Nghệ sĩ bàng hoàng, nghẹn ngào trước sự ra đi của Phi Nhung

VOV.VN - Đồng nghiệp và người hâm mộ tiếc thương trước sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung sau hơn 1 tháng điều trị bệnh do mắc Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa nay (28/9) tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Sự ra đi của cô để lại niềm tiếc thương vô hạn cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp và cả khán giả yêu mến giọng hát Phi Nhung.

Ở Mỹ, ca sĩ Trizzie Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều không thể giấu được sự bàng hoàng: "Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi bác sĩ báo tin buồn, chị vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật. Chị lịm người khi nghe tin em đã ra đi Nhung ơi. Cô tiên nữ tên Phi Nhung đã được kêu về trời. Em về vui em nhé.

Cô Tiên trước khi bay về trời phải trải qua thử thách và em của chị đã làm rất tốt. Chị luôn tự hào về em, về con người cũng như tiếng hát Phi Nhung mà chị đã may mắn phát hiện cách đây 30 năm. Em ra đi thanh thản em nhé, không còn gì để vướng bận. Các con nuôi của em đã có chị lo. Riêng Wendy sẽ luôn được che chở bởi bà ngoại và các dì cậu như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng. Chị biết em đang khóc nè, đừng khóc nữa nhé, phải đẹp, phải cười thật tươi vì mình đang được rước về trời mà? Đừng buồn, một ngày nào đó chị em mình sẽ gặp lại nhau thôi".

Cách đây không lâu, khi hay tin Phi Nhung mắc Covid-19, tay chân chị bủn rủn, không làm gì được nữa. Gia đình chị coi Phi Nhung như người thân trong gia đình nên khi hay tin, Trizzie rất lo lắng. Bản thân Phi Nhung khi biết mình dương tính SARS-CoV-2 cũng chỉ chia sẻ với con gái và một số người thân chứ không thông báo rộng vì sợ mọi người lo lắng, nhưng không ngờ là bệnh tình lại trở nên nặng vậy.

“Cách đây mấy tuần mình còn dặn Phi Nhung là hãy cẩn thận khi đi ra ngoài làm công việc cứu trợ. Phi Nhung còn nói, chị đừng lo, em cẩn thận lắm, 2.000 USD của chị em đi cứu trợ xong em sẽ không đi nữa vì em sắp về Mỹ rồi.

Hai chị em còn bàn chuyện khi Phi Nhung về lại Mỹ 2 đứa sẽ làm show gây quỹ để lấy tiền mua máy thở ủng hộ cho bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương. Trong lúc dịch bệnh ở Việt Nam diễn tiến phức tôi, mình đã kêu Phi Nhung bay về Mỹ nhưng em nói, Việt Nam đang gặp khó khăn, em không nỡ bỏ đi và em đã ở lại để giúp bà con. Cho dù rất lo cho sức khoẻ của Phi Nhung nhưng khi nghe em nói vậy, mình đã gửi tiền về cho Phi Nhung để giúp thêm cho các bà con đang gặp khó khăn.

Em đã xông mình ở lại để giúp quê hương trong lúc khó khăn vậy mà giờ...  Chị em mình còn những dự tính thiện nguyện chưa làm xong mà…”.

Với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, ca sĩ Phi Nhung là người là anh luôn ngưỡng mộ vì công tác thiện nguyện. NTK chia sẻ: “Cách đây 1 thời gian ngắn, có 1 cuộc kêu gọi để mua máy thở ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, chị Phi Nhung gửi ngay đầu tiên 100 triệu để mua máy, sau đó kêu gọi bạn bè bên Mỹ gửi tiền ủng tiếp tục mua được thêm 1 máy nữa. Lẽ ra chị đã trở về Mỹ, nhưng lại tiếp tục ở lại làm công việc thiện nguyện cứu trợ những người dân đang khó khăn. Rồi vì vậy mà chị mắc Covid-19 lúc nào không hay.

Trên vai chị là gánh nặng lo cơm áo gạo tiền cho biết bao đứa trẻ mồ côi, hơn ai hết mình rất hiểu và thương chị. Người ngoài cuộc nhiều khi có cái nhìn không đúng về những gì chị làm, nhưng những ai đã và đang làm công việc thiện nguyện, ai đã từng phải lo lắng, chăm sóc, nuôi nấng con cái dù là ruột thịt hay không phải huyết thống cũng đều hiểu những gì chị đã làm không phải ai cũng có thể làm được. Em luôn ngưỡng mộ chị vì những gì chị làm cho trẻ mồ côi, và em cũng sẽ cố gắng để làm nhiều việc giúp đời như chị.

Em thực sự rất thương chị, rất nhiều người yêu thương chị”.

Xuân Lan - một người em, người đồng nghiệp cùng hoạt động thiện nguyện cùng Phi Nhung trong thời gian qua cũng buồn bã viết: "Người nằm yên không kêu than chết trên căn phần. Một góc trời, người vẫn ngồi, một đời nhỏ nhen. Chị đi nhẹ nhàng nhé". 

Ca sĩ Đan Trường cũng không khỏi bàng hoàng khi hay tin Phi Nhung qua đời. "Nghe tin Phi Nhung qua đời, tôi không dám tin, cứ nghĩ Nhung gần như đang trở lại. Sao lại thế này được, Nhung ơi! Nhung sẽ mãi sống trong tim mọi người".

MC Nguyên Khang xót xa: "Cuộc chiến với Covid-19 đã lấy đi của chúng ta quá nhiều điều, quá nhiều mất mát, đau thương và đã mang đi người nghệ sĩ mà chúng tôi trân quý. Chúng tôi, những anh chị em nghệ sĩ vẫn thầm cầu mong chị sẽ đủ sức mạnh để vượt qua, nhưng phép màu đã không xuất hiện. Một người mẹ luôn cưu mang những đứa trẻ cơ nhỡ, một bếp trưởng của những bữa cơm thiện tâm, một người phụ nữ luôn xông pha trong những hoạt động cứu trợ đã về với cõi Phật.

Tôi vẫn còn nhớ lần quay hình "Ký ức ngọt ngào" cùng chị và anh Đình Văn, ấn tượng về chị là sự giản dị mộc mạc, là chiếc áo dài nền nã và những bản dân ca ngọt ngào. Tôi còn nhớ chị nói: Chút nữa giao lưu em hỏi gì chị? Nhớ hỏi mấy câu dễ dễ thôi nha. Tôi bật cười vì một người phụ nữ với biết bao kinh nghiệm sân khấu và quay hình, nhưng vẫn luôn kỹ tính và thiệt tình.

Chị ra đi để lại bao dự án thiện nguyện còn dang dở, bao ca khúc quê hương vẫn còn chưa kịp thu âm, và cả những người con đang mong ngóng mẹ về. Yên nghỉ chị nhé - giọng ca vàng trong làng nhạc quê hương".

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc chia sẻ: "Thật không còn gì xót xa hơn khi phép mầu đã không xảy ra. Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương và ekip xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và những khán giả yêu mến chị Phi Nhung. Chị mãi mãi sống trong tâm hồn của những người yêu nhạc Việt Nam".

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc viết trên trang cá nhân: "RIP chị Phi Nhung. Chị đã sống trọn vẹn một kiếp người, kiếp sau chị hãy tiếp tục là một "Nữ hoàng" trong lòng mọi người chị nhé!".

 

MC Trấn Thành đau xót: "Thôi! Không buồn đau! Không thị phi! Không mệt mỏi nữa Nhung à! Bạn đã rất kiên cường để chiến đấu với nó rồi! Giờ là lúc bình yên!

Những gì bạn làm, trời thấy, mọi người thấy! Những gì bạn chịu đựng, bạn bè, người thân hiểu - trong đó có tôi! Tiếng hát Phi Nhung da diết vì nó được đúc kết từ những vết xước của cuộc đời. Với những gì đã chứng kiến và trải qua cùng bạn, trong tôi, Phi Nhung là một người phụ nữ mạnh mẽ, trái tim luôn nhân hậu dù ký ức của bạn chỉ toàn những trầy trụa và cay đắng.

Thôi thì... buông bỏ, rũ sạch. Hạnh phúc đón bạn phía trước. Đau buồn bỏ lại sau lưng! Đất mẹ ôm lấy bạn, che chở bạn khỏi những bi ai của cõi trần. Bạn sẽ về với cõi Phật - nơi bạn luôn thành tâm hướng về! Tiếng hát và tình yêu thương của bạn vẫn luôn ở lại. Nó nằm trong tim nên không ai lấy nó ra được đâu!

Nghỉ ngơi đi bạn! Sang bên kia vẫn phải hát thật hay nha! Khán giả và bạn bè vẫn luôn yêu bạn! Hãy bình yên và cười thật tươi Nhung nhé!".

Nhiều nghệ sĩ như Bằng Kiều, Minh Vương, Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Nhật Kim Anh, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà... cũng không khỏi nghẹn ngào vĩnh biệt nữ ca sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phi Nhung sở hữu giọng hát trữ tình đẹp, ngọt ngào và không trộn lẫn với ai
Phi Nhung sở hữu giọng hát trữ tình đẹp, ngọt ngào và không trộn lẫn với ai

VOV.VN - Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như "Bông điên điển", "Phải lòng con gái Bến Tre"...

Phi Nhung sở hữu giọng hát trữ tình đẹp, ngọt ngào và không trộn lẫn với ai

Phi Nhung sở hữu giọng hát trữ tình đẹp, ngọt ngào và không trộn lẫn với ai

VOV.VN - Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như "Bông điên điển", "Phải lòng con gái Bến Tre"...

Các nàng hậu Việt xót xa thương tiếc ca sĩ Phi Nhung
Các nàng hậu Việt xót xa thương tiếc ca sĩ Phi Nhung

VOV.VN - Trịnh Kim Chi, Kiều Loan, Thúy Vân, Hương Giang,... đã có những dòng tâm sự xót xa, thương tiếc ca sĩ Phi Nhung khiến nhiều người xúc động.

Các nàng hậu Việt xót xa thương tiếc ca sĩ Phi Nhung

Các nàng hậu Việt xót xa thương tiếc ca sĩ Phi Nhung

VOV.VN - Trịnh Kim Chi, Kiều Loan, Thúy Vân, Hương Giang,... đã có những dòng tâm sự xót xa, thương tiếc ca sĩ Phi Nhung khiến nhiều người xúc động.

Chuyện showbiz: Khán giả bàng hoàng khi ca sĩ Phi Nhung qua đời trưa 28/9
Chuyện showbiz: Khán giả bàng hoàng khi ca sĩ Phi Nhung qua đời trưa 28/9

VOV.VN - Sau một thời gian chống chọi với bệnh Covid-19, dù được các bác sĩ hết sức cứu chữa nhưng Phi Nhung không qua khỏi. Cô trút hơi thở cuối cùng vào trưa 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Chuyện showbiz: Khán giả bàng hoàng khi ca sĩ Phi Nhung qua đời trưa 28/9

Chuyện showbiz: Khán giả bàng hoàng khi ca sĩ Phi Nhung qua đời trưa 28/9

VOV.VN - Sau một thời gian chống chọi với bệnh Covid-19, dù được các bác sĩ hết sức cứu chữa nhưng Phi Nhung không qua khỏi. Cô trút hơi thở cuối cùng vào trưa 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).