Lynk Lee thích mặc váy con gái, có cảm xúc với con trai từ mẫu giáo

VOV.VN - Lynk Lee chia sẻ với Lâm Khánh Chi về động lực chuyển giới sau 30 năm "gồng".

Mới đây, Lynk Lee bất ngờ xuất hiện tại chương trình Come Out - Bước ra ánh sáng - talkshow dành cho cộng đồng LGBT với host là Lâm Khánh Chi và Minh Tuân. Trong bộ váy đen nữ tính và có phần bí ẩn, Lynk Lee rạng rỡ và tự tin thu hút mọi ánh nhìn ngay khi xuất hiện.

Tại chương trình, Lynk Lee nhớ lại khoảng thời gian "gồng mình" trong hình tượng chàng ca sĩ thư sinh, hiền lành và có phần nhút nhát: "Mọi người có thể thấy trên những MV tôi rất nam tính, nhưng không biết tôi đang gồng. Đôi lúc chẳng may có những cử chỉ điệu điệu thì tôi phải quay lại ngay.

Ví dụ ngồi hàng quán thì không được khép nép mà phải banh ra. Tôi phải tập từ cách nói chuyện, dù có hơi điệu một chút nhưng tông giọng phải trầm và ồm hơn. Tôi cảm thấy hơi khó chịu và thiếu tự tin vì không được là mình nên khi được làm con gái rồi, năng lượng tôi toả ra mới thật là tôi, chứ không phải kìm lại nữa", Lynk Lee thổ lộ.

 

"Ngày bé, tôi chỉ chơi với con gái và rất thích mặc váy của chị em. Tôi chỉ thích chứ không dám thử. Tôi còn bắt chước bác 'quệt mỏ ăn trầu', nhưng bà tôi lườm khiến tôi sợ lắm. Lúc đó mọi người chưa có nhiều kiến thức như bây giờ, dù nữ tính từ bé nhưng lớn lên tôi ý thức mình không được như vậy". Lynk Lee cho biết.

Nữ ca sĩ thậm chí còn rơi vào tình cảnh khó xử khi bị mọi người giục lấy vợ. May mắn, mẹ cô hiểu và luôn nói tránh đi: "Kệ nó, bao giờ nó thích thì nó lấy". Mẹ Lynk Lee cũng ủng hộ khi bày tỏ ý định chuyển giới: "Tôi phải nói với mẹ trước vì mẹ luôn là người bên cạnh, lắng nghe tôi và tôn trọng quyết định của tôi".

 

Tâm sự với Lâm Khánh Chi, Lynk Lee thổ lộ động lực chuyển giới trước tiên là vì tình yêu. Có cảm xúc với con trai từ khi còn học mẫu giáo, đến khi lớn lên thì chỉ yêu đơn phương: "Tôi thích thì thích thế thôi, chẳng bao giờ được đáp lại cả vì toàn để ý những bạn trai thích con gái, còn mình đâu phải con gái! Đến năm 2014 - 2015, tôi ngầm bày tỏ với một bạn thì nhận được sự thờ ơ. Lúc đó tôi đau khổ lắm, rồi come-out với bạn thân và nghĩ đến chuyện chuyển giới".

Phần động lực còn lại, Lynk Lee muốn được làm con gái để được mặc những bộ đồ mình thích. Lynk Lee hài hước chia sẻ: "Tôi luôn nghĩ mình là một cô công chúa, đi đâu cũng muốn được che chở. Tôi thích tạo dáng, mặc đồ và chụp những bộ hình thật đẹp nhưng chưa bao giờ làm được. Đi đường tôi cũng hay ngắm các bạn nữ vì muốn được như họ, chứ không phải kiểu con trai ngắm con gái"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên