"Tro tàn rực rỡ" hồi sinh những hy vọng với điện ảnh Việt

VOV.VN - “Tro tàn rực rỡ” xứng đáng là tựa phim mà khán giả Việt có thể tin tưởng và lựa chọn, thắp lên những hy vọng về các tác phẩm chỉn chu, có tâm, có tầm đến từ nền điện ảnh nước nhà trong tương lai.

Những ngày cuối năm 2022, khán giả yêu điện ảnh Việt Nam xôn xao trước cái tên “Tro tàn rực rỡ”, tựa phim được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cầm trịch. Ngay từ những ngày đầu tiên, “Tro tàn rực rỡ” gây bất ngờ khi đạt hàng loạt thành tích đáng nể tại các diễn đàn điện ảnh lớn của thế giới, cũng như mang về giải Khinh khí cầu Vàng cho Phim xuất sắc nhất đầu tiên cho điện ảnh Việt Nam tại Liên Hoan Phim quốc tế Ba châu lục.

Cái nhìn thật “tình” vào cái “tình” của người phụ nữ

“Tro tàn rực rỡ” là tác phẩm lấy phụ nữ và cảm xúc của họ làm trung tâm. Giữa cái xóm Thơm Rơm buồn hiu, quạnh quẽ, có ba người phụ nữ yêu hết mình. Tình yêu của họ rực rỡ, nóng bỏng như lửa cháy. Dẫu đến khi chỉ còn là “tro tàn”, thì vẫn là thứ Tro tàn rực rỡ nhất, là tàn dư của những điều thiêng liêng không gì có thể thay thế. Khát khao yêu và được yêu của họ lớn hơn tất thảy, hơn cả cái nghèo, hơn cả khoảng cách xa thật xa giữa trái tim ba cô gái và người đàn ông mà họ yêu. 

Lựa chọn khai thác về người phụ nữ và khát khao yêu thương của họ, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên gửi gắm “tình yêu” mà ông dành cho một nửa thế giới, cho những tâm hồn nhạy cảm, tự do và rất đỗi cao cả. Vị đạo diễn không “thương hại” người phụ nữ trong phim, hay muốn đẩy các cô vào cái tủi hờn, cái đau đớn tột cùng để thỏa mãn lý tưởng của bản thân. Ông kể về ba cô gái và tình yêu của họ theo cách có chút “xa cách”. Ông ngăn góc máy can thiệp quá sâu, không muốn các diễn viên chuyển động cơ mặt, hay nói, hay gào khóc quá nhiều. Ba tình yêu trong bộ phim hiện lên rất đỗi nhẹ nhàng, như thể đó là “chuyện thường tình”, rằng người phụ nữ dù là trước đây hay bây giờ, họ vẫn luôn yêu sâu đậm như thế.

Mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, đối với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, là những chủ đề “không bao giờ cũ”. Bởi vậy, cách diễn đạt của bộ phim cũng phải “không cũ”. Không phải những kỹ thuật, bài vở quá mới lạ, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên kể chuyện với sự kiềm chế của người làm phim. Ông cho khán giả nhiều không gian hơn để cảm nhận, để trăn trở cùng nhân vật. 

Tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ, ông bắt gặp những tình yêu đặc biệt trong “Tro tàn rực rỡ”, vì “khi người phụ nữ còn yêu, không gì làm họ dừng lại”. Ba người phụ nữ trong phim, đứng trước những tình yêu đầy oan trái, họ cùng lúc đau đớn, tổn thương và kiên cường theo cách rất “nữ tính”, không ồn ào, như một bản năng trời ban cho phái nữ. 

Cùng với ba người phụ nữ, ba người đàn ông bên cạnh họ cũng mang những ẩn ức, đổ vỡ trong cảm xúc. Sự đổ vỡ, đau đớn đó của họ được bàn tay người phụ nữ bao dung và vỗ về. Chỉ là, ai sẽ vỗ về những đau thương trong tâm hồn người phụ nữ? Phân cảnh Hậu và Nhàn ngồi tâm sự, hay cảnh Hậu và cô Loan “khùng” đỡ đần Nhàn sau đợt lửa cháy (không biết là lần thứ bao nhiêu) sẽ là những khoảnh khắc xúc động và đáng giá bậc nhất của bộ phim, hay thậm chí cả màn ảnh Việt trong năm nay. 

“Tro tàn rực rỡ” không phải một tác phẩm đặt ra những hình tượng nhân vật kiểu mẫu. Phim mang đến cái nhìn đa chiều về tình yêu, cảm xúc xuất phát từ bản năng - một món quà trời ban, và cũng là “hình phạt” tự nhiên mà ta sẵn sàng hứng chịu qua biết bao kiếp người. 

Dàn diễn viên thực lực

Phương Anh Đào đảm nhận vai nhân vật Nhàn - một trong 3 nữ chính của “Tro tàn rực rỡ” với số phận tréo ngoe, luôn khao khát yêu và được yêu đến cháy bỏng. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ, Phương Anh Đào gần như là gương mặt cuối cùng mà ông lựa chọn để trở thành một trong ba mảnh ghép quan trọng nhất của “Tro tàn rực rỡ”. Được khán giả yêu mến với nét đẹp hiện đại, song cô hóa thân rất ngọt vào vai diễn người phụ nữ khắc khổ, tảo tần trong phim. Với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, điểm khiến Anh Đào phù hợp với nhân vật Nhàn nhất chính là dáng đi của cô, rất khoan thai và hoàn toàn đối lập với nhân vật nữ chính Hậu. 

Với “Tro tàn rực rỡ”, Quang Tuấn được lựa chọn đảm nhận vai Tam, chồng của Nhàn (Phương Anh Đào). Trong vai diễn mới này, anh mang đến cho khán giả một nhân vật phức tạp, gai góc với nhiều cung bậc cảm xúc. Để vào vai, anh đã xuống set quay trước khi bấm máy cả tháng trời, vào các lò than để học nghề làm than nhằm thể hiện một cách chân thật nhất nhân vật của mình. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, khi ông gặp lại Quang Tuấn cùng các diễn viên ở set quay đã thấy họ “đen đi rất nhiều”, và nhân vật trong các trang kịch bản của ông đang hiện hữu ngày càng rõ ràng ngoài đời thật.

“Tro tàn rực rỡ” là vai chính đầu tay của diễn viên lai mang hai dòng máu Việt - Anh Juliet Bảo Ngọc Doling. Cô đảm nhận vai Hậu trong phim. Sống ở phương Tây nhiều năm, Bảo Ngọc phải dành nhiều thời gian tập luyện các kỹ năng cần thiết, hòa nhập vào đời sống người dân miền Tây sông nước, để hóa thân thành người vợ, người mẹ trong phim.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã mất tới 5 năm để chuẩn bị cho phim. Lần đầu tiên vị đạo diễn gặp gỡ Bảo Ngọc là vào năm cô mới 13 tuổi, trong một tác phẩm phim ngắn mà cô bé tham gia diễn xuất. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mong muốn tìm một cô gái trẻ với cái chất thật “gấu”, thật “lì lợm” cho vai nữ chính Hậu, và Bảo Ngọc chính là cái tên mang những sắc thái mà ông vẫn kiếm tìm. 

NSƯT Hạnh Thúy - một nữ diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch, tác giả và đạo diễn sân khấu tài năng của Việt Nam cũng là cái tên đáng chú ý trong dàn diễn viên "Tro tàn rực rỡ". NSƯT Hạnh Thúy đảm nhận nhân vật cô Loan “khùng”, lấy cảm hứng từ truyện ngắn “Củi mục trôi về”, mang câu chuyện bi kịch và nỗi niềm của hai người đàn ông bên cạnh cô. Trên phim trường, nữ diễn viên luôn sẵn sàng “trầy da tróc vảy”, không ngại “xấu”, ngại khổ để hóa thân vào nhân vật khó nhằn này. 

"Chàng thơ" Lê Công Hoàng được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên lựa chọn vào vai Dương trong “Tro tàn rực rỡ”. Dương là chồng của Hậu (Bảo Ngọc Doling thủ vai). Hậu yêu Dương với tình yêu thuần khiết và cháy bỏng. Nhưng Dương lại trao trái tim mình cho Nhàn - một người phụ nữ dành trọn tình yêu cho Tam. Đạo diễn của phim nhận định: “Vai của anh trong “Tro tàn rực rỡ” là một vai khó, không được nói gì nhưng phải thể hiện được tình yêu tuyệt vọng và Hoàng đã thể hiện vô cùng sinh động". Để chuẩn bị cho vai diễn này, Hoàng đã dành nhiều thời gian đi theo tàu cá ra biển, tập đánh cá và làm quen với sóng biển. 

Tác phẩm “hồi sinh” những hy vọng với điện ảnh Việt 

Sau một năm 2022 không quá thành công của phim Việt, “Tro tàn rực rỡ” xuất hiện như một nguồn sáng, thắp lên hy vọng tưởng chừng đã nguội lạnh trong lòng người yêu điện ảnh nước nhà. Phim không mang một tầm vóc quá hoành tráng, hay những thông điệp đao to búa lớn đến sáo rỗng và kệch cỡm, nhưng chinh phục khán giả bởi những xúc cảm nguyên sơ, tinh tế được truyền tải thông qua các khung hình được chăm chút chỉn chu dưới bàn tay người đạo diễn cầu toàn. 

Bên cạnh đó, phim cũng giúp phát hiện những gương mặt đầy triển vọng cho điện ảnh Việt Nam. Nữ diễn viên chính Juliet Bảo Ngọc Doling thủ vai Hậu có lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh thông qua “Tro tàn rực rỡ”. Cô mang đến hình tượng cô gái miền Tây có chút “ngang bướng”, mạnh mẽ và cũng rất đỗi tươi mới trên màn ảnh rộng. “Chàng thơ phim Indie” Lê Công Hoàng tiếp tục có một màn trình diễn xuất sắc với nhân vật anh dành nhiều năm để nghiên cứu, thấu hiểu. Nếu như nguyên tác “Tro tàn rực rỡ” không để quá nhiều đất thể hiện cho Dương, thì anh ta như bước ra ánh sáng thông qua sự thể hiện của Lê Công Hoàng trên màn ảnh, khiến khán giả vừa thương, vừa hận. Những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Phương Anh Đào, Quang Tuấn hay NSƯT Hạnh Thúy vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong diễn xuất, giúp câu chuyện “Tro tàn rực rỡ” thêm trọn vẹn. 

Từ khi còn là những dự án nằm trên giấy, “Tro tàn rực rỡ” đã có “kinh nghiệm” góp mặt trong các liên hoan phim quan trọng của điện ảnh thế giới như hoạt động thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Cannes, Liên hoan phim Quốc tế Busan, Liên hoan phim quốc tế Lorcano. Cho đến khi đã “thành hình” để đến với khán giả, phim được lựa chọn tranh giải chính thức tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo, sau đó là Liên hoan phim Ba châu lục và thắng giải thưởng danh giá nhất  - điều chưa có phim Việt nào làm được. “Tro tàn rực rỡ” xứng đáng là tựa phim mà khán giả Việt có thể tin tưởng và lựa chọn, thắp lên những hy vọng về các tác phẩm chỉn chu, có tâm, có tầm đến từ nền điện ảnh nước nhà trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên giành giải thưởng quốc tế danh giá
“Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên giành giải thưởng quốc tế danh giá

VOV.VN - Đây là thành tích xuất sắc tiếp theo của bộ phim trên trường quốc tế, tiếp nối sự kiện World Premiere rất thành công tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo hồi cuối tháng 10 vừa qua. 

“Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên giành giải thưởng quốc tế danh giá

“Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên giành giải thưởng quốc tế danh giá

VOV.VN - Đây là thành tích xuất sắc tiếp theo của bộ phim trên trường quốc tế, tiếp nối sự kiện World Premiere rất thành công tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo hồi cuối tháng 10 vừa qua. 

7 năm làm nên "Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên
7 năm làm nên "Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

VOV.VN - Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên dành nhiều lời ngợi khen và cảm kích trước sự ủng hộ của dàn diễn viên trong phim. "Tôi chỉ ước có thêm chi phí để trả cho các diễn viên. Họ đã tiếp thêm động lực cho tôi". 

7 năm làm nên "Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

7 năm làm nên "Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

VOV.VN - Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên dành nhiều lời ngợi khen và cảm kích trước sự ủng hộ của dàn diễn viên trong phim. "Tôi chỉ ước có thêm chi phí để trả cho các diễn viên. Họ đã tiếp thêm động lực cho tôi". 

"Tro tàn rực rỡ" và dàn diễn viên bảo chứng chất lượng đáng mong chờ
"Tro tàn rực rỡ" và dàn diễn viên bảo chứng chất lượng đáng mong chờ

VOV.VN - “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không chỉ được kỳ vọng bởi giải thưởng tại Liên hoan phim Tokyo mà còn ở dàn diễn viên thực lực.

"Tro tàn rực rỡ" và dàn diễn viên bảo chứng chất lượng đáng mong chờ

"Tro tàn rực rỡ" và dàn diễn viên bảo chứng chất lượng đáng mong chờ

VOV.VN - “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không chỉ được kỳ vọng bởi giải thưởng tại Liên hoan phim Tokyo mà còn ở dàn diễn viên thực lực.