Nhiều độc giả xếp hàng từ 3 giờ sáng để gặp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

VOV.VN - Sáng nay (5/12/2020), nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và họa sĩ Đỗ Hoàng Tường – người vẽ minh họa tác phẩm "Kính vạn hoa" đã giao lưu và kí tặng độc giả Hà Nội.

Cũng ngày này 25 năm trước, "Kính vạn hoa" đã tạo nên hiện tượng có một không hai trong làng xuất bản, xô đổ nhiều kỷ lục, làm kinh ngạc nhiều người: Bộ truyện của tác giả Việt Nam nhiều tập nhất, tái bản nhanh nhất, có số lượng phát hành nhiều nhất, có nhiều nhân vật nhất (khoảng 200 nhân vật), thư bạn đọc gửi cho tác giả nhiều nhất (trên 10.000 bức thư). 

Từng tràng pháo tay dài không dứt khi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tới trụ sở nhà xuất bản Kim Đồng sáng nay. Không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội hôm nay lạnh hơn hẳn mọi ngày nhưng vẫn không đủ để cản bước chân của hàng trăm độc giả thủ đô tới đây, mong được gặp gỡ, trò chuyện với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn của tuổi thơ.

"Em tên là Dương Thị Việt Hà, hiện là sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Em đi từ 3 rưỡi sáng, đến đây tầm 4 giờ, lúc ấy nhà xuất bản Kim Đồng còn chưa mở cửa nên em phải đứng chờ bên ngoài. Em rất vui vì hôm nay được đến dự buổi ký tặng của bác. Khi đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh em thấy tuổi thơ mình ùa về, sự trong sáng, hài hước, khá tinh nghịch".

"Em tên là Nguyễn Thế Anh, 30 tuổi. Em đọc sách bác Ánh rất lâu rồi. Bác Ánh viết nhiều sách nhiều truyện, trong ấy lồng rất nhiều điều ý nghĩa cho cả những người lớn, bố mẹ. Những chuyện ấy lứa tuổi nào cũng có thể đọc được. Ở đó đều có nhiều thông điệp ý nghĩa mang lại cho mình hết".

Rất nhiều độc giả đều tìm thấy tuổi thơ mình qua mỗi trang sách của "Kính vạn hoa". Mỗi câu chuyện đều hướng tới việc mở rộng sự hiểu biết của các em với thế giới xung quanh, giúp các em khám phá được vẻ đẹp của một cuộc sống giản dị, ấm áp tình người. Và hơn cả, đọc "Kính vạn hoa", nhiều người mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, hóa ra các em không chỉ thích truyện phiêu lưu trinh thám, không chỉ loay hoay với đủ trò nghịch ngợm, trêu đùa, các em còn mong được tâm sự, được giãi bày và có nhiều bạn để tâm sự, để cho và nhận tình cảm của nhau. 

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ thêm về bộ sách: "Kính vạn hoa là đồ chơi trẻ em mà hồi nhỏ tôi rất thích. Bây giờ tôi cũng rất thích. Quà tặng kì diệu nhất mà người lớn dành tặng cho trẻ em chính là ống kính vạn hoa. Chỉ có mấy mảnh nhựa hoặc giấy màu thôi nhưng cứ lắc một cái là ra một bông hoa mới hiện ra. Và tôi muốn bộ sách của tôi cũng vậy, cứ lắc một cái là một câu chuyện mới hiện ra. 'Kính vạn hoa' có thể dùng đặt tên cho cả bộ sách được thành ra khi nghĩ đến cái tên 'Kính vạn hoa' thì tôi rất thích. Bộ sách này cũng giống như ống kính vạn hoa với trẻ em".

Với một giọng kể chân chất hồn hậu, khi dí dỏm khi ngọt ngào, cả tếu táo và nghịch ngợm, độc giả tìm thấy ở đó biết bao quen thân và lạ lẫm để rồi cười khúc khích với nhau, hoặc lặng đi, nhìn nhau rưng rưng tiếc thương một cái gì đã mất. 

Theo TS Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh, bộ truyện "Kính vạn hoa" có ý nghĩa đặc biệt, khơi một luồng gió mới cho nền văn học thiếu nhi Việt Nam thời kỳ đổi mới, mang đến một món ăn tinh thần lý thú bổ ích, giúp em các thêm yêu các tác phẩm văn học trong nước.

"Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã kể những câu chuyện rất gần gũi với bạn đọc nhỏ tuổi, những câu chuyện tưởng như diễn ra hằng ngày. Và nhìn ra xung quanh các em đều thấy những Quý Ròm, Hạnh và Tiểu Long như vậy. Điều thứ 2 là sự dí dỏm. Các bạn nhỏ luôn thích sự hài hước dí dỏm. Và cái tài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ở đây là đã bắt được cái cười đó" - TS Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh chia sẻ.

Bộ sách ra mắt tập đầu tiên năm 1995, ra đều đặn trong suốt 7 năm cho tới khi tạm kết thúc ở tập thứ 45 vào năm 2002. Tới năm 2009, bộ sách "Kính vạn hoa" có thêm 9 tập mới. Trong 25 năm qua, không kể số lần tái bản, "Kính vạn hoa" đã có tới 7 phiên bản khác nhau. Chính họa sĩ Đỗ Hoàng Tường – người vẽ minh họa tác phẩm Kính Vạn Hoa cũng bất ngờ về sức hút không tuổi của bộ sách.

"Ánh với mình là 2 người bạn rất thân kể từ 'Kính vạn hoa'. Mình thích văn phong của anh ấy, thích sách anh ấy. Mình đọc rất kỹ rồi giờ giống như 1 fan của anh ấy luôn. Những câu chuyện của anh ấy có hơi hướng miền quê miền Trung rất nhiều, gợi cho mình nhiều ký ức tuổi thơ. Ánh là người kể chuyện duyên dáng nên đã thu phục được mình"- họa sĩ Đỗ Hoàng Tường bày tỏ.

Bộ sách "Kính vạn hoa" là món quà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dành riêng cho thiếu nhi. Với tuổi đời 25 năm, bộ sách đã thu hút độc giả mọi lứa tuổi. Người lớn tuổi đọc để nghiền ngẫm, nhớ đến tuổi thơ năm nào đã qua, trẻ nhỏ lại ồ lên cười thích thú khi thấy hình ảnh mình trong đó. Điều ấy là minh chứng rõ nét nhất cho thấy, những gì được viết bằng tấm lòng thì nhất định sẽ kết nối các trái tim và lan tỏa tình yêu thương rộng khắp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyễn Nhật Ánh nhận giải "Hiệp sĩ Dế Mèn", ủng hộ toàn bộ số tiền cho Giải thưởng
Nguyễn Nhật Ánh nhận giải "Hiệp sĩ Dế Mèn", ủng hộ toàn bộ số tiền cho Giải thưởng

VOV.VN - Với tác phẩm "Làm bạn với bầu trời", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được trao giải thưởng lớn - "Hiệp sĩ Dế Mèn" của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 1 -2020.

Nguyễn Nhật Ánh nhận giải "Hiệp sĩ Dế Mèn", ủng hộ toàn bộ số tiền cho Giải thưởng

Nguyễn Nhật Ánh nhận giải "Hiệp sĩ Dế Mèn", ủng hộ toàn bộ số tiền cho Giải thưởng

VOV.VN - Với tác phẩm "Làm bạn với bầu trời", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được trao giải thưởng lớn - "Hiệp sĩ Dế Mèn" của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 1 -2020.

“Mắt biếc” của Nguyễn Nhật Ánh đã tìm được nàng thơ ngoài đời thực
“Mắt biếc” của Nguyễn Nhật Ánh đã tìm được nàng thơ ngoài đời thực

VOV.VN - Victor Vũ đã lựa chọn từ hơn 1400 ứng viên trên toàn quốc để tìm ra hai diễn viên chính trong "Mắt biếc".

“Mắt biếc” của Nguyễn Nhật Ánh đã tìm được nàng thơ ngoài đời thực

“Mắt biếc” của Nguyễn Nhật Ánh đã tìm được nàng thơ ngoài đời thực

VOV.VN - Victor Vũ đã lựa chọn từ hơn 1400 ứng viên trên toàn quốc để tìm ra hai diễn viên chính trong "Mắt biếc".

Độc giả háo hức đợi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách mới
Độc giả háo hức đợi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách mới

VOV.VN - Từ sáng sớm, rất đông độc giả đã có mặt tại Đường sách TPHCM chờ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách.

Độc giả háo hức đợi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách mới

Độc giả háo hức đợi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách mới

VOV.VN - Từ sáng sớm, rất đông độc giả đã có mặt tại Đường sách TPHCM chờ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách.