ như nhổ cọc phá rào. Đã bảo là lão kém mà, không biết diễn! Giá lão biết diễn thì lão đã thành diễn viên điện ảnh rồi. Lỗi tại lão. Cái lão này chẳng phải "Thần đồng" thần nhựa gì đâu. Kém lắm! Nói rõ thế, lại chứng minh rõ ràng nhé, để các bạn đọc đừng "đắp lụa" cho lão nữa. Không ai hiểu Trần Đăng Khoa bằng tui đâu…”./.