Minh Hằng hóa “Mẹ Mìn” ma mị mặc áo dài đỏ, đội nón lá
VOV.VN - Sau 3 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Minh Hằng tái xuất với vai Mẹ Mìn trong phim huyền bí - kỳ ảo cùng tên, gây chú ý bởi tạo hình áo dài đỏ, nón lá và hình tượng ma mị, bí ẩn.
Sau khi công bố Minh Hằng đảm nhận vai chính, phim điện ảnh Mẹ Mìn tiếp tục hé lộ tạo hình của nữ diễn viên cùng những hình ảnh đầu tiên về thế giới kỳ ảo trong phim. Đây cũng là lần đầu Minh Hằng thử sức với dòng phim huyền bí - kỳ ảo sau ba năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.
Trong poster mới, ê-kíp lần đầu giới thiệu “Công viên Mẹ Mìn” - không gian giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện. Hình ảnh mới chỉ hé lộ một phần cánh cổng mang cảm hứng từ những công viên lâu đời, kiến trúc Pháp và không gian xanh quen thuộc tại Việt Nam, trong đó gợi nhắc đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Những đường nét cổ điển được đặt trong không khí kỳ ảo, ma mị, khiến không gian vốn quen thuộc trở nên bí ẩn. Theo giới thiệu của ê-kíp, “Công viên Mẹ Mìn” được xây dựng như điểm kết nối giữa con người và một thế giới vận hành theo những quy luật khác biệt, đồng thời là nơi yếu tố giả tưởng gắn trực tiếp với hành trình của các nhân vật.
Trailer đầu tiên dài hơn 30 giây cũng hé lộ rõ hơn hình tượng Mẹ Mìn do Minh Hằng thể hiện. Nhân vật xuất hiện trong áo dài đỏ, đội nón lá, sắc son đỏ nổi bật giữa không gian mang màu sắc siêu thực.
Trong trailer, Mẹ Mìn tự giới thiệu: “Tụi nó gọi ta là mẹ. Ta là một người mẹ bao dung… muốn ban cho những đứa trẻ đau khổ một điều ước”. Cuối đoạn phim, nhân vật nói: “Cứ gọi ta là Mẹ… Mẹ Mìn”.
“Điều ước” cũng được đặt như một chi tiết quan trọng trong câu chuyện. Nếu trong cổ tích, điều ước thường gắn với khả năng thay đổi số phận, ở Mẹ Mìn, lời hứa về một điều kỳ diệu đồng thời gợi mở về cái giá chưa được tiết lộ.
Với vai diễn này, Minh Hằng lựa chọn hình tượng khác biệt so với những nhân vật từng ghi dấu trước đây. Ở lần xuất hiện gần nhất trên màn ảnh rộng với vai Cô Ba Trà trong Chị Chị Em Em 2, nữ diễn viên được xây dựng với vẻ đẹp sang trọng, sắc sảo. Trong Mẹ Mìn, nhân vật lại mang sắc thái ma mị, quyến rũ, bí ẩn và khó đoán.
Ê-kíp cho biết Minh Hằng đã dành 1 năm 8 tháng cân nhắc trước khi chính thức nhận lời tham gia dự án. Sau ba năm không xuất hiện trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên cho biết bản thân muốn tìm những chất liệu mới cho hành trình làm nghề.
“Ba năm không xuất hiện trên màn ảnh rộng, tôi không muốn trở lại chỉ để được gọi là ‘comeback’. Sau khi làm mẹ, tôi càng khó tính với những vai diễn mình lựa chọn. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bước vào một thế giới như Mẹ Mìn vì chính tôi cũng sợ nó. Nhưng càng sợ, tôi lại càng muốn thử”, Minh Hằng chia sẻ.
Nữ diễn viên nói thêm: “Điện ảnh cho tôi cơ hội sống những cuộc đời mình không thể sống ngoài đời, và lần này, tôi muốn khán giả quên đi Minh Hằng họ từng biết để tin vào một Mẹ Mìn hoàn toàn khác”.
Mẹ Mìn đánh dấu lần đầu Minh Hằng tham gia một tác phẩm thuộc dòng huyền bí - kỳ ảo. Bên cạnh cô, phim còn có sự tham gia của Rima Thanh Vy, Khương Lê, Nhật Kim Anh, Phát La, Đại Nghĩa...
Theo thông tin từ nhà sản xuất, Mẹ Mìn dự kiến ra mắt khán giả ngày 23/10/2026.