Trao giải cuộc thi "Hà Nội thành phố tôi yêu": “Ở Hà Nội biết yêu thương nhau là đủ”

VOV.VN - Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi "Hà Nội thành phố tôi yêu" đã diễn ra vào sáng 29/3 tại Hà Nội.

Ngày 29/3, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Hà Nội thành phố tôi yêu" đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là cuộc thi do báo Thanh Niên tổ chức từ tháng 10/2020 đến hết tháng 1/2021. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam viết về những kỷ niệm, tình yêu, mong ước của mình với Hà Nội.

Ông Nguyễn Quang Thông, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, cho biết: “Sau 4 tháng tổ chức, cuộc thi "Hà Nội thành phố tôi yêu" đã nhận được 1.080 bài, chủ yếu là tản văn từ các tác giả trong và ngoài nước. Các tác phẩm dự thi gửi từ TP.HCM và Hà Nội chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu bài thi. Theo đó, TP.HCM có 450 bài, Hà Nội có 440 bài. Các tác phẩm còn lại đến từ 25 tỉnh thành khác trong cả nước. Đặc biệt có các tác được gửi về từ Cộng hòa Áo, Đức, Mỹ, Nhật Bản... đã cho thấy sức hút đặc biệt của mảnh đất Thăng Long với đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài.

Trong những bài dự thi gửi về, có những câu chuyện của Hà Nội hơn 70 năm trước; có những câu chuyện đời thường, những ký ức đơn giản mà sâu sắc; sự dân dã và truyền thống Hà Nội; có cả những con người trẻ tiếp cận nhịp sống Hà Nội thời công nghệ số, đầy áp lực và dồi dào năng lượng tích cực với mong ước đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của thủ đô yêu dấu.  

Các giải thưởng đã được chọn từ 30 tác phẩm lọt vào chung khảo. Ban giám khảo vòng chung khảo đều đánh giá các tác phẩm này giàu cảm xúc, mang những trải nghiệm phong phú và đau đáu những tìm tòi riêng. Các bài thi này cũng cho thấy sức hút từ đề tài Hà Nội đối với những người yêu thích viết văn.

Về chất lượng bài thi, giám khảo- nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Trương Quý đánh giá: “Rất nhiều bài viết có sự chuyên nghiệp nhất định, thể hiện khả năng quan sát những chi tiết của đời sống. Các bài viết cũng đặt ra được những vấn đề của đời sống như bảo vệ dòng sông Tô Lịch ở Hà Nội khỏi ô nhiễm, ứng xử thế nào với người nhập cư. Những bài viết như thế chạm vào cảm xúc và cho thấy một chiều hướng giải quyết vấn đề rất lý thú và gợi cho người đọc một liên tưởng, một suy nghĩ sâu hơn xa hơn”.

PGS-TS Phạm Xuân Thạch (Chủ nhiệm khoa Văn học, ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia), giám khảo cuộc thi, chia sẻ: “Các bài thi được giải là những bài thi mang tình yêu sâu sắc mãnh liệt với Hà Nội, những tìm tòi riêng của tác giả về thành phố, những câu chuyện, những kỷ niệm về thành phố, những suy nghĩ về thành phố. Để chọn được bài thi được giải không phải là điều dễ dàng gì”.

Có 12 giải thưởng được trao trong lễ tổng kết và trao giải. Trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải khuyến khích và 1 giải cho tác phẩm được yêu thích nhất. 

Ngoài ra, 230 bài viết có chất lượng đã được Ban giám khảo vòng sơ khảo chọn đăng trên chuyên trang của báo giấy, chuyên mục Hà Nội tôi yêu trên Thanh Niên Online (tất cả đều được trả nhuận bút theo qui định).

Tác giả Lê Đình Trung, tác giả đoạt giải nhất cuộc thi với tác phẩm Hà Nội chẳng tốn một xu, bày tỏ: “Bản thân tôi từng rất trăn trở rất nhiều trước khi đặt bút viết về Hà Nội. Bởi có những thứ trong suy nghĩ mình nghĩ như vậy, nhưng khi đặt bút viết không dễ dàng thành lời. Ba bài thi của tôi xuất phát từ tình cảm chân thật nhất dành cho Hà Nội. Những câu từ thì hoàn toàn giản dị, không hề hoa mỹ, nhưng xuất phát từ tấm lòng chân thành, sâu lắng nhất, để rồi từ tình cảm đấy mỗi khi đi xa luôn nhớ về Hà Nội, cũng như là nhớ bà, nhớ mẹ của mình”.

Anh Trung xúc động nói: “Nhiều người khi mới đến Hà Nội có rất nhiều trăn trở với cuộc sống nơi thủ đô bởi điều kiện sinh hoạt đắt đỏ, xô bồ, thế nhưng với tôi - một người từng đến, từng sống, từng ở, từng đi sau đó quay lại Hà Nội thì ở Hà Nội không cần gì ngoài tấm lòng, thiện lành, tử tế, biết yêu thương nhau là đủ. Khi yêu thương rồi thì ta dễ dàng bao dung, dung hòa sự khác biệt”.  

Cùng với cuộc thi "Hà Nội thành phố tôi yêu", Báo Thanh Niên cũng đang tổ chức cuộc thi viết "Vượt qua Covid-19", "Sống đẹp" và tiếp sau đây sẽ tổ chức cuộc thi viết về Đồng bằng sông Cửu Long (miền Tây Nam Bộ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc thi viết truyện "Đóa hoa đồng thoại": Hãy để trẻ em tự sáng tác cho chính mình
Cuộc thi viết truyện "Đóa hoa đồng thoại": Hãy để trẻ em tự sáng tác cho chính mình

VOV.VN - Cuộc thi viết truyện "Đóa họa đồng thoại" không chỉ là nơi để người lớn viết về trẻ em mà còn là cơ hội để trẻ em có thể viết lên thế giới của chính mình.

Cuộc thi viết truyện "Đóa hoa đồng thoại": Hãy để trẻ em tự sáng tác cho chính mình

Cuộc thi viết truyện "Đóa hoa đồng thoại": Hãy để trẻ em tự sáng tác cho chính mình

VOV.VN - Cuộc thi viết truyện "Đóa họa đồng thoại" không chỉ là nơi để người lớn viết về trẻ em mà còn là cơ hội để trẻ em có thể viết lên thế giới của chính mình.

Đông đảo văn nghệ sĩ tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
Đông đảo văn nghệ sĩ tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

VOV.VN - Tới viếng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới văn chương như nhà văn Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Đỗ Chu, Nguyễn Văn Thọ, Hữu Thỉnh…

Đông đảo văn nghệ sĩ tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Đông đảo văn nghệ sĩ tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

VOV.VN - Tới viếng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới văn chương như nhà văn Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Đỗ Chu, Nguyễn Văn Thọ, Hữu Thỉnh…

Văn chương Nguyễn Huy Thiệp - in dấu vân tay trên văn đàn
Văn chương Nguyễn Huy Thiệp - in dấu vân tay trên văn đàn

VOV.VN - Nguyễn Huy Thiệp, bằng tài năng và rất nhiều trăn trở, suy tư, cùng nỗi cô đơn và chịu nhiều cay đắng, đã bước một lối đi riêng, có một tiếng nói riêng khác biệt. Văn chương của ông như dấu vân tay, in đậm dấu ấn Nguyễn Huy Thiệp trên văn đàn.

Văn chương Nguyễn Huy Thiệp - in dấu vân tay trên văn đàn

Văn chương Nguyễn Huy Thiệp - in dấu vân tay trên văn đàn

VOV.VN - Nguyễn Huy Thiệp, bằng tài năng và rất nhiều trăn trở, suy tư, cùng nỗi cô đơn và chịu nhiều cay đắng, đã bước một lối đi riêng, có một tiếng nói riêng khác biệt. Văn chương của ông như dấu vân tay, in đậm dấu ấn Nguyễn Huy Thiệp trên văn đàn.

"Không thể có một Nguyễn Huy Thiệp thứ hai"
"Không thể có một Nguyễn Huy Thiệp thứ hai"

VOV.VN - “Nguyễn Huy Thiệp mất đi là một thiệt thòi lớn cho văn đàn Việt Nam, một thiệt thòi không thể bù đắp được. Chúng ta không thể có một Nguyễn Huy Thiệp thứ hai…”, nhà văn Nguyễn Văn Thọ bày tỏ. 

"Không thể có một Nguyễn Huy Thiệp thứ hai"

"Không thể có một Nguyễn Huy Thiệp thứ hai"

VOV.VN - “Nguyễn Huy Thiệp mất đi là một thiệt thòi lớn cho văn đàn Việt Nam, một thiệt thòi không thể bù đắp được. Chúng ta không thể có một Nguyễn Huy Thiệp thứ hai…”, nhà văn Nguyễn Văn Thọ bày tỏ.