'Vòng eo 56' chỉ để Ngọc Trinh tự khen mình 'xinh, ngoan, thật thà'

VOV.VN -Bộ phim "Vòng eo 56" khiến khán giả chưa hài lòng vì sau tất cả, Ngọc Trinh chỉ muốn tự khen mình và thanh minh "Tôi không bán dâm" mà thôi.

Cô gái miền Tây nghèo nuôi giấc mơ “đổi đời”

Bộ phim điện ảnh "Vòng eo 56" mà Ngọc Trinh thủ vai nữ diễn viên chính kiêm nhà sản xuất đã chính thức ra mắt giới truyền thông ở Hà Nội vào tối qua (5/4). Ngay từ khi vừa công bố, tác phẩm này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cả phía những người yêu mến lẫn ghét cô, bởi sau khoảng thời gian dài nổi đình nổi đám chỉ thông qua những bộ ảnh bikini gợi cảm hay scandal phát ngôn gây sốc, cuối cùng, cô gái trẻ gốc Trà Vinh đã chính thức ra mắt sản phẩm nghệ thuật nghiêm túc đầu tiên của mình.

Cuộc sống nghèo khó của Ngọc Trinh khi còn ở với bố mẹ ở miền quê nghèo Trà Vinh.

"Vòng Eo 56" xoay quanh câu chuyện về một cô gái tên Trinh, xuất thân trong gia đình nghèo khó ở miền Tây Nam Bộ. Do muốn trả nợ giúp bố mẹ, các anh chị em và cả Trinh đều xin lên Sài Gòn đi làm kiếm tiền. Cũng từ đây, cuộc đời người con gái ấy đã bước sang một trang mới, sống trong cảnh làm thuê, hào nhoáng chốn thị thành nhưng đầy rẫy cạm bẫy.

Thế nhưng, nhờ sự phát hiện kịp thời và rất đúng lúc của Khắc Tiệp (Lương Mạnh Hải đóng), Ngọc Trinh bén duyên với nghề người mẫu và cuộc sống của cô đổi thay từng ngày giữa nhịp sống sôi động và thành phố Sài Gòn xa hoa. Nhưng con đường tới thành công vốn không trải đầy hoa hồng và giản đơn, cô gái quê ngày nào giờ đây đang phải gồng mình để bước vào nghề và kiếm sống mưu sinh, đối mặt với vô số những trở ngại về tiền tài, danh vọng, tình yêu trong khi trên vai vẫn luôn đau đáu nỗi lo trả nợ cho gia đình.

Bước chân vào giới người mẫu, cuộc đời Ngọc Trinh là chuỗi những góc khuất cay đắng trên con đường làm nghề. Bên dưới sàn catwalk và sau những tiếng vỗ tay của khán giả là giọt nước mắt của cô gái trẻ khi bị gạ gẫm “đi khách”, bị bêu riếu ngay trước cửa nhà, thậm chí bị hành hung vì dám “qua mặt” đàn chị. Nuốt nước mắt vào trong sâu thẳm trái tim mình, cô gái miền Tây vẫn khéo léo, mạnh mẽ bước từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn và quyết từ chối khoản tiền lớn để bảo vệ thanh danh cũng như sự trong sạch của bản thân.

Cảnh quay Ngọc Trinh thương ba vất vả, bán vé số kiếm tiền nuôi cả gia đình.

Sau nụ cười như thấm đẫm nỗi đau ấy, Ngọc Trinh đã gặp được một người đàn ông đặc biệt - đại gia có tiếng trong giới bất động sản và hết lòng yêu cô. Anh chấp nhận yêu thương một cô gái chưa học hết lớp 9, làm nghề người mẫu, biểu diễn bikini trong quán bar và tình cảm chân thành của anh đã chinh phục được trái tim người đẹp. Đặc biệt, để tỏ lòng mình, vị đại gia này không ngại ngần tặng Ngọc Trinh những món quà vật chất lớn như biệt thự, xe hơi, thậm chí giúp bố mẹ cô trả nợ và sửa sang nhà cửa đàng hoàng.

Sau tất cả, để đến cuối cùng cái kết đau lòng hơn là khi “chàng hoàng tử” của cô lại là một người đã có gia đình. Giấc mơ cổ tích khép lại với hình ảnh Ngọc Trinh trong chiếc áo dài trắng như giấc mơ về một tương lai tươi sáng đã từng dang dở vì những vất vả, thiếu thốn. Một cái kết vẫn còn đọng lại nhiều day dứt, "Con không cần làm giàu hay thành công gì hết. Con chỉ cần lên Sài Gòn kiếm tiền để trả hết nợ cho ba mẹ. Rồi con sẽ về quê lấy chồng, sinh con, ở với ba với mẹ. Con chỉ muốn như vậy thôi".

Tự khen mình và thanh minh "không bán dâm"

Sau khi bộ phim kết thúc, rất nhiều người cảm thấy chưa hài lòng với những gì họ mong đợi ở “Vòng eo 56”. Thậm chí, rất nhiều người tỏ ý thắc mắc rằng, không hiểu Ngọc Trinh rót tiền tỷ để làm bộ phim này nhằm mục đích gì khi nội dung chẳng có gì mới mẻ? Diễn biến phim tua quá nhanh, không có điểm nhấn cũng như không có cao trào. Tất cả diễn ra đều đều, thậm chí có phần hời hợt, không khai thác sâu vào tâm lý nhân vật.

Ngọc Trinh trở thành "gà" của "ông bầu" Khắc Tiệp và cô phải diện bikini trình diễn trong bar.

Cảnh đẹp, người đẹp nhưng bộ phim chưa thực sự “ghi điểm” khi không có những phân đoạn “lột tả” tận cùng nỗi đau cũng như cảm xúc của Ngọc Trinh. Nếu như hình ảnh người cha già nghèo khó cùng mẹ kế đầy tình nghĩa hay người chị gái muốn hy sinh cả tương lai để lấy chồng Đài Loan, đổi tiền về cho gia đình trả nợ khiến người ta phải nghẹn ngào, bật khóc thì tâm lý nhân vật của Ngọc Trinh lại đúng kiểu không kiên quyết và cũng chẳng thiết tha, tâm huyết với điều gì. Mong đổi đời nhưng chẳng biết đổi bằng cách nào?

Có lẽ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã quá chú tâm vào việc xây dựng hình ảnh cho Ngọc Trinh để trở thành một “ngọc nữ” hay một nàng công chúa “liễu yếu đào tơ”, thánh thiện. Mặc dù cô cũng xin phép bố mẹ cho lên Sài Gòn kiếm tiền, cố gắng trả nợ như các anh chị nhưng những gì Ngọc Trinh làm đã đạt được bao nhiêu, hay đơn thuần đó chỉ là sự “dựa dẫm”. Ngọc Trinh kiếm tiền được hơn so với anh chị ruột của mình bởi cô may mắn có nhan sắc. Cô yếu đuối và thiếu cá tính đến mức chẳng thể lo được cho bản thân, tất cả đều nhờ vào sự trợ giúp của anh chị, bạn trai đại gia giàu có và tin tưởng tuyệt đối vào “ông bầu” Khắc Tiệp.

Bạn trai đại gia liên tục thừa nhận yêu Ngọc Trinh vì cô xinh đẹp, ngoan ngoãn và rất thật thà.

Ở đoạn đầu, nội dung phim xoay quanh sự quyết tâm "đổi đời" của Ngọc Trinh khiến người ta ngưỡng mộ thì sang đến đoạn sau, thêm lần nữa khán giả phải thất vọng vì ý chí không đi đôi với lời nói. Nội dung phim chỉ quanh đi quẩn lại với vấn đề phẩm chất, đúng kiểu mặc dù làm nghề người mẫu nhiều thị phi là vậy nhưng Nữ hoàng nội y cũng không bị “vấy mực”, vẫn giữ danh dự và nói không với chuyện “bán dâm, làm gái” như người ta hay đồn.

Chưa dừng lại ở đó, chị Diễm Trang - Tổng cục Quản lý đất đai nói riêng và khán giả nói chung còn thắc mắc tại sao trong khi Ngọc Trinh từ chối khoản tiền 30.000 USD/ đêm và dọa mách Khắc Tiệp để rồi cuối cùng, chính “ông bầu” này lại là người đã dẫn dắt và giới thiệu cô với vị đại gia giàu có đó và “lóa mắt” nhận những món quà đắt tiền. Thật bất ngờ, chỉ sau 9 ngày gặp nhau, cô đã nhận lời yêu vì “một người đàn ông tốt là người biết lo cho cả gia đình người mà mình yêu” và cô đã nhận sự hỗ trợ khá lớn từ phía bạn trai giàu có như biệt thự, xe hơi cùng rất nhiều món quà đắt tiền để “đổi đời”.

Về phía người bạn trai, anh nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại một điều rất nhiều lần rằng, anh yêu Ngọc Trinh vì cô là “cô gái đẹp, ngoan và thật thà”. Còn Nữ hoàng nội y thì luôn khẳng định, “Tôi không bán dâm”.

Đầu tư khoản tiền lên tới gần 10 tỷ để làm phim, Ngọc Trinh cho biết, “Điều tôi muốn nhất ở khán giả sau khi xem bộ phim này là người ta sẽ hiểu đúng về tôi hơn. Mọi người đã nghe rất nhiều câu chuyện về tôi với những cách nhìn nhận lệch lạc, không đúng sự thật. Chỉ cần mọi người nhìn lệch đi một chút, bao nhiêu sai trái đảo lộn lên hết. Tôi hy vọng sau bộ phim này, mọi người hiểu đúng Ngọc Trinh là người như thế nào, chứ không phải Ngọc Trinh qua những tin đồn, những tít báo gây sốc. Hiểu đúng trước đi đã, còn thương hay ghét tính sau".

Ngọc Trinh tin tưởng "ông bầu" Khắc Tiệp tuyệt đối

Cùng với đó, Ngọc Trinh cũng cho rằng, "phim của tôi không được tô hồng. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ngay từ đầu cũng đã "dằn mặt" tôi rồi, nói sẽ không thêm thắt, làm đẹp bất cứ điều gì vào cuộc đời của tôi hết. Và anh đã dung hòa giữa đời và phim. Tôi biết, có nhiều người ghét mình nhưng những người thương tôi cũng không ít. Điều quan trọng là tôi cảm nhận được những người thương tôi ở cái thật, nên dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn giữ cái thật của mình".

Cuối cùng, xem xong “Vòng eo 56”, khán giả sẽ thấy bộ phim như được xây dựng chỉ nhằm mục đích thừa nhận Ngọc Trinh đẹp, ngoan, thật thà và như một lời thanh minh Ngọc Trinh không bán dâm, không đi khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngọc Trinh: “Hiểu đúng tôi trước đi đã, còn thương hay ghét tính sau"
Ngọc Trinh: “Hiểu đúng tôi trước đi đã, còn thương hay ghét tính sau"

Khi thực hiện bộ phim "Vòng eo 56", điều Ngọc Trinh mong muốn nhất là khán giả sẽ hiểu đúng về cuộc sống và tính cách của mình.

Ngọc Trinh: “Hiểu đúng tôi trước đi đã, còn thương hay ghét tính sau"

Ngọc Trinh: “Hiểu đúng tôi trước đi đã, còn thương hay ghét tính sau"

Khi thực hiện bộ phim "Vòng eo 56", điều Ngọc Trinh mong muốn nhất là khán giả sẽ hiểu đúng về cuộc sống và tính cách của mình.

Lộ ảnh Ngọc Trinh ngại ngùng đóng cảnh tình cảm cùng Petey Nguyễn
Lộ ảnh Ngọc Trinh ngại ngùng đóng cảnh tình cảm cùng Petey Nguyễn

VOV.VN -Dù được bạn trai ủng hộ, Ngọc Trinh vẫn cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ, giữ khoảng cách khi đóng những cảnh tình cảm cùng Petey Nguyễn trong "Vòng eo 56".

Lộ ảnh Ngọc Trinh ngại ngùng đóng cảnh tình cảm cùng Petey Nguyễn

Lộ ảnh Ngọc Trinh ngại ngùng đóng cảnh tình cảm cùng Petey Nguyễn

VOV.VN -Dù được bạn trai ủng hộ, Ngọc Trinh vẫn cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ, giữ khoảng cách khi đóng những cảnh tình cảm cùng Petey Nguyễn trong "Vòng eo 56".

'Vòng eo 56' hé lộ quá khứ cay đắng, cơ cực của 'chân dài' Ngọc Trinh
'Vòng eo 56' hé lộ quá khứ cay đắng, cơ cực của 'chân dài' Ngọc Trinh

VOV.VN -Vòng eo 56 tái hiện quá khứ cơ cực, nghèo khó của Ngọc Trinh sẽ được công chiếu vào ngày 23/3 tới đây.

'Vòng eo 56' hé lộ quá khứ cay đắng, cơ cực của 'chân dài' Ngọc Trinh

'Vòng eo 56' hé lộ quá khứ cay đắng, cơ cực của 'chân dài' Ngọc Trinh

VOV.VN -Vòng eo 56 tái hiện quá khứ cơ cực, nghèo khó của Ngọc Trinh sẽ được công chiếu vào ngày 23/3 tới đây.

Dàn sao lộng lẫy trên thảm đỏ ra mắt phim “Vòng eo 56” của Ngọc Trinh
Dàn sao lộng lẫy trên thảm đỏ ra mắt phim “Vòng eo 56” của Ngọc Trinh

VOV.VN -Đông đảo nghệ sĩ, gia đình và bạn bè đã đến chúc mừng người mẫu Ngọc Trinh trong buổi ra mắt phim điện ảnh đầu tay "Vòng eo 56" tại TP HCM, tối 4/4.

Dàn sao lộng lẫy trên thảm đỏ ra mắt phim “Vòng eo 56” của Ngọc Trinh

Dàn sao lộng lẫy trên thảm đỏ ra mắt phim “Vòng eo 56” của Ngọc Trinh

VOV.VN -Đông đảo nghệ sĩ, gia đình và bạn bè đã đến chúc mừng người mẫu Ngọc Trinh trong buổi ra mắt phim điện ảnh đầu tay "Vòng eo 56" tại TP HCM, tối 4/4.

MC Lại Văn Sâm khiến Ngọc Trinh bật khóc ngay trên sóng truyền hình
MC Lại Văn Sâm khiến Ngọc Trinh bật khóc ngay trên sóng truyền hình

VOV.VN - Ngọc Trinh òa khóc ngay trên sóng truyền hình khi MC Lại Văn Sâm khơi gợi về quê hương và quá khứ nghèo khổ của cô.

MC Lại Văn Sâm khiến Ngọc Trinh bật khóc ngay trên sóng truyền hình

MC Lại Văn Sâm khiến Ngọc Trinh bật khóc ngay trên sóng truyền hình

VOV.VN - Ngọc Trinh òa khóc ngay trên sóng truyền hình khi MC Lại Văn Sâm khơi gợi về quê hương và quá khứ nghèo khổ của cô.