Doãn Quốc Đam cạo trọc đầu vì trót hứa với ekip “Phố trong làng”

VOV.VN - Cùng lúc đảm nhận 2 vai – Mến trong “Phố trong làng” và Đông Phong trong “Thương ngày nắng về”, Doãn Quốc Đam không gặp nhiều khó khăn dù 2 nhân vật trái ngược hoàn toàn về ngoại hình, tính cách.

Sau “Hương vị tình thân”, Doãn Quốc Đam có màn tái xuất đầy ấn tượng ở bộ phim truyền hình “Phố trong làng”. Trong bộ phim này, Doãn Quốc Đam hy sinh mái tóc lãng tử của mình để có thể hóa thân thành một Mến "trọc" quanh năm rượu chè, đánh vợ, mắng con. Những gì Doãn Quốc Đam thể hiện mang đến một nhân vật ngổ ngáo, cục súc, thích làm loạn của xã Tân Xuân khiến khán giả ghét cay ghét đắng.

Sang đến “Thương ngày nắng về”, bộ phim lên sóng ngay sau “Phố trong làng”, Doãn Quốc Đam quay ngoắt 180 độ, hóa thân thành một chàng lãng tử, điển trai với trái tim yêu đầy lãng mạn. Từ tạo hình một gã lếch thếch, tính tình bê tha cục súc ở “Phố trong làng”, màn hóa thân thành Đông Phong ở “Thương ngày nắng về” của Doãn Quốc Đam thực sự khiến khán giả ngỡ ngàng. Không chỉ vậy, lối diễn xuất thay đổi theo từng thể loại nhân vật một lần nữa khẳng định tài năng diễn xuất của Doãn Quốc Đam.

Tôi luôn thích làm những vai khó dù rất cực, rất sợ

PV: Cùng lúc đảm nhận 2 vai – Mến trong “Phố trong làng” và Đông Phong trong “Thương ngày nắng về”, anh gặp thuận lợi và khó khăn gì khi 2 nhân vật đối lập hoàn toàn từ ngoại hình cho đến tính cách?

Doãn Quốc Đam: Nhắc đến khó khăn và thuận lợi thì chắc là không có gì to lớn cả. Ban đầu tôi có hơi trục trặc ở chỗ, tại thời điểm đóng “Phố trong làng” của đạo diễn Mai Hiền thì phim “Thương ngày nắng về” của đạo diễn Bùi Tiến Huy cũng mời tôi cộng tác và ghi hình. Cả hai ekip đều khuyên tôi không nên cạo tóc để đảm bảo vai diễn cho cả 2 bên và sau hai dự án này tôi sẽ tiếp tục tham gia một vài dự án tiếp nữa. Nhưng với “Phố trong làng” tôi đã từng tuyên bố với ekip là sẽ cạo tóc rồi, “quân tử nhất ngôn” không nói 2 lời. Vì thế sang đến phim “Thương ngày nắng về”, tôi phải đội tóc giả. Mọi người tính toán làm sao để đảm bảo kiểu dáng của tóc giả hợp với đầu trọc của tôi hiện tại.

PV: Trong gia tài phim ảnh của mình, Doãn Quốc Đam có khả năng biến hóa với nhiều vai diễn đa dạng. Những nhân vật anh đóng đều có phần gai góc, quái đản, hung hãn, tù tội, thậm chí lập dị. Những vai diễn kiểu này làm khó anh như thế nào?

Doãn Quốc Đam: Trong tất cả các vai thì vai Fedora trong “Mê cung” là nhân vật tốn khá nhiều thời gian công sức của tôi nhất. Nó gây ức chế về tâm lý và thần kinh của người nghệ sĩ. Bởi cùng lúc phải diễn hai trạng thái 1 là tâm thần phân liệt, 2 là tự kỷ ám thị. Có thể khán giả thấy rằng nhân vật Cảnh trong “Quỳnh búp bê” là nhân vật thành công của tôi, tuy nhiên nhân vật này khá dễ thể hiện. Nếu không phải tôi mà là một diễn viên khác thì nhân vật Cảnh vẫn thành công và gây được hiệu ứng.

Tôi luôn thích làm vai khó tuy là rất cực, rất sợ. Sợ ở đây là sợ mình không làm tốt được, nhưng chính nỗi sợ đó nó lại càng làm cho tôi khao khát chinh phục vai diễn. Tôi muốn dùng hết khả năng có thể, còn thành công hay chưa thì tôi không dám khẳng định. Nhưng ít nhất là tôi được làm, dám làm, dám thử thách bằng cái tôi của mình.

PV: Anh từng chia sẻ mình rất sợ những nhân vật tốt từ đầu tới cuối phim hay chỉ toàn những tích cách xấu, vì sao vậy?

Doãn Quốc Đam: Với tôi, mỗi con người luôn tồn tại hai thứ phần con và phần người trong cơ thể “Cái phần thiện và ác đó, dã tâm đều có trong chính cơ thể các bạn”. Ranh giới rất mong manh chỉ cần 1 cái tặc lưỡi, chính vậy mà nếu muốn xây dựng được sâu về nhân vật bạn phải làm được cả 2 điều này trong 1 vai diễn. Không phải tôi tuyên bố rằng tôi sợ, mà tôi không thích làm các nhân vật bị một dòng cá tính. Với tôi khi đã làm là nó luôn tồn tại cả 2 khi nào là phần người và khi nào là phần con nổi lên.

Tôi tự gắn mình vào những vai phụ

PV: Anh có hứng thú với những vai soái ca “bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền”, dễ dàng chinh phục các fan nữ?

Doãn Quốc Đam: Vai nào tôi cũng hứng thú. Tuy nhiên dù làm vai gì tôi cũng dựa trên quan điểm và tư duy như đã nói ở trên. Tôi không muốn xây dựng một nhân vật huyễn hoặc, mà gần như tôi luôn bê những nhân vật đó từ ngoài đời mà tôi quan sát được lên phim, chắt lọc từ người này một tí, người kia một tí để đắp vào nhân vật mà mình đang muốn xây dựng.

Còn tôi muốn chinh phục đa số khán giả hoặc những khán giả thích tôi chứ không hoàn toàn chỉ để chinh phục khán giả nữ. Nghề làm dâu trăm họ không thể được lòng tất cả, nên tôi vẫn làm những sản phẩm mang dấu ấn của tôi trong mắt và niềm yêu mến của những đối tượng khán giả yêu thích tôi. Còn ai thấy không hay, không thích thì có quyền không hưởng ứng.

Tôi luôn tâm niệm, dùng tất cả tâm huyết để phục vụ những khán giả mong chờ sản phẩm của tôi. Còn những người không thích, không phù hợp với lối diễn của tôi, xin phép cho tôi được chịu.

PV: Trong năm 2021, Doãn Quốc Đam xuất hiện khá dày trên truyền hình với 3 bộ phim “Hương vị tình thân”, “Phố trong làng” và “Thương ngày nắng về”, anh có sợ khán giả thấy mình nhiều quá sẽ… chán không?

Doãn Quốc Đam: Rất nhiều khán giả có nói Việt Nam hết diễn viên hay sao có mấy diễn viên đóng đi đóng lại. Tôi xin phép được nói thẳng, diễn viên thì “chém” không hết nhưng các nhà sản xuất họ cần người làm được việc. Chúng tôi không phải không biết nhường sân cho các bạn trẻ, mà phải nói thật là chất lượng diễn viên mới chưa thật sự đáp ứng được các đạo diễn và nhà sản xuất.

Nghề diễn này không đơn giản như khán giả nghĩ, để có vài phút phim xem trên truyền hình nó khó nhọc và tốn công sức của rất nhiều con người. Vì thế cho nên các nhà sản xuất không mấy ai dám liều mình với tay mới ở các vai quan trọng. Phần lớn thành bại của bộ phim là do diễn viên.

PV: Là một diễn viên thực lực, ngoại hình lại điển trai, nhưng con đường sự nghiệp của anh thường gắn liền với những vai phụ. Anh có suy nghĩ gì không?

Doãn Quốc Đam: Tôi biết mình khả năng đến đâu nên tôi xác lập cho mình, xây dựng và định hướng thương hiệu cho mình tập trung vào các vai phụ. Không phải tôi không có cơ hội được mời vai chính mà ngược lại. Nhưng thường tôi sẽ từ chối. Câu cửa miệng khi sản xuất gọi cho tôi mà họ được nghe là: “Vai dài hay ngắn anh ơi, dài em lười lắm, không làm được đâu”.

Tôi có đồng ý nhận hay không một dự án mới, đó là sau khi tôi đã đọc kịch bản và nghiên cứu về nhân vật. Tôi luôn tự hỏi mình hợp hay không? Nếu ngoại hình mình không hợp tôi không cố mà tôi đề xuất để chọn nhân vật mà tôi thích trong kịch bản đó. Nhà sản xuất không đồng ý thì tôi cũng xin lỗi là không tham gia được. Với tôi trước hết phải yêu thích nhân vật đã. Không yêu thích thì mình sẽ không thể hết mình và làm tròn cũng như sinh động cho vai diễn được. Có thể dù không phù hợp ngoại hình, có thể dùng kỹ thuật để diễn, bản thân có thể vẫn thuyết phục được khán giả nhưng nó không sướng, không mãn nhãn.

Vậy hãy làm những nhân vật mà mình diễn cảm thấy sướng nhất. Khi ra mắt khán giả xem cũng được sướng con mắt cũng như cảm xúc nhất thì mình sẽ thành công. Cần gì vai chính. Cho nên tôi xây dựng mình đi theo tuyến phụ đó là thương hiệu riêng của tôi. Nhắc đến Doãn Quốc Đam người ta nhớ bạn diễn viên này chuyên đóng vai phụ. Chính phụ đôi khi không quan trọng. Bạn đóng vai phụ mà được khán giả quan tâm yêu mến như vai chính nghe có đã hơn không? Cho nên tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người hiểu rõ một lần nữa là không ai gắn được tôi cả mà là tôi tự gắn mình vào vai phụ.

PV: Xin cảm ơn anh!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doãn Quốc Đam cạo đầu vào vai Chí Phèo hiện đại trong phim "Phố trong làng"
Doãn Quốc Đam cạo đầu vào vai Chí Phèo hiện đại trong phim "Phố trong làng"

VOV.VN - Doãn Quốc Đam tiếp tục chứng tỏ là một diễn viên hết mình cho từng vai diễn không kể lớn nhỏ khi quyết định "cạo đầu" để vào vai Mến – anh "Chí" thời hiện đại của xã Tân Xuân.

Doãn Quốc Đam cạo đầu vào vai Chí Phèo hiện đại trong phim "Phố trong làng"

Doãn Quốc Đam cạo đầu vào vai Chí Phèo hiện đại trong phim "Phố trong làng"

VOV.VN - Doãn Quốc Đam tiếp tục chứng tỏ là một diễn viên hết mình cho từng vai diễn không kể lớn nhỏ khi quyết định "cạo đầu" để vào vai Mến – anh "Chí" thời hiện đại của xã Tân Xuân.

Doãn Quốc Đam, Phương Oanh hài hước ở hậu trường "Hương vị tình thân"
Doãn Quốc Đam, Phương Oanh hài hước ở hậu trường "Hương vị tình thân"

VOV.VN - Bộ phim hơn 100 tập "Hương vị tình thân" khiến khán giả thích thú bởi những hình ảnh ít thấy của dàn diễn viên ở hậu trường.

Doãn Quốc Đam, Phương Oanh hài hước ở hậu trường "Hương vị tình thân"

Doãn Quốc Đam, Phương Oanh hài hước ở hậu trường "Hương vị tình thân"

VOV.VN - Bộ phim hơn 100 tập "Hương vị tình thân" khiến khán giả thích thú bởi những hình ảnh ít thấy của dàn diễn viên ở hậu trường.

Doãn Quốc Đam: “Tôi không thích sự nổi tiếng”
Doãn Quốc Đam: “Tôi không thích sự nổi tiếng”

VOV.VN -Doãn Quốc Đam tự nhận mình mâu thuẫn, khi làm công việc liên quan đến công chúng nhưng anh lại không thích sự nổi tiếng

Doãn Quốc Đam: “Tôi không thích sự nổi tiếng”

Doãn Quốc Đam: “Tôi không thích sự nổi tiếng”

VOV.VN -Doãn Quốc Đam tự nhận mình mâu thuẫn, khi làm công việc liên quan đến công chúng nhưng anh lại không thích sự nổi tiếng