Khán giả rơi nước mắt khi xem bộ phim truyền hình cuối cùng của NSND Hoàng Dũng

VOV.VN - Kết thúc phần 1 của phim là những hình ảnh quý giá về cố NSND Hoàng Dũng trong quá trình đóng "Trở về giữa yêu thương". Nhiều khán giả xúc động, rớt nước mắt khi xem những hình ảnh này.

Nhiều năm nay, những bộ phim có đề tài gia đình trên sóng VTV đã trở thành "món ăn" yêu thích của khán giả. Phim về đề tài gia đình có thể nói gần như "chiếm sóng" VTV, trụ vững với hàng loạt cái tên như "Sống chung với mẹ chồng", "Về nhà đi con", "Hoa hồng trên ngực trái"... Đề tài này có lợi thế mang lại sự gần gũi với khán giả trong cuộc sống thường ngày, truyền cảm hứng, dồi dào chất liệu, song lại có bất lợi là khó sáng tạo và quanh quẩn chuyện mẹ chồng-nàng dâu, ngoại tình, tình yêu tay ba-tay tư... 

Bởi vậy có thể nói, khi "Trở về giữa yêu thương" lên sóng khán giả, lại lựa chọn nội dung kịch bản thiên về cuộc sống của người cao tuổi, thách thức đối với nhà sản xuất, đạo diễn Trịnh Lê Phong và dàn diễn viên là rất lớn. Và điểm sáng của bộ phim chính là diễn xuất tuyệt vời của cố NSND Hoàng Dũng. "Trở về giữa yêu thương" phần nào gợi nhớ đến "Về nhà đi con" với vai chính ông Sơn cũng "gà trống nuôi con" do NSND Trung Anh thể hiện. Song ông Phương - nhân vật trung tâm trong "Trở về giữa yêu thương" được khai thác đa chiều hơn. Ông Phương cũng có những khuyết điểm, có sai lầm, có những tổn thương, nỗi lòng sâu kín, song cũng rất mực yêu thương, bao dung con cái.

Phim không chỉ xoay quanh mâu thuẫn hôn nhân, gia đình, mà còn đi sâu vào thế giới của những người già - đề tài rất hiếm hoi trong phim Việt. Khi đương thời, cố nghệ sĩ Hoàng Dũng luôn đau đáu, trăn trở vì những đề tài dành cho người già ngày càng ít dần trên phim ảnh và sân khấu. Bởi vậy, khi nhận được lời mời vào vai chính trong "Trở về giữa yêu thương", ông đã đồng ý ngay. 

Trong phim NSND Hoàng Dũng vào vai ông Phương-giám đốc một NXB đã góa vợ, về hưu. Ông Phương có 2 người con, Thu là cô con gái cả ngoan hiền, được yêu quý, nhưng lại có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bởi chồng cô rất gia trưởng và ghen tuông mù quáng. Toàn - cậu con trai đã ba mươi tuổi, có gia đình nhưng thiếu ý chí, không tập trung vào công việc, sa đà cờ bạc dẫn đến hôn nhân tan vỡ... Giống như bao gia đình khác, tưởng yên bình song sóng gió chưa bao giờ ngừng sau cánh cửa bởi những mâu thuẫn, trục trặc trong cuộc sống hàng ngày. 

Kết thúc phần 1 "Trở về giữa yêu thương" xoay quanh chuyện vợ chồng Toàn - Yến dọn ra ngoài ở riêng, trong khi bà Hoạt giúp việc ngày càng quá đáng khiến ông Phương không hài lòng. Trong khi đó, chứng kiến bố sống một mình, Thu rơi nước mắt vì thương bố. Một tình tiết trong tập 37 là ông Phương bị mất chiếc USB đã hỏi bà Hoạt khiến bà tự ái đã gọi điện cho Yến xin nghỉ việc và cho rằng ông Phương xúc phạm mình. Giữa Thu và Toàn có cuộc tranh cãi gay gắt về việc chăm sóc bố, trong khi Thu muốn người trong nhà chia nhau ra để chăm sóc bố thì Toàn cho rằng chỉ cần lắp camera, "lúc nào, bố không ăn, không uống thuốc thì sẽ nhắc nhở bố”. 

Kết thúc tập 37 là những suy nghĩ của ông Phương về Toàn: “Thằng Toàn tuy đã lớn nhưng vẫn là một đứa trẻ được bao bọc. Bây giờ ra ở riêng cùng một lúc phải lo lắng 2 người cũng có cái khó khăn. Nhưng nhiều người ra ở riêng cũng ảnh hưởng gì đến con cái đâu, vẫn lo được mà”. Buổi tối hôm đó, Toàn đã trải lòng với Yến về tình cảm dành cho bố: “Bố đã sống cả đời gà trống nuôi con để chăm lo cho anh và chị Thu. Thế mà lúc về già, chúng ta vẫn phải để bố hi sinh về hạnh phúc con cái, phải lủi thủi một mình. Em thấy từ lúc bố về hưu anh đã làm được gì cho bố đâu. Anh còn bắt bố phải suy nghĩ, lo lắng nhiều hơn cho anh nữa. Anh thấy mình chẳng ra gì cả”... 

Kết thúc phần 1 của phim là những hình ảnh quý giá về cố NSND Hoàng Dũng trong quá trình đóng "Trở về giữa yêu thương". Nhiều khán giả xúc động, rớt nước mắt khi xem những hình ảnh này. Một khán giả chia sẻ: "Hình ảnh xúc động cuối cùng của chú mãi in đậm trong lòng khán giả, một người nghệ sĩ tài hoa, đức độ và tận hiến. Chú đã trở về trong vòng tay yêu thương của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả". Khán giả khác viết: "Từ khi tôi còn nhỏ, NSND Hoàng Dũng đã là gương mặt diễn viên quen thuộc với xóm tôi trong những vở kịch phát vào mỗi tối thứ 7... Tối nay, tôi xem những thước phim cuối cùng của ông với rất nhiều cảm xúc. Hình ảnh của ông sẽ còn mãi trong lòng người hâm mộ". Một khán giả nghẹn ngào: "Khổ tâm nhất là bác mất rồi và đang xem những tập phim bác đóng, từ nay trở đi sẽ không bao giờ được xem bác nữa", "Xem đoạn này cháu không kìm được nước mắt chú ạ. Mãi nhớ về người nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng..."...

Cố NSND Hoàng Dũng đã thực sự "trở về giữa yêu thương" trong vòng tay mọi người. Giờ đây, ông có thể mỉm cười nơi suối vàng, bởi cuộc đời rực rỡ và huy hoàng ông đã cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật và tình yêu thương, nỗi nhớ ông luôn được lưu giữa mãi trong ký ức mỗi khán giả. NSND Hoàng Dũng - người nghệ sĩ tài hoa, người mải miết tận hiến đến những phút giây cuối đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSND Trung Anh thay cố NSND Hoàng Dũng trong "Trở về giữa yêu thương" phần 2
NSND Trung Anh thay cố NSND Hoàng Dũng trong "Trở về giữa yêu thương" phần 2

VOV.VN - Trong phần 2 của "Trở về giữa yêu thương", NSND Trung Anh sẽ đảm nhận vai ông Phương mà NSND Hoàng Dũng từng thể hiện.

NSND Trung Anh thay cố NSND Hoàng Dũng trong "Trở về giữa yêu thương" phần 2

NSND Trung Anh thay cố NSND Hoàng Dũng trong "Trở về giữa yêu thương" phần 2

VOV.VN - Trong phần 2 của "Trở về giữa yêu thương", NSND Trung Anh sẽ đảm nhận vai ông Phương mà NSND Hoàng Dũng từng thể hiện.

NSND Hoàng Dũng tâm đắc với vai diễn giống mình ngoài đời trong "Trở về giữa yêu thương"
NSND Hoàng Dũng tâm đắc với vai diễn giống mình ngoài đời trong "Trở về giữa yêu thương"

VOV.VN - Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt phim "Trở về giữa yêu thương" diễn ra chiều 11/12 tại Hà Nội, NSND Hoàng Dũng cho biết đây là vai diễn ông tâm đắc vì khá giống mình ngoài đời.

NSND Hoàng Dũng tâm đắc với vai diễn giống mình ngoài đời trong "Trở về giữa yêu thương"

NSND Hoàng Dũng tâm đắc với vai diễn giống mình ngoài đời trong "Trở về giữa yêu thương"

VOV.VN - Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt phim "Trở về giữa yêu thương" diễn ra chiều 11/12 tại Hà Nội, NSND Hoàng Dũng cho biết đây là vai diễn ông tâm đắc vì khá giống mình ngoài đời.