H'Hen Niê: 'Nhiều người khuyên tôi sửa mũi, tiêm môi trước khi đi thi“
VOV.VN -H'Hen Niê chia sẻ cô mang những gì chân thật nhất của mình đi thi Hoa hậu, đôi khi giữa nhiều người đẹp thì mọi người sẽ tìm một cái gì đó lạ.
H'Hen Niê từng lo lắng khi được trao vương miện. |
H'Hen Niê chia sẻ được tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế mang đến cho cô nhiều kỷ niệm đẹp. Thời điểm trước khi thi, cô gặp áp lực đến mức không tập trung làm được gì vì phải tập luyện liên tục và tự ti so với các thí sinh khác. Sau đó, cô bắt đầu thay đổi suy nghĩ và quyết định đến với Miss Universe 2018 bằng tâm thế thoải mái, vui vẻ. Cô chia sẻ: “Tôi xem cuộc thi như một kỳ nghỉ, được gặp gỡ nhiều bạn bè trên toàn thế giới. Tôi không nghĩ mình đẹp, tôi nghĩ mình độc và lạ. Nên ăn mặc cũng vậy, tôi phải ăn mặc lạ chứ không giống người ta".
Nói về ngoại hình khác biệt của mình, H'Hen Niê kể cô từng được một người anh rất yêu mến. “Tuy nhiên, khi anh ấy bảo tôi bôi kem trắng da thì tôi giận luôn. Tôi thấy anh kỳ ghê". Người đẹp tiết lộ trước khi cuộc thi trong nước diễn ra, cô liều mình đi cắt tóc để phù hợp với làn da bánh mật. Cô cũng không ngờ rằng hình ảnh mới này lại được mọi người đón nhận và ủng hộ nhiệt tình. “Trước khi thi quốc tế, mọi người khuyên tôi tiêm môi, sửa mũi, làm sáng da… nhưng tôi nghĩ mình cứ mang những gì chân thật nhất của mình, đôi khi giữa nhiều người đẹp thì mọi người sẽ tìm một cái gì đó lạ"./.
H’Hen Niê khác lạ với tóc dài, duyên dáng trong tà áo dài trắng
Hoa hậu H’Hen Niê bật khóc vì địa hình hiểm trở trong Cuộc đua kỳ thú