Hồ Quỳnh Hương, Thanh Lam, Tùng Dương tiếc thương nhạc sĩ Thanh Tùng

VOV.VN - Trước sự ra đi của nhạc sĩ Thanh Tùng, Thanh Lam, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.

Như tin đã đưa, nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời vào rạng sáng nay (15/3), sau một thời gian lâm bệnh nặng. Sự ra đi của nhạc sĩ Thanh Tùng là một mất mát lớn không chỉ với những người yêu nhạc mà còn để lại niềm tiếc thương vô hạn với những đồng nghiệp, những nghệ sĩ thân thiết.

Với ca sĩ Thanh Lam, nhạc sĩ Thanh Tùng là người thầy đã giúp đỡ và dìu dắt cô trong con đường hoạt động nghệ thuật. Ca khúc “Giọt nắng bên thềm” của nhạc sĩ cũng góp phần đưa tên tuổi của Thanh Lam đến với đông đảo công chúng.

Chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, nữ ca sĩ cho biết: “Nhạc sĩ Thanh Tùng là thầy trực tiếp dạy bài hát ‘Giọt nắng bên thềm’ cho tôi trong cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ 1991. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trực tiếp hát bài này và bất ngờ khi nhận được số điểm tuyệt đối từ 5 vị giám khảo. Có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tôi là đêm liveshow của nhạc sĩ Thanh Tùng, khán giả đã vỗ tay và hát cùng với tôi ca khúc Giọt nắng bên thềm. Tôi rất cảm động khi ca khúc đã được khán giả yêu mến, đón nhận”.

Ca sĩ Thanh Lam đến thăm nhạc sĩ Thanh Tùng khi ông nằm viện

Khi nghe tin nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời, nữ ca sĩ đã không kiềm được sự xúc động khi chia sẻ: “Thầy ơi! Mới thăm thầy... con dặn thầy mau khoẻ. Con sẽ làm đêm nhạc Thanh Tùng, có Thanh Lam, Tùng Dương, Hà Trần hát, anh Quốc Trung phối khí. Thầy thích gật đầu... cười vui như tết luôn, trêu thầy đủ thứ... Vậy mà con chưa kịp thực hiện lời hứa thầy đã bỏ lại chúng con...

Con nghe đâu đó tiếng thầy hát con nghe... Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm... Bài hát bâng khuâng... còn lại trong tôi... Thương thầy nhiều lắm! Ánh mắt theo con... nỗi cô đơn thăm thẳm! Tiễn thầy về với cát bụi”.

Nhạc sĩ Quốc Trung cũng hối tiếc vì: “Tôi không kịp làm show cho thầy Thanh Tùng rồi. Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở ông chính là tình yêu dành cho gia đình và con cái. Lối cũ ta về... RIP Thầy Tùng của tôi”.

Ca sĩ Tùng Dương viết trên trang facebook của mình: “Ngủ dậy nghe tin Người hàng xóm (chỉ cách có mấy nhà) - nhạc sĩ Thanh Tùng đã ra đi... Tiếc thương ông. Vừa mới cách đây 2 ngày còn tràn đầy cảm xúc khi hát Một mình của ông trong concert Mùa yêu thương còn mãi... Vẫn biết không ai chống lại được quy luật của cuộc đời nhưng vẫn cảm thấy đó là một mất mát lớn - phải nói lời chia tay mãi mãi một người thầy, một người bạn, người tri kỷ trong âm nhạc. Cảm thấy rất có lỗi khi đã không kịp đến nhà thăm ông, gặp và trò chuyện cùng ông lần cuối. Khán giả và giới làm nghề sẽ luôn ghi nhớ những đóng góp, những tác phẩm của ông. Vĩnh biệt ông. Người nhạc sĩ tài hoa. Người lãng mạn viết tình ca còn sót lại qua nhiều thập kỷ”.

Giọng ca Bằng Kiều cũng gắn với nhiều ca khúc của nhạc sĩ như “Lối cũ ta về”, “Giọt nắng bên thềm”… Nghe tin nhạc sĩ Thanh Tùng mất, ca sĩ Bằng Kiều ngậm ngùi: “Mới nghe tin Bố Thanh Tùng ra đi... Tiếc là chưa qua thăm được Bố trước khi Bố mất, vì mình biết tính Bố ko bao giờ muốn ai nhìn thấy Bố xuống phong độ... Xin Ơn trên che chở linh hồn Bố được an lạc... Những bài hát của Bố đã sống và sẽ sống với nhiều thế hệ nữa Bố ạ”.

Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời ở tuổi 68

VOV.VN - Nhạc sĩ Thanh Tùng – tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như “Hát với chú ve con”, “Giọt nắng bên thềm”… qua đời vào rạng sáng nay (15/3) tại Hà Nội.

Với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, những ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng gắn với tuổi thơ, là giai điệu mà cô đã, đang và sẽ mãi yêu thích, thần tượng cho đến tận về sau: “Trong đầu Hương cứ vang vọng những giai điệu thật đẹp của những bài hát đã gắn bó cả tuổi thơ. Những vị nhạc sĩ tài hoa, chúng ta sẽ chẳng đủ sức giữ họ ở lại với chúng ta lâu dài vì có lẽ ở một nơi đẹp đẽ nào đó cũng cần những giai điệu đẹp và thăng hoa của họ. Chúng ta đã được quá nhiều từ nhạc sĩ Thanh Tùng.

Với suy nghĩ của riêng Hương, ông đã để lại một kho tàng nghệ thuật quý giá. Sau này, mỗi khi "thèm" hát, Hương vẫn một mình hát bài "Chuyện tình của biển", đây cũng chính là ca khúc mà Hương đã hát trong lần gặp ông cuối cùng và mỗi lần như thế Hương lại nhớ đến ánh mắt của ông. Ánh mắt nhạc sĩ Thanh Tùng nhìn Hương khi ông tiến ra sân khấu trên chiếc xe lăn của mình lúc Hương kết thúc phần trình diễn. Trong ánh mắt ông quên đi mọi khổ ải mà chỉ có hạnh phúc và thăng hoa với âm nhạc của chính mình, đó là phần tâm hồn chân thật nhất của cuộc đời ông.

Mọi tiếc nuối không thể nói thành lời vì lời nói không thể diễn tả hết cảm xúc này. Vĩnh biệt ông, người viết lên những giai điệu đẹp cho đời, vị nhạc sĩ Thanh Tùng đáng kính”.

Còn ca sĩ Tuấn Hiệp luôn cảm ơn nhạc sĩ Thanh Tùng với sáng tác “Một mình”: “Ca khúc đã làm Hiệp tự tin hơn trên con đường sự nghiệp hát Tình Ca. “Một mình” giúp những người đàn ông thấm đẫm giá trị cuộc đời để sống tử tế hơn với phụ nữ,với gia đình... Những người nghệ sĩ như Hiệp và rất nhiều thế hệ khán giả nghe nhạc luôn nhớ tới “Một mình”, luôn nhớ tới một Thanh Tùng đáng kính và trân trọng...”.

Ca sĩ trẻ Hoàng Quyên cũng từng thể hiện nhiều ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng. Cô chia sẻ: “Vĩnh biệt nhạc sĩ Thanh Tùng...Chúng ta sẽ bao giờ quên những Giọt Nắng Bên Thêm, Hoa Tím Ngoài Sân, Một Mình, Em Và Tôi, Giọt Sương Trên Mí Mắt…Nhạc sĩ Thanh Tùng đã để lại cho âm nhạc Việt Nam một kho tàng tác phẩm nhạc nhẹ lãng mạn. Khán giả sẽ luôn nhớ về ông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sỹ Thanh Tùng mỉm cười trên chiếc xe lăn
Nhạc sỹ Thanh Tùng mỉm cười trên chiếc xe lăn

(VOV) -Phải ngồi xe lăn và không nói được, nhạc sỹ Thanh Tùng đã trở về Hà Nội với đêm nhạc “Lối cũ ta về” đầy xúc động.

Nhạc sỹ Thanh Tùng mỉm cười trên chiếc xe lăn

Nhạc sỹ Thanh Tùng mỉm cười trên chiếc xe lăn

(VOV) -Phải ngồi xe lăn và không nói được, nhạc sỹ Thanh Tùng đã trở về Hà Nội với đêm nhạc “Lối cũ ta về” đầy xúc động.

Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời ở tuổi 68
Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời ở tuổi 68

VOV.VN - Nhạc sĩ Thanh Tùng – tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như “Hát với chú ve con”, “Giọt nắng bên thềm”… qua đời vào rạng sáng nay (15/3) tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời ở tuổi 68

Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời ở tuổi 68

VOV.VN - Nhạc sĩ Thanh Tùng – tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như “Hát với chú ve con”, “Giọt nắng bên thềm”… qua đời vào rạng sáng nay (15/3) tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Thanh Tùng - ông già chải chuốt ngồi xe lăn
Nhạc sĩ Thanh Tùng - ông già chải chuốt ngồi xe lăn

Bảy năm trời đôi chân là hai bánh xe, chỉ có thể nghe, gật và lắc, lại thêm mỗi tuần ba lần chạy thận, vậy mà nhạc sĩ Thanh Tùng vẫn giữ hình ảnh tươm tất...

Nhạc sĩ Thanh Tùng - ông già chải chuốt ngồi xe lăn

Nhạc sĩ Thanh Tùng - ông già chải chuốt ngồi xe lăn

Bảy năm trời đôi chân là hai bánh xe, chỉ có thể nghe, gật và lắc, lại thêm mỗi tuần ba lần chạy thận, vậy mà nhạc sĩ Thanh Tùng vẫn giữ hình ảnh tươm tất...

Nghe lại ca khúc nổi tiếng "Giọt nắng bên thềm" nhạc sĩ Thanh Tùng
Nghe lại ca khúc nổi tiếng "Giọt nắng bên thềm" nhạc sĩ Thanh Tùng

VOV.VN - "Giọt nắng bên thềm" lấy cảm hứng từ không gian êm đềm, thơ mộng tại căn biệt thự quận 1, TP. Hồ Chí Minh - nơi nhạc sĩ đã từng sinh sống.

Nghe lại ca khúc nổi tiếng "Giọt nắng bên thềm" nhạc sĩ Thanh Tùng

Nghe lại ca khúc nổi tiếng "Giọt nắng bên thềm" nhạc sĩ Thanh Tùng

VOV.VN - "Giọt nắng bên thềm" lấy cảm hứng từ không gian êm đềm, thơ mộng tại căn biệt thự quận 1, TP. Hồ Chí Minh - nơi nhạc sĩ đã từng sinh sống.