Hàng loạt phim Việt và “bom tấn” Hollywood lỡ hẹn do dịch Covid-19

VOV.VN - Mặc dù phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ hay doanh thu khó đạt như kỳ vọng, nhưng các nhà làm phim, diễn viên cùng các nhà phát hành phim đành chấp nhận vì việc phòng chống dịch thời điểm này là ưu tiên hàng đầu.

Tháng 5 là tháng mở màn cho mùa phim hè 2021 với hàng loạt phim Việt cùng các “bom tấn” Hollywood dự kiến công phá các rạp chiếu. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát trở lại. Sau TP.HCM và Đà Nẵng, Hà Nội là thành phố lớn tiếp theo tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim và nhiều dịch vụ không thiết yếu khác. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các nhà phát hành, sản xuất phim, đặc biệt là với những bộ phim vừa công chiếu vào dịp nghỉ lễ và chuẩn bị phát hành trong nửa đầu tháng 5.

Nguy cơ thua lỗ

Ra mắt vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, “Thiên thần hộ mệnh” của đạo diễn Victor Vũ được kỳ vọng sẽ đạt doanh thu cao. “Thiên thần hộ mệnh” có các suất chiếu đặc biệt vào ngày 29/4 và chính thức đến với khán giả vào ngày 30/4. Sau gần 5 ngày tung hoành ngoài rạp, “Thiên thần hộ mệnh” dẫn đầu phòng vé dịp lễ với hơn 35 tỷ đồng. Con số này được dự đoán sẽ tăng cao nếu như các rạp chiếu ở TP.HCM, sau đó là Đà Nẵng và Hà Nội không đóng cửa.

Trước tin rạp phim Hà Nội tạm ngừng hoạt động, ekip “Thiên thần hộ mệnh” đã chính thức thông báo dừng việc chiếu phim từ ngày 6/5. Thông báo được đạo diễn phim Victor Vũ chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

“Cảm ơn sự yêu thương ủng hộ của toàn thể khán giả những ngày vừa qua. Tuy nhiên, trước tình hình và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các rạp chiếu phim tạm thời đóng cửa, “Thiên thần hộ mệnh” tạm thời hoãn chiếu từ ngày 6/5 và sẽ thông báo ngày trở lại trong thời gian sớm nhất…”, đạo diễn Victor Vũ viết.

Ra rạp đúng ngày 30/4, nhưng “Trạng Tí phiêu lưu ký” của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh còn có số phận buồn hơn khi chỉ được gặp khán giả 3 ngày. Ngô Thanh Vân đã phải đưa ra quyết định tạm ngừng chiếu phim “Trạng Tí phiêu lưu ký” sau khi có tin TP.HCM tạm ngừng hoạt động chiếu phim hôm 3/5. Bộ phim thu về hơn 16 tỷ đồng trong dịp lễ, một con số không mấy khả quan đối với một tác phẩm được đầu tư đến hơn 40 tỷ đồng, đối mặt với nguy cơ thua lỗ.

Hai phim Việt vẫn còn lịch chiếu trong tháng 5 này là “Bố già” và “Lật mặt: 48H” may mắn khi ra rạp trước đó đã kịp đạt doanh thu cao. Trong khi “Lật mặt: 48H” thu hơn 150 tỷ đồng - cao nhất trong thương hiệu điện ảnh do Lý Hải thực hiện, thì “Bố già” đã thiết lập kỷ lục 400 tỷ đồng từ đầu tháng 4. Việc hệ thống rạp tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội – 3 thị trường lớn nhất Việt Nam tạm dừng hoạt động, các bộ phim đành phải trông mong vào những rạp ở các tỉnh, thành phố khác. Tuy nhiên, doanh thu của các rạp tỉnh, thành phố cũng khó giúp các tác phẩm màn ảnh rộng này cải thiện được thành tích.

Trong khi các phim đang chiếu bị ảnh hưởng nặng nề về mặt doanh thu, các phim dự kiến ra mắt nửa đầu tháng 5 tiếp tục phải dời lịch chiếu. Cụ thể, “Bẫy ngọt ngào” tạm hoãn ra rạp thêm một lần nữa. Theo kế hoạch, phim sẽ tổ chức sự kiện ra mắt vào ngày 6/5 và khởi chiếu từ 14/5. Trước đó, phim liên tục gặp trắc trở vì Covid-19, phải lùi lịch quay, đang quay thì dừng và lùi chiếu vài lần.

Cũng trong tháng 5, nhiều “bom tấn” Hollywood lên lịch ra rạp là “Fast & Furious 9” (28/5), “Kẻ nguyền ta chết” của Angelina Jolie (14/5), “Kẻ vô danh” (7/5), “Cầu hồn” (7/5), “Hố địa ngục” (14/5), “Doraemon: Stand by me 2” (28/5). Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đại diện nhà phát hành phim CGV cho biết, vẫn chưa thể nói trước được các phim này liệu có ra mắt trong tháng 5 theo đúng kế hoạch hay không.

Phòng chống dịch Covid-19 là ưu tiên hàng đầu

Mặc dù phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ hay doanh thu khó đạt như kỳ vọng, nhưng các nhà làm phim, diễn viên cùng các nhà phát hành phim đành chấp nhận vì việc phòng chống dịch thời điểm này là ưu tiên hàng đầu.

“Đây là chuyện không ai mong muốn và đương nhiên không chỉ Victor mà bất kỳ nhà làm phim nào trong thời điểm này cũng buồn. Nhưng phải ưu tiên sức khỏe của cộng đồng và việc chống dịch. Mong khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả các phim sau khi rạp mở lại và dịch sẽ nhanh chóng được giải quyết”, đạo diễn Victor Vũ chia sẻ.

Diễn viên Trúc Anh của “Thiên thần hộ mệnh” cũng bày tỏ: “Nhận được tin các hoạt động giải trí phải tạm dừng thì Trúc Anh cũng rất buồn nhưng thật sự là lo nhiều hơn. Lo vì đời sống của nhiều người lao động bị ảnh hưởng và lần nữa phải nâng cao tinh thần chiến đấu chống dịch.

Phim điện ảnh “Thiên thần hộ mệnh” mà Trúc Anh tham gia, sau 3 ngày công chiếu cũng đã tạm lùi lại vì các rạp đóng cửa. Thời điểm này, không gì quan trọng hơn an toàn sức khoẻ. Việc phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu”.

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân viết: “Trạng Tí phiêu lưu ký” đã chính thức ra mắt khán giả được 3 ngày và thực sự 3 ngày vừa qua là những ngày vô cùng ý nghĩa đối với Vân và toàn thể ekip.

Nhìn thấy được hình ảnh các bé hồ hởi ra rạp, cười nói cùng nhân vật trong phim là điều vô cùng hạnh phúc đối với Vân.

Tuy nhiên, một lần nữa làn sóng dịch bệnh lại có nguy cơ bùng phát, Vân đành ngậm ngùi xếp lại niềm vui, hạnh phúc ấy vì sức khoẻ cộng đồng là trên hết.

Trạng Tí đã trải qua rất nhiều chông gai, thử thách suốt 3 năm qua nhưng vẫn nhận được sự tin yêu của rất nhiều khán giả, đó là niềm vui và động lực rất lớn đối với Vân ngay tại thời điểm này”.

Minh Hằng đảm nhận vai trò diễn viên, nhà sản xuất của “Bẫy ngọt ngào” cho biết, việc dời lịch chiếu là khó tránh khỏi dù trước đó bộ phim đã dời lịch 1 lần từ tháng 4 sang tháng 5.

"Sức khỏe của cộng đồng vẫn là ưu tiên hàng đầu và từ phía nhà sản xuất, chúng tôi cũng mong muốn bộ phim được ra mắt vào thời điểm mà tình hình dịch bệnh được kiểm soát”, Minh Hằng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Thiên thần hộ mệnh" hé lộ phân cảnh rùng rợn nhất phim
"Thiên thần hộ mệnh" hé lộ phân cảnh rùng rợn nhất phim

VOV.VN - Trong phân cảnh được hé lộ, Mai Ly và Huyền (Amee) cùng nhau đi đến một mật thất lạnh lẽo, được bao vây bởi hàng trăm bức tượng nhốt linh hồn người chết.

"Thiên thần hộ mệnh" hé lộ phân cảnh rùng rợn nhất phim

"Thiên thần hộ mệnh" hé lộ phân cảnh rùng rợn nhất phim

VOV.VN - Trong phân cảnh được hé lộ, Mai Ly và Huyền (Amee) cùng nhau đi đến một mật thất lạnh lẽo, được bao vây bởi hàng trăm bức tượng nhốt linh hồn người chết.

"Thiên thần hộ mệnh" hội tụ tinh hoa thể loại kinh dị - tâm lý – ly kỳ của Victor Vũ
"Thiên thần hộ mệnh" hội tụ tinh hoa thể loại kinh dị - tâm lý – ly kỳ của Victor Vũ

VOV.VN - "Thiên thần hộ mệnh" thể hiện được đẳng cấp của Victor Vũ trong việc hô biến những mảnh ghép tưởng như lộn xộn thành một bức tranh hoàn hảo.

"Thiên thần hộ mệnh" hội tụ tinh hoa thể loại kinh dị - tâm lý – ly kỳ của Victor Vũ

"Thiên thần hộ mệnh" hội tụ tinh hoa thể loại kinh dị - tâm lý – ly kỳ của Victor Vũ

VOV.VN - "Thiên thần hộ mệnh" thể hiện được đẳng cấp của Victor Vũ trong việc hô biến những mảnh ghép tưởng như lộn xộn thành một bức tranh hoàn hảo.

Trúc Anh: Tôi háo hức khi đóng cảnh nóng trong “Thiên thần hộ mệnh”
Trúc Anh: Tôi háo hức khi đóng cảnh nóng trong “Thiên thần hộ mệnh”

VOV.VN - Hóa thân thành một cô sinh viên hát bè nuôi mộng trở thành siêu sao, vai diễn trong “Thiên thần hộ mệnh” đòi hỏi Trúc Anh phải thể hiện sự trưởng thành về cách nhìn nhận và phát triển nhân vật chứ không chỉ đơn giản là “mắt biếc” ngây thơ năm nào.

Trúc Anh: Tôi háo hức khi đóng cảnh nóng trong “Thiên thần hộ mệnh”

Trúc Anh: Tôi háo hức khi đóng cảnh nóng trong “Thiên thần hộ mệnh”

VOV.VN - Hóa thân thành một cô sinh viên hát bè nuôi mộng trở thành siêu sao, vai diễn trong “Thiên thần hộ mệnh” đòi hỏi Trúc Anh phải thể hiện sự trưởng thành về cách nhìn nhận và phát triển nhân vật chứ không chỉ đơn giản là “mắt biếc” ngây thơ năm nào.