MC Phan Anh: “Tôi không còn đam mê làm MC Giải trí“

VOV.VN - “Tôi tự nhận thấy mình không còn đủ đam mê dẫn show giải trí. Tôi dừng lại để xem lại chính bản thân mình” – MC Phan Anh chia sẻ.

* Đã hơn 10 năm anh mới quay trở lại trên sóng của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Anh có thể chia sẻ về cảm xúc của mình khi trở lại “mái nhà xưa”?

- Phan Anh luôn nghĩ mình là người của VTC, đến giờ tôi vẫn dùng địa chỉ mail phananhvtc. Tôi vẫn luôn nhớ những ấn tượng tốt đẹp và giữ những mỗi quan hệ thân thiết với bạn bè cùng làm VTC từ thời đầu.

Nhiều khán giả rất bất ngờ với việc anh trở lại với VTC và đặc biệt lại là một người dẫn chương trình bản tin thời sự. Anh có thể nói lý do đã đưa anh đến quyết định quay trở lại với VTC?

- Phan Anh tâm niệm rằng trong cuộc sống đến với nhau là cái duyên. Dù trước đó tôi có nhiều lời mời hấp dẫn nhưng lại thấy không phù hợp nên đã từ chối. Tôi dẫn chương trình Chào buổi tối như một niềm vui nho nhỏ và thử thách bản thân. Thời kỳ đầu làm VTC cách đây hơn 10 năm , tôi đã từng từ chối dẫn bản tin vì thấy mình là người phóng khoáng nên không phù hợp. 

Tôi tự nhận mình không ăn nói lưu loát, dễ mất tập trung và còn nhiều thiếu sót nên tự đặt thử thách bản thân để dẫn bản tin, bớt sợ chương trình thời sự trực tiếp. Tôi tự cho đấy là thú vị, cuộc sống không phải là làm những điều hoàn hảo, cuộc sống là mỗi ngày học được điều gì đó giúp mình trưởng thành hơn.

Vốn đã rất thành công với những chương trình giải trí đình đám nhưng tại sao Phan Anh lại nhận lời mời dẫn thời sự mà không phải là một gameshow giải trí?

- Mọi người thường thấy Phan Anh ở chương trình giải trí nhưng tôi lại quan tâm đến vấn đề mang tính chính luận, chuyên sâu hơn là những câu chuyện giải trí. Tôi thích được làm những chương trình mang ý nghĩa trong cuộc sống: chính trị, xã hội, những vấn đề nóng. Tôi tự nhận thấy mình không còn đủ đam mê dẫn show giải trí. Tôi dừng lại để xem lại chính bản thân mình để tôn trọng chính bản thân và khán giả.

Thực sự tôi muốn nghỉ ngơi, nghiền ngẫm lại chính con người mình. Mọi người có thể thấy tôi hào hoa, phong nhã, thành đạt và có nhiều điều đáng ngưỡng mộ nhưng bản thân tôi thấy mình còn quá nhiều điều xấu.

Với những người hâm mộ, họ rất quan tâm đến những kế hoạch tương lại của anh. Anh có thể chia sẻ về những dự định anh sẽ làm trong thời gian sắp tới?
- Tôi dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, tôi muốn có thời gian chiêm nghiệm và để trả lời câu hỏi - mình là ai, mình muốn gì, mình có thể làm gì cho mọi người? Tôi tìm con đường đi cho chính mình để mong muốn được làm gì đó cho mọi người, xã hội. Tôi dành thời gian nhiều hơn cho những chuyến đi. Qua những hành trình đó mở rộng thế giới quan, cảm nhận những điều đặc biệt trong cuộc sống.
Sắp tới là Tết Thiếu nhi 1/6, Phan Anh sẽ gửi những lời chúc tốt đẹp gì đến các khản giả nhí và các fan nhí của mình?
- Tôi mong các bé có nhiều thời gian để chơi nhiều hơn nữa. Bớt thời gian cho các thiết bị công nghệ, với cuộc sống ồn ào, náo nhiệt ở thành phố. Các con sẽ có nhiều chuyến đi bên cạnh những người thân trong gia đình khám phá vẻ đẹp đất nước.
Chúc các con có sức khỏe tốt, có nhiều thời gian bên bố mẹ ông bà nhiều hơn để cảm nhận cuộc sống xung quanh tràn đầy tình yêu thương. Tôi mong các bé thiếu nhi luôn được lớn lên trong cuộc sống tràn đầy tình yêu thương như vậy. Bởi khi mà được yêu thương, chắc chắn các con sẽ là người biết cho đi các yêu thương đó khi các con trưởng thành.
* Cảm ơn anh!/.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

MC Phan Anh trao bò giống và quà Tết cho người dân miền Trung
MC Phan Anh trao bò giống và quà Tết cho người dân miền Trung

VOV.VN - Thời điểm cận Tết, thay vì chạy sô hay ở nhà cùng gia đình, MC Phan Anh lại tiếp tục đi trao bò giống và quà Tết cho người dân miền Trung.

MC Phan Anh trao bò giống và quà Tết cho người dân miền Trung

MC Phan Anh trao bò giống và quà Tết cho người dân miền Trung

VOV.VN - Thời điểm cận Tết, thay vì chạy sô hay ở nhà cùng gia đình, MC Phan Anh lại tiếp tục đi trao bò giống và quà Tết cho người dân miền Trung.

MC Phan Anh tình tứ mua quà tặng bà xã nhân dịp lễ 8/3
MC Phan Anh tình tứ mua quà tặng bà xã nhân dịp lễ 8/3

VOV.VN -Phan Anh cho biết, mục đích anh dẫn vợ đi mua sắm lần này chính là để dành tặng cho cô món quà ngày Quốc tế Phụ nữ thật ý nghĩa.

MC Phan Anh tình tứ mua quà tặng bà xã nhân dịp lễ 8/3

MC Phan Anh tình tứ mua quà tặng bà xã nhân dịp lễ 8/3

VOV.VN -Phan Anh cho biết, mục đích anh dẫn vợ đi mua sắm lần này chính là để dành tặng cho cô món quà ngày Quốc tế Phụ nữ thật ý nghĩa.

MC Phan Anh: "Có người nói tôi bịa chuyện, có người xem thường tôi"
MC Phan Anh: "Có người nói tôi bịa chuyện, có người xem thường tôi"

VOV.VN - Việc Phan Anh công khai kể chuyện bị xâm hại tình dục đã khiến cho nhiều người có thêm can đảm chia sẻ câu chuyện mà bấy lâu nay, họ luôn giấu kín.

MC Phan Anh: "Có người nói tôi bịa chuyện, có người xem thường tôi"

MC Phan Anh: "Có người nói tôi bịa chuyện, có người xem thường tôi"

VOV.VN - Việc Phan Anh công khai kể chuyện bị xâm hại tình dục đã khiến cho nhiều người có thêm can đảm chia sẻ câu chuyện mà bấy lâu nay, họ luôn giấu kín.

MC Phan Anh đóng tài khoản, công khai hơn 24 tỷ đồng tiền ủng hộ
MC Phan Anh đóng tài khoản, công khai hơn 24 tỷ đồng tiền ủng hộ

VOV.VN - Tổng số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung mà MC Phan Anh cùng các nhà hảo tâm đóng góp lên tới hơn 24 tỷ đồng.

MC Phan Anh đóng tài khoản, công khai hơn 24 tỷ đồng tiền ủng hộ

MC Phan Anh đóng tài khoản, công khai hơn 24 tỷ đồng tiền ủng hộ

VOV.VN - Tổng số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung mà MC Phan Anh cùng các nhà hảo tâm đóng góp lên tới hơn 24 tỷ đồng.

MC Phan Anh bất ngờ chia sẻ từng bị lạm dụng tình dục từ lúc 6 tuổi
MC Phan Anh bất ngờ chia sẻ từng bị lạm dụng tình dục từ lúc 6 tuổi

VOV.VN - Trong bức tâm thư chia sẻ trên mạng xã hội, MC Phan Anh kể lại những ký ức khi bị xâm hại tình dục từ khi còn rất nhỏ.

MC Phan Anh bất ngờ chia sẻ từng bị lạm dụng tình dục từ lúc 6 tuổi

MC Phan Anh bất ngờ chia sẻ từng bị lạm dụng tình dục từ lúc 6 tuổi

VOV.VN - Trong bức tâm thư chia sẻ trên mạng xã hội, MC Phan Anh kể lại những ký ức khi bị xâm hại tình dục từ khi còn rất nhỏ.