"Cha tôi, người ở lại" tập 14: Bố Chính say khướt, bố Bình phải đi cấp cứu

VOV.VN - Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 14, bố Chính về trong tình trạng say khướt, người ướt nhẹp khiến cả nhà vô cùng lo lắng, trong khi đó bố Bình phải đi cấp cứu.

Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 14, Nguyên (Trần Nghĩa) và An (Ngọc Huyền) chờ mãi chẳng thấy bố Chính (NSƯT Bùi Như Lai) về, gọi điện thì bố không nghe máy. Trời đã tối, lại mưa to khiến hai anh em rất sốt ruột. Lúc sau, bố Chính về trong tình trạng say khướt, người ướt nhẹp khiến cả nhà vô cùng lo lắng. Nhìn bố Chính vậy là bố Bình (NSƯT Thái Sơn) mang máng đoán được có chuyện gì rồi. Bố Bình mất một khoản tiền lớn cho dự án như thế thì làm sao bình tĩnh được.

Ở một diễn biến khác của "Cha tôi, người ở lại" tập 14, ba anh em mặc dù đã bị phạt vì tội đi làm thêm nhưng chứng kiến hai bố khó khăn như vậy, làm sao có thể đứng ngoài cuộc được. Việt (Thái Vũ) đề xuất ý kiến An không bán tranh ở trường nữa mà bán trên mạng. Nguyên sẽ tiếp tục đi làm gia sư còn Việt thì tiếp tục làm thêm ở quán cà phê. Ba anh em đang hào hứng với những kế hoạch kiếm tiền tiềm năng thì Việt nhận được cuộc điện thoại từ bố Chính nói bố Bình phải đi cấp cứu.

Cũng trong "Cha tôi, người ở lại" tập 14, Việt gặp lại bố đẻ Huấn (Minh Tiệp), nói cậu đồng ý với lời đề nghị của bố. Huấn vui ra mặt trước quyết định này của Việt. Trong khi đó, Việt vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nói rằng sẽ luôn hối hận vì nhận Huấn là bố. 

"Cha tôi, người ở lại" tập 14 sẽ lên sóng VTV3 vào 20h tối nay (18/3).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

"Cha tôi, người ở lại" tập 12: Bố ruột của Việt đe dọa bố Bình
"Cha tôi, người ở lại" tập 12: Bố ruột của Việt đe dọa bố Bình

VOV.VN - Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 12, Huấn - bố ruột của Việt lại tìm đến quán của ông Bình. Huấn nói đã thuê lại cửa hàng của ông Bình nên trong vòng 1 tuần phải dọn ra khỏi đây. Bố ruột của Việt lên giọng, nói rằng nếu không để con trai về với mình thì ông Bình sẽ không yên ổn. 

"Cha tôi, người ở lại" tập 12: Bố ruột của Việt đe dọa bố Bình

"Cha tôi, người ở lại" tập 12: Bố ruột của Việt đe dọa bố Bình

VOV.VN - Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 12, Huấn - bố ruột của Việt lại tìm đến quán của ông Bình. Huấn nói đã thuê lại cửa hàng của ông Bình nên trong vòng 1 tuần phải dọn ra khỏi đây. Bố ruột của Việt lên giọng, nói rằng nếu không để con trai về với mình thì ông Bình sẽ không yên ổn. 

"Cha tôi, người ở lại" tập 11: Việt từ chối nhận bố ruột
"Cha tôi, người ở lại" tập 11: Việt từ chối nhận bố ruột

VOV.VN - Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 11, Việt đã nhận ra bộ mặt thật của bố ruột nên đã tỏ thái độ gay gắt. Huấn thông báo mình chính là bố đẻ của Việt. Việt rất sốc nhưng thể hiện quan điểm rất rõ ràng rằng cậu chỉ có một người bố duy nhất là ông Bình và yêu cầu Huấn đừng xuất hiện nữa.

"Cha tôi, người ở lại" tập 11: Việt từ chối nhận bố ruột

"Cha tôi, người ở lại" tập 11: Việt từ chối nhận bố ruột

VOV.VN - Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 11, Việt đã nhận ra bộ mặt thật của bố ruột nên đã tỏ thái độ gay gắt. Huấn thông báo mình chính là bố đẻ của Việt. Việt rất sốc nhưng thể hiện quan điểm rất rõ ràng rằng cậu chỉ có một người bố duy nhất là ông Bình và yêu cầu Huấn đừng xuất hiện nữa.

"Cha tôi, người ở lại" tập 10: Việt bị côn đồ hành hung, bố ruột đến cứu
"Cha tôi, người ở lại" tập 10: Việt bị côn đồ hành hung, bố ruột đến cứu

VOV.VN - Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 10, Việt va chạm xe với một nhóm côn đồ và bị đánh. Đúng lúc này, người đàn ông được dự đoán là bố ruột của Việt đi qua, thấy chuyện bất bình giữa đường nên đã dừng lại, ra tay khiến hai tên côn đồ phải tháo chạy.

"Cha tôi, người ở lại" tập 10: Việt bị côn đồ hành hung, bố ruột đến cứu

"Cha tôi, người ở lại" tập 10: Việt bị côn đồ hành hung, bố ruột đến cứu

VOV.VN - Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 10, Việt va chạm xe với một nhóm côn đồ và bị đánh. Đúng lúc này, người đàn ông được dự đoán là bố ruột của Việt đi qua, thấy chuyện bất bình giữa đường nên đã dừng lại, ra tay khiến hai tên côn đồ phải tháo chạy.