NSND Trung Kiên - người thầy thanh nhạc tận tụy của nhiều ca sĩ tên tuổi

VOV.VN - Sự ra đi của NSND Trung Kiên là một mất mát lớn cho nền âm nhạc nước nhà. Ông từng là thầy của nhiều ca sĩ nổi tiếng như NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn, Lan Anh, Phương Nga, Bích Hồng...

 NSND Trung Kiên qua đời vào sáng 27/1 tại Hà Nội. Sự ra đi của ông là tổn thất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam. Trên trang cá nhân của nhạc sĩ Quốc Trung (con trai NSND Trung Kiên), nhiều nghệ sĩ như nhạc sĩ Giáng Son, Trần Tuấn Hùng, Phương Uyên, ca sĩ Ánh Tuyết, Mai Tuyết Hoa, Mỹ Dung, Thanh Thảo, Tùng Dương, Dương Hoàng Yến, Khánh Linh, Lê Hiếu... cũng gửi lời chia buồn tới gia đình.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: "Thương tiếc bác, một người thầy, người cha mẫu mực đáng kính. Xin chia buồn sâu sắc tới anh Trung và toàn thể gia đình". Ca sĩ Thùy Chi viết: "Em xin chia buồn cùng cả gia đình. Thầy ở nơi xa sẽ bình an và hạnh phúc với những gì còn ở lại ạ!". 

"Xin nghiêng mình tiễn biệt Thầy!", ca sĩ Thái Thùy Linh nói. "Em xin chia buồn sâu sắc với anh Quốc Trung và gia đình!", MC Diễm Quỳnh viết.

Trong khi đó, nhiều học trò của ông như NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, Sao Mai Bích Hồng, Phạm Thu Hà... không giấu được sự đau buồn, bàng hoàng trước thông tin NSND Trung Kiên qua đời.

NSND Quốc Hưng, Trưởng khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ: "NSND Trung Kiên là người thầy rất tâm huyết với nghề giáo. Sau khi về hưu, dù sức khỏe giảm sút nhưng ông vẫn đi dạy học. Thậm chí kể cả sau khi bị đột quỵ, ông cũng vẫn dạy học, cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho nền âm nhạc Việt Nam. Thầy sở hữu một giọng nam cao hiếm có, nhưng thầy cũng dạy cả giọng nữ cao, thậm chí cả giọng nam trầm vẫn dạy. NSND Trung Kiên có đóng góp rất lớn trong công tác đào tạo, nhiều học trò của thầy sau này đều là những nghệ sĩ nổi tiếng".

Sao Mai Bích Hồng - học trò của NSND Trung Kiên đau buồn: "Ai qua được vòng đời sinh tử mà khi biết tin vẫn rất buồn. Thầy an lành về thế giới bên kia thầy nhé! Chúng con, những học trò được thầy dìu dắt sẽ luôn nhớ mãi thầy trong tim!".

NSƯT Đăng Dương gửi lời vĩnh biệt đến người thầy của mình: "Em vẫn biết rằng sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của cuộc đời nhưng em vẫn đau xót khi nhận được tin này! 

Thầy ơi! Em đã rất may mắn và hạnh phúc khi được là một học sinh đầu tiên được học thầy kể từ khi thầy quay lại với nghề truyền đạt sư phạm thanh nhạc vào năm 1995. Em được gặp thầy là một nhân duyên rất lớn của những tâm hồn yêu dòng nhạc thính phòng, cổ điển đầy khó khăn nhưng cũng rất tự hào thầy ạ!

Thầy mất đi là tổn thất vô cùng to lớn cho nền thanh nhạc Việt Nam! Em sẽ luôn nhớ về những kỷ niệm được học tập và làm việc cùng thầy! Mong thầy yên nghỉ nơi vĩnh hằng!".

Ca sĩ opera Ninh Đức Hoàng Long khẳng định: Không có NSND Trung Kiên thì không có Ninh Đức Hoàng Long hát opera ngày hôm nay. "NSND Trung Kiên là giáo sư thanh nhạc, người thầy của hàng ngàn ca sĩ cổ điển Việt Nam. Tuy chưa 1 lần được thầy Kiên dạy nhưng với Long, ông mãi mãi là một người thầy.

10 năm trước khi chưa học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tình cờ bắt chước thầy hát bài "Tình ca", Long đã nảy sinh tình yêu với nhạc cổ điển và bắt đầu học thêm nhiều ca khúc theo phong cách ấy. 8 năm trước, sau 2-3 lần chấm thi ở trường, NSND Trung Kiên nhận ra được khả năng và trực tiếp đề cử với khoa cho Long đi nước ngoài tu nghiệp. Mặc dù hai thầy trò lúc đó chưa hề quen nhau và thầy có rất nhiều học sinh nhưng vẫn cho Long cơ hội, điều đó thấy được tâm huyết của thầy với thanh nhạc cổ điển nước nhà.

3 năm trước khi về diễn ở Việt Nam, tôi mạnh dạn mời thầy đi xem và may mắn có cuộc gặp ngắn ngủi, được nghe thầy nói những trăn trở và khó khăn hiện tại và mong ước của thầy với Opera. Thầy rất mừng vì tôi đã không phụ lòng thầy và dặn tiếp tục tu nghiệp, đi theo con đường này. Ánh mắt theo dõi động viên của thầy ngày hôm đó từ hàng ghế khán giả Nhà hát Lớn mang lại cảm xúc mà Ninh Đức Hoàng Long không bao giờ quên được.

Thầy ra đi quả thật là một mất mát không gì bù đắp được cho thanh nhạc cổ điển Việt Nam. Cảm ơn thầy vì gia sản thầy để lại cho âm nhạc nước nhà. Vì niềm tin thầy đặt vào em 8 năm trước, em sẽ cố gắng hơn nữa! Vĩnh biệt thầy!".

Ca sĩ Lê Anh Dũng chia sẻ: "NSND Trung Kiên là người thầy đã dìu dắt, dạy dỗ, chỉ bảo cho tôi trong suốt quãng thời gian theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là tin rất buồn với các nghệ sĩ trong giới thanh nhạc. Thầy là người đã có rất nhiều đóng góp với nền thanh nhạc và âm nhạc Việt Nam".

NSND Trung Kiên sinh năm 1939 tại Kiến Xương, Thái Bình. Ông là con trai của nhà cách mạng Nguyễn Danh Đới. Ông là một tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam nói chung và dòng nhạc cách mạng, thính phòng nói riêng. Ông đã để lại dấu ấn với hàng loạt ca khúc: "Đất nước trọn niềm vui", "Cô lái tàu", "Tình ca", "Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn", "Chào sông Mã anh hùng", "Quà tháng năm dâng Người", "Bài ca Trường Sơn", "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người"...

NSND Trung Kiên có giọng nam cao, ông là thế hệ giảng viên thanh nhạc đầu tiên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng là học trò của ông như: NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn, Lan Anh, Phương Nga, Bích Hồng, ...

NSND Trung Kiên từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Năm 1992, ông được đề bạt làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, phụ trách văn hóa nghệ thuật. NSND Trung Kiêm đảm nhiệm vị trí này trong 10 năm cho tới khi về hưu. Sau đó, ông tiếp tục giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, cố vấn cho Trung tâm âm nhạc Serenade và làm công việc viết sách. Ông được phong tặng danh hiệu NSND năm 2001./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những nhạc phẩm làm nên tên tuổi NSND Trung Kiên
Những nhạc phẩm làm nên tên tuổi NSND Trung Kiên

VOV.VN - NSND Trung Kiên là một tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam nói chung và dòng nhạc cách mạng, thính phòng nói riêng. Với chất giọng nam cao hiếm có, ông đã để lại dấu ấn với hàng loạt ca khúc: "Đất nước trọn niềm vui", "Cô lái tàu", "Tình ca"...

Những nhạc phẩm làm nên tên tuổi NSND Trung Kiên

Những nhạc phẩm làm nên tên tuổi NSND Trung Kiên

VOV.VN - NSND Trung Kiên là một tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam nói chung và dòng nhạc cách mạng, thính phòng nói riêng. Với chất giọng nam cao hiếm có, ông đã để lại dấu ấn với hàng loạt ca khúc: "Đất nước trọn niềm vui", "Cô lái tàu", "Tình ca"...

NSND Trung Kiên qua đời ở tuổi 82
NSND Trung Kiên qua đời ở tuổi 82

VOV.VN - NSND Trung Kiên qua đời sáng 27/1 do tuổi già sức yếu, hưởng thọ 82 tuổi.

NSND Trung Kiên qua đời ở tuổi 82

NSND Trung Kiên qua đời ở tuổi 82

VOV.VN - NSND Trung Kiên qua đời sáng 27/1 do tuổi già sức yếu, hưởng thọ 82 tuổi.

Nhạc sĩ Quốc Trung: "Bố đã có cuộc đời đẹp mà con tự hào được là một phần trong đó"
Nhạc sĩ Quốc Trung: "Bố đã có cuộc đời đẹp mà con tự hào được là một phần trong đó"

VOV.VN - "Bố đã có cuộc đời đẹp mà con tự hào được là một phần trong đó. Sau này, ở một nơi nào đó, con ước được gặp lại bố để gọi bố yêu quý của con một lần nữa", nhạc sĩ Quốc Trung viết những lời xúc động này cho bố mình - NSND Trung Kiên.

Nhạc sĩ Quốc Trung: "Bố đã có cuộc đời đẹp mà con tự hào được là một phần trong đó"

Nhạc sĩ Quốc Trung: "Bố đã có cuộc đời đẹp mà con tự hào được là một phần trong đó"

VOV.VN - "Bố đã có cuộc đời đẹp mà con tự hào được là một phần trong đó. Sau này, ở một nơi nào đó, con ước được gặp lại bố để gọi bố yêu quý của con một lần nữa", nhạc sĩ Quốc Trung viết những lời xúc động này cho bố mình - NSND Trung Kiên.