Soobin u buồn, lãng mạn trong MV mới

VOV.VN - Tối ngày 15/12, MV “Tháng năm” chính thức được Soobin gửi đến khán giả. 

Ngay từ khi mới được hé mở bằng vài câu hát trong teaser của “The Playah”, “Tháng năm” đã nhận được nhiều sự chờ đợi của nhiều khán giả. Ở “Tháng năm” có sự khác biệt khá lớn so với “Trò chơi” và “BlackJack” trong cách xây dựng hình ảnh và âm nhạc. Khán giả không còn thấy bóng dáng của Soobin “dân chơi” cuồng nhiệt trong những giai điệu sôi động bắt tai nữa, thay vào đó là một Soobin nhẹ nhàng, lãng mạn và có chút u buồn. 

“Tháng năm” là một ca khúc được chắp bút bởi nhạc sĩ Nguyễn Tùng với phần rap do chính Soobin thể hiện. Bản phối của ca khúc này vẫn là một sản phẩm được ông trùm Touliver “phù phép” như hai bản phối trước của “The Playah”. Sự da diết, ngọt ngào trong giọng hát của Soobin là điểm cộng khiến ca khúc đi vào lòng khán giả. 

Tuy có phần nhẹ nhàng hơn hai MV trước nhưng không vì thế mà “Tháng năm” thiếu đi sự đầu tư. MV không phải là một câu chuyện drama kịch tính mà chủ yếu tái hiện tâm trạng tiếc nuối, xót xa của chàng trai khi đánh mất người mình yêu. Đó là cảm xúc cơ bản và thường thấy nhất của bất kì ai khi yêu. Khi xâu chuỗi lại cùng với “Trò chơi” và “BlackJack” sẽ thấy được sự liên kết giữa 3 single để tạo nên mạch truyện cho tổng thể EP “The Playah”. Khán giả cũng sẽ tìm được lời đáp cho câu hỏi “Vì sao Soobin trở thành dân chơi?” sau khi xem xong “Tháng năm”.

Với tông màu xanh cyan chủ đạo, các cảnh quay được set up rất nghệ thuật và đầy chất thơ. Một phân cảnh ấn tượng khác trong MV “Tháng năm” là khi Soobin xé hết những hình ảnh dán trên bức tường nơi ghi dấu những kỉ niệm giữa hai người. Đây là một chi tiết nằm ngoài kịch bản và được ekip sáng tạo ngay trên phim trường nhưng lại tạo được hiệu ứng rất tốt về mặt biểu đạt, đẩy cảm xúc của tổng thể MV lên cao trào và khiến khán giả phải nghẹn ngào theo nỗi đau đớn, day dứt trong lòng chàng trai. Lan Thy - nữ chính của “Tháng Năm” chính là nàng thơ sẽ vào vai Bích Diễm trong phim điện ảnh “Em và Trịnh” chuẩn bị bấm máy. Khác với những bóng hồng nóng bỏng, táo bạo trong hai MV trước, Lan Thy mang vẻ đẹp mong manh, sương khói đậm chất Á đông và đôi mắt biết nói hút hồn.

Tháng năm” là nốt kết trọn vẹn cho một dự án dài hơi được đầu tư chỉn chu bởi SOOBIN và SpaceSpeakers Group./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Soobin Hoàng Sơn cởi áo “hoàng tử pop” trong Music Home
Soobin Hoàng Sơn cởi áo “hoàng tử pop” trong Music Home

VOV.VN - Khán giả sẽ được thấy một chân dung Soobin khác - không còn là “hoàng tử pop Việt” và âm nhạc vang lên không chỉ là những bản hit pop ballad. 

Soobin Hoàng Sơn cởi áo “hoàng tử pop” trong Music Home

Soobin Hoàng Sơn cởi áo “hoàng tử pop” trong Music Home

VOV.VN - Khán giả sẽ được thấy một chân dung Soobin khác - không còn là “hoàng tử pop Việt” và âm nhạc vang lên không chỉ là những bản hit pop ballad. 

Giọng hát Việt nhí: Bảo Anh phấn khích đòi “bắt cóc” học trò Soobin
Giọng hát Việt nhí: Bảo Anh phấn khích đòi “bắt cóc” học trò Soobin

VOV.VN - Kết thúc màn trình diễn của Xuân Phương - Anh Thư - Anh Tuấn đến từ team "Sơn - Tường", HLV Bảo Anh đòi "bắt cóc" bé Anh Tuấn về nuôi vì quá đáng yêu. 

Giọng hát Việt nhí: Bảo Anh phấn khích đòi “bắt cóc” học trò Soobin

Giọng hát Việt nhí: Bảo Anh phấn khích đòi “bắt cóc” học trò Soobin

VOV.VN - Kết thúc màn trình diễn của Xuân Phương - Anh Thư - Anh Tuấn đến từ team "Sơn - Tường", HLV Bảo Anh đòi "bắt cóc" bé Anh Tuấn về nuôi vì quá đáng yêu. 

Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn hóa thân thành “ông bà anh bóng bẩy”
Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn hóa thân thành “ông bà anh bóng bẩy”

VOV.VN -HLV Sơn - Tường sẽ tái hiện tình khúc lãng mạn “Ông bà anh” trên sân khấu với hình ảnh chủ đạo hai ông bà già "bóng bẩy" đầy ấn tượng.

Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn hóa thân thành “ông bà anh bóng bẩy”

Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn hóa thân thành “ông bà anh bóng bẩy”

VOV.VN -HLV Sơn - Tường sẽ tái hiện tình khúc lãng mạn “Ông bà anh” trên sân khấu với hình ảnh chủ đạo hai ông bà già "bóng bẩy" đầy ấn tượng.