Người phán xử: NSƯT Trung Anh sửa kịch bản để Lương Bổng phải tự sát

VOV.VN - NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh và Đan Lê đã có những chia sẻ về cái kết phim gây tranh cãi của "Người phán xử".

Tập cuối "Người phán xử" kết thúc bi thảm: Lương Bổng tự sát, bà Hồ Thu đã chết, Lê Thành bị chính bố đẻ là Phan Quân giết, ông trùm cũng bị đưa đi, Phan Hải và Diễm My bị bắt.

Cảnh ông trùm Phan Quân nhìn cháu nội với khuôn mặt đau khổ, bất lực thể hiện diễn xuất xuất thần của NSND Hoàng Dũng và cũng là một trong những cảnh quay gây ám ảnh nhất đối với người xem.

"Người phán xử" kết thúc bi thảm.

Tuy nhiên, sự sụp đổ "đẫm máu" của đế chế Phan Thị khiến khán giả không hài lòng. Nhiều người thắc mắc số phận của các nhân vật A Lý, Ngọc, Quyên, Tú Vịt, Huy Kình, Huy Bá và vợ chồng Khải Sở Khanh tuyệt nhiên không được nhắc tới. Bảo Ngậu đã một mình lật đổ đế chế Phan Thị thế nhưng, tuy nhiên khi có cơ hội giết Bảo Ngậu, Lương Bổng lại quay ra… tự sát?

Cuộc trò chuyện của Thế Chột và Lê Thành diễn ra vào buổi tối, thế nhưng Phan Sơn quay lén bằng điện thoại từ xa nhưng không hề rung, lắc, giật mà rất rõ nét. Lệ Thảo đi hẹn hò với người yêu vào chính ngày anh trai mình chết, đồng thời diễn xuất của Đan Lê khi không biết con trai sống hay chết cũng chưa thực sự thuyết phục được người xem...

NSND Hoàng Dũng chia sẻ rằng, cái kết trong “Người phán xử” đó là tất yếu.

Tuy nhiên, NSND Hoàng Dũng chia sẻ rằng, cái kết trong “Người phán xử” đó là tất yếu: “Tôi đã nghiên cứu rất kỹ kịch bản. Phan Hải chính là bản sao của Phan Quân thời trẻ: nóng tính, khát máu. Sau khi có vợ con, Phan Quân mới bắt đầu suy nghĩ chín chắn và lo nghĩ cho gia đình mình. Tuy nhiên, khi bàn tay ông ta nhuốm máu, Phan Quân mới sợ hãi hiểu rằng, nếu đã giết đối thủ thì gia đình mình cũng có thể gặp nguy hiểm. Đến lúc này, ông ta mới đặt gia đình lên trên hết”.

  “Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác, có hay không có, không quan trọng”.

Mặc dù quan niệm “Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác, có hay không có, không quan trọng”, và dù tài giỏi đa mưu túc trí, cuối cùng, Phan Quân cũng không thể bảo vệ được gia đình. Bởi Phan Quân sai ngày từ đầu khi ông chọn con đường làm giàu phi pháp. Tuy nhiên, Phan Thị xây dựng hình tượng xã hội đen khác với tất cả các bộ phim khác. Ngoài mưu mô, giết chóc, chiếm đoạt, cái quan trọng còn lại đó chính là tình người, tình cha con, tình vợ chồng, anh em".

Còn NSƯT Trung Anh cho biết, không thể có cái kết làm hài lòng tất cả mọi người. “Theo kịch bản gốc, Lương Bổng sẽ giết chết Bảo Ngậu và bị công an bắt chết. Tuy nhiên, vì mong muốn nhân vật của mình tự sát nên tôi đã trao đổi với đạo diễn để thay đổi kịch bản.

 NSƯT Trung Anh cho biết, không thể có cái kết làm hài lòng tất cả mọi người.

Tuy nhiên cách đây khoảng nửa tháng, khi dựng cái kết phim, tôi nhận được tin đạo diễn định không cho Lương Bổng chết. Ngay lập tức, tôi gọi cho đạo diễn và mong muốn đạo diễn làm đúng những gì anh em đã bàn bạc trước đó. Đến tối qua, sau khi xem “Người phán xử”, tôi cứ mong ngóng xem Lương Bổng có “được” chết hay không? Lương Bổng là nhân vật kiêu hùng, ông ta không muốn vào tù, không muốn để người khác quyết định cuộc đời. Lương Bổng muốn chính ông ta tự quyết định số phận cuộc đời mình”.

Đan Lê bồi hồi vì "Người phán xử" kết thúc.

Diễn viên Đan Lê - người vào vai Diễm My "Người phán xử" thì chia sẻ: "Bồi hồi trước một cuộc chia ly thực sự. Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều yêu thương và may mắn trong suốt 2 năm qua. 2 năm được sống, cống hiến và chứng kiến sự yêu thương khán giả dành cho bộ phim Người phán xử. Tất cả đến và vượt xa ra ngoài tưởng tượng của ekip Người phán xử nói chung và bản thân tôi nói riêng.

Tập cuối đã khép lại chặng đường chông gai nhưng cũng đầy trải nghiệm tuyệt đẹp của chúng tôi. Đâu đó trong nỗ lực mang đến một sản phẩm có chất lượng nhất trong điều kiện nhiều hạn chế, có lúc chúng tôi chới với, chúng tôi chưa hoàn hảo, nhưng chúng tôi đã thực sự cố gắng hết mình và chúng tôi mong khán giả rộng lòng ghi nhận".

Mặc dù còn nhiều ý kiến tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận hiệu ứng khủng khiếp của “Người phán xử”. Lâu lắm rồi, mới có một bộ phim Việt gây bão và được khán giả đón nhận nồng nhiệt đến thế./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khán giả bất bình trước cái kết “nhanh như tên bắn” của “Người phán xử“
Khán giả bất bình trước cái kết “nhanh như tên bắn” của “Người phán xử“

VOV.VN - Dù rất được chờ đợi nhưng tập cuối "Người phán xử" lại khiến dư luận "dậy sóng" vì...bất bình.  

Khán giả bất bình trước cái kết “nhanh như tên bắn” của “Người phán xử“

Khán giả bất bình trước cái kết “nhanh như tên bắn” của “Người phán xử“

VOV.VN - Dù rất được chờ đợi nhưng tập cuối "Người phán xử" lại khiến dư luận "dậy sóng" vì...bất bình.  

Video: Xem lại kết cục bi thảm trong tập cuối phim “Người phán xử“
Video: Xem lại kết cục bi thảm trong tập cuối phim “Người phán xử“

VOV.VN - Những điều khán giả còn thắc mắc, kết cục bi thảm của Phan Thị đã được giải đáp trong tập 47 - tập cuối của bộ phim "Người phán xử" lên sóng tối 31/8.

Video: Xem lại kết cục bi thảm trong tập cuối phim “Người phán xử“

Video: Xem lại kết cục bi thảm trong tập cuối phim “Người phán xử“

VOV.VN - Những điều khán giả còn thắc mắc, kết cục bi thảm của Phan Thị đã được giải đáp trong tập 47 - tập cuối của bộ phim "Người phán xử" lên sóng tối 31/8.

Tập cuối Người phán xử: "Bảo Ngậu" bị khán giả "ném đá" và đòi giết
Tập cuối Người phán xử: "Bảo Ngậu" bị khán giả "ném đá" và đòi giết

VOV.VN - "50% khán giả muốn giết tôi, 40% chửi tôi, 9% chấp nhận 1 cách gượng ép và 1% ủng hộ", Bảo Anh buồn bã chia sẻ.

Tập cuối Người phán xử: "Bảo Ngậu" bị khán giả "ném đá" và đòi giết

Tập cuối Người phán xử: "Bảo Ngậu" bị khán giả "ném đá" và đòi giết

VOV.VN - "50% khán giả muốn giết tôi, 40% chửi tôi, 9% chấp nhận 1 cách gượng ép và 1% ủng hộ", Bảo Anh buồn bã chia sẻ.