Sao nữ Thái Lan qua đời ở tuổi 33 sau thời gian phải ăn xin qua ngày

Cựu diễn viên Thái Lan Tai Manusanan Pandee đã qua đời ở tuổi 33 sau thời gian phải ăn xin kiếm sống, thần trí bất ổn.

Truyền thông Thái Lan hôm 23/7 đồng loạt đưa tin, Tai Manusanan Pandee qua đời, hưởng dương 33 tuổi.

Theo Thai Headlines, cảnh sát nhận được trình báo cho hay, tìm thấy thi thể phụ nữ trong nhà của một người dân. Sau khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện người chết là cựu diễn viên Tai Manusanan Pandee. Cô qua đời trong tình trạng tay chân co quắp, không có thương tích nào trên cơ thể. Thời gian tử vong ước tính không quá 3 tiếng đồng hồ từ thời điểm lực lượng chức năng có mặt.

Chủ nhà, một cụ già 81 tuổi, cho biết, ba ngày trước đó, Tai xin phép được ở tạm trong nhà ông. Trong thời gian này, cụ già quan sát thấy Tai có triệu chứng bị bệnh. Chủ nhà hỏi 10 câu, Tai chỉ trả lời một, còn liên tục chảy nước dãi. Đến ngày xảy ra sự việc, ông cụ không thấy Tai dậy nên đánh thức, không ngờ cô đã chết.

sao nu thai lan qua doi o tuoi 33 sau thoi gian phai an xin qua ngay hinh 1
Nơi phát hiện thi thể của Tai Manusanan Pandee.

Người dân xung quanh cũng khai với cảnh sát, có thấy Tai lang thang ngoài đường 2-3 ngày trước đó, trông cô như bị bệnh, cơ thể run rẩy và chảy nước dãi.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, cảnh sát nhận định nhiều khả năng Tai tử vong sau cơn co giật do bị bệnh. Thi thể cô sau đó được chuyển đến bệnh viện. Vài ngày sau, mẹ cô đến đưa con gái về lo hậu sự.

Tai Manusanan Pandee từng là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Thái Lan. Cô xuất thân người mẫu sau đó lấn sân sang diễn xuất. Với vai diễn trong “Saib Sanit Sit”, cô nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả và giới chuyên môn.

sao nu thai lan qua doi o tuoi 33 sau thoi gian phai an xin qua ngay hinh 2
Tai Manusanan Pandee từng là ngôi sao trẻ triển vọng của showbiz Thái.

Tuy nhiên, khi bắt đầu đạt được thành tựu trong công việc, Tai bị những phù phiếm của chốn showbiz thị phi mê hoặc rồi sa chân vào con đường ma túy. Số tiền tích cóp không đủ để thỏa mãn những cơn nghiện thuốc, Tai trở thành kẻ trộm cắp. Năm 2016, cô bị bắt hai lần. Đến năm 2018, cô bị bắt quả tang trộm điện thoại và tiền của người đi đường. Từ đó, sự nghiệp của cô tan tành.

Năm 2019, Tai khiến dư luận trong nước sửng sốt khi xuất hiện trong bộ dạng tiều tụy, hốc hác, mặt mũi đen đúa, quần áo nhếch nhác và mái tóc bị cạo trọc. Cô bị bắt gặp ngồi ăn xin ven đường ở khu Soi (thuộc Wat Khao Taengyai, Moo 1, Surasak, huyện Sriracha, tỉnh Chonburi, Thái Lan). Khi có người tiếp cận, Tai Manusanan Pandee lập tức lăn ra đất, chắp tay xin tiền. Nếu không có ai, Tai thường lẩm bẩm kêu đói, lúc lại cười ngây ngô, lúc lại cắn móng tay run rẩy… cho thấy thần trí bất ổn, không tỉnh táo như người bình thường.

Tai đang sống với người mẹ 52 tuổi (thời điểm đó) trong một ngôi nhà rách nát, tạm bợ được chắp vá bằng những tấm bạt và xung quanh toàn phế liệu, rác thải. Trong khi Tai đi xin ăn, mẹ cô đi nhặt phế liệu kiếm tiền sống qua ngày.

Khi những hình ảnh về Tai xuất hiện trên truyền thông trong nước, đại diện Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người và Hội Chữ thập đỏ của tỉnh Chonburi đã đến tận nơi thăm hỏi mẹ con Tai, đồng thời thuyết phục cô đến bệnh viện khám bệnh. Những tưởng Tai có cơ hội khỏi bệnh, làm lại cuộc đời, nhưng không ngờ lại kết thúc sinh mệnh trong hoàn cảnh tạm bợ, cô đơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên