NSƯT Hồng Liên chọn mùa sen để tổ chức live show kỷ niệm 40 năm ca hát

VOV.VN - NSƯT Hồng Liên chọn mùa sen để tổ chức live show kỷ niệm 40 năm ca hát của mình. Hồng Liên nghĩa là Sen hồng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, tao nhã. 

NSƯT Hồng Liên chọn mùa sen để tổ chức live show kỉ niệm 40 năm ca hát của mình. Hồng Liên có nghĩa là Sen hồng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tao nhã. Quả đúng như tên gọi con người chị, giọng ca của chị luôn mang đến cho công chúng yêu nhạc một cảm giác thật gần gũi và thân thương.

PV Đài TNVN đã có cuộc trò chuyện với NSƯT Hồng Liên về live show này.

PV: Thưa NSUT Hồng Liên, được biết ngày 24/6/2018 tới đây chị sẽ tổ chức Liveshow kỉ niệm 40 năm ca hát. Trước tiên chị có thể chia sẻ với khán giả yêu nhạc Thủ đô về tên gọi của live show?

NSƯT Hồng Liên: Cả đời gắn bó với nghệ ca hát, tôi cầm sổ hưu của Nhà hát Đài TNVN năm 2012. Trước đây và ngay cả sau khi đã nghỉ hưu tôi vẫn luôn giữ niềm đam mê và tình yêu ca hát. Tôi được mời tham gia nhiều chương trình, hát tại nhiều sân khấu lớn nhỏ khác nhau nhưng thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến việc tổ chức một đêm nhạc cho riêng mình. Cứ cặm cụi “cày cuốc” rồi đến một ngày đủ duyên, bạn bè đồng nghiệp yêu mến đã động viên tôi và tiếp thêm năng lượng để tôi đủ điều kiện thực hiện live show đầu tiên này.

Về tên gọi của live show, nó như sẵn có trong tôi. “Một đời nhớ - Một đời thương” cũng chính là nỗi niềm của một người nghệ sỹ. Sau bao thăng trầm của cuộc sống, hạnh phúc có, vui buồn có…để đọng lại trong tôi là sự biết ơn cuộc sống. “Một đời nhớ - Một đời thương” cũng là đêm nhạc tái hiện lại những năm tháng mà giọng hát của tôi đến được với công chúng yêu nhạc.

PV: Là một nghệ sĩ gắn bó gần 30 năm với làn sóng phát thanh của Đài TNVN, chắc hẳn chị có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ?

NSƯT Hồng Liên: Có thể nói Đoàn ca nhạc Đài TNVN nay là Nhà hát Đài TNVN là ngôi nhà thứ 2 của tôi. Nơi nuôi dưỡng tâm hồn và rèn rũa giọng ca của tôi trở thành nghệ sỹ chuyên nghiệp. Công việc chính của tôi là thu thanh phục vụ làn sóng quốc gia đồng thời cũng nhận nhiệm vụ đi biểu diễn phục vụ chiến sĩ và đồng bào trên toàn quốc.

Tôi còn nhớ chuyến công tác cùng nhạc sĩ Trần Hoàn và nghệ sĩ Huy Hùng tại biên giới phía bắc năm xưa. Đó là những ngày giáp Tết, cái rét của miền núi như cắt da cắt thịt. Bên này là doanh trại của bộ đội ta, bên kia biên giới thi thoảng tiếng súng vẫn nổ đì đùng. Các chiến sĩ xa nhà mang trong lòng bao nỗi niềm cảm xúc. Tôi đã hát bằng cả trái tim để họ vơi đi nỗi nhớ nhà. Sau đêm văn nghệ, nhiều chiến sĩ đã cảm ơn tôi trong niềm xúc động. Các anh nói rằng: Cảm ơn nghệ sĩ đã đưa chúng tôi về thăm quê hương bằng chính lời ca tiếng hát. Và có biết bao những kỉ niệm tươi đẹp nữa mà tôi đã có trong những năm tháng đi biểu diễn phục vụ bà con.

Còn tại Đoàn ca nhạc của Đài, tôi cũng may mắn có được sự chia sẻ của nhiều anh chị đồng nghiệp đáng kính. Thời đó với chúng tôi chỉ có những gì chân chất, mộc mạc nhất. Lời ca hay âm nhạc cũng mộc mạc trong trẻo và đáng yêu như thế. Tôi còn nhớ, quy trình thu thanh một ca khúc thời đó thật thú vị. Vì thu bằng băng cối nên ca sĩ và dàn nhạc bắt buộc phải tự vỡ bài, tập thật nhuần nhuyễn vì nếu không chỉ sai một nốt, một câu là cả dàn nhạc cùng phải thu lại chứ không hiện đại như ngày nay có thể tạm dừng rồi ghép nối, sửa chữa các nốt chênh phô.

Đồng hành cùng tôi từ Đài TNVN trong liveshow này còn có sự tham gia của NSND Thanh Hoa và NSƯT Việt Hoàn - hai giọng ca nổi tiếng được đông đảo công chúng yêu mến. Môi trường nghệ thuật của Đài TNVN và các anh chị em đồng nghiệp đã giúp tôi luôn giữ được ngọn lửa đam mê.

PV: Bên cạnh mong muốn có một sức khỏe tốt để hiện thực hóa giấc mơ của mình, chị còn có tâm nguyện gì khác từ liveshow “Một đời nhớ - Một đời thương”?

NSƯT Hồng Liên: Chắc các bạn còn nhớ, tôi là một trong những tình nguyện viên đầu tiên trong chuỗi chương trình biểu diễn “Mang âm nhạc đến bệnh viện”. Khi mang tiếng hát đến các bệnh viện, tôi chỉ mong phần nào giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau và điều trị lạc quan hơn. Trong suốt nhiều năm qua, tôi không quản ngại xa xôi, có sức khỏe là tôi tham gia các chương trình thiện nguyện khác nhau. “Thương người như thể thương thân”. Do vậy mà khi tổ chức liveshow này tôi và ekip thực hiện đã quyết định dành toàn bộ số tiền bán vé để làm từ thiện, chung tay giúp đỡ những mảnh đời không may mắn, khó khăn. Đó là tâm nguyện của tôi.

PV: Thưa NSƯT Hồng Liên, cùng với sự tham gia của NSND Thanh Hoa, NSƯT Việt Hoàn thì chương trình còn có sự tham gia của NSƯT Hồng Năm, Ngọc Ký Sao Mai, Châu Tuấn - Hải Đăng, Nhóm Mộc Miên, Ban nhạc Nam Thành… MC Lê Anh, Thảo Vân…rất nhiều gương mặt trẻ tuổi. Nhân duyên nào mà chị có được sự yêu mến của nhiều bạn trẻ như vậy?

NSƯT Hồng Liên: Điều đầu tiên tôi nghĩ là mình luôn chân thành, luôn trân quý những tình cảm mà các anh chị em đồng nghiệp và bạn yêu nhạc đã dành cho mình. Đó chính là “tài sản” vô giá trong cuộc đời của một người nghệ sỹ. Tôi rất yêu ca hát, tôi sẽ hát đến khi mình không còn hát được nữa. Một chặng đường dài đã đi qua, còn lại trong tôi những ký ức thật đẹp về nghề. Những chắt chiu của cuộc sống mà tôi có được, tôi xin gửi tặng bạn yêu nhạc trong đêm liveshow, đó cũng là món quà mà tôi muốn tri ân, muốn dành tặng khán giả đã yêu quý đồng hành với tôi trong suốt cuộc đời ca hát.

PV: Xin cảm ơn NSƯT Hồng Liên về cuộc trò chuyện!./.

NSƯT Hồng Liên - Giọng ca gắn liền với nhiều bài ca đi cùng năm tháng trên sóng phát thanh Đài TNVN như: Bác Hồ một tình yêu bao la, Sợi nhớ sợi thương, Mùa xuân làng lúa làng hoa, Mùa chim én bay, Đóng nhanh lúa tốt, Làng quan họ quê tôi, Rừng xanh vang tiếng Ta lư, Đưa anh đi hái măng rừng… 

NSƯT Hồng Liên đã đoạt Huy chương Đồng trong Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985 với bài “Hương lúa quê nhà” (NS Phan Huyền Ngọc); Huy chương Bạc Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990 với bài “Tổ khúc tứ bình” (NS Lương Nguyên). Tháng 12/2001, Hồng Liên vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSƯT Hồng Liên rưng rưng kể về lần được gặp Bác Hồ khi mới 6 tuổi
NSƯT Hồng Liên rưng rưng kể về lần được gặp Bác Hồ khi mới 6 tuổi

VOV.VN - Trong câu chuyện một ngày giữa tháng 5, NSƯT Hồng Liên trải lòng với VOV.VN kỷ niệm đặc biệt của bà với Bác Hồ, khi bà mới 6 tuổi.

NSƯT Hồng Liên rưng rưng kể về lần được gặp Bác Hồ khi mới 6 tuổi

NSƯT Hồng Liên rưng rưng kể về lần được gặp Bác Hồ khi mới 6 tuổi

VOV.VN - Trong câu chuyện một ngày giữa tháng 5, NSƯT Hồng Liên trải lòng với VOV.VN kỷ niệm đặc biệt của bà với Bác Hồ, khi bà mới 6 tuổi.