Truyện ngắn "Tiếng vọng" - Trong veo thế giới tuổi thơ

VOV.VN - Truyện viết trong trẻo, hồn nhiên. Thế giới của những đứa trẻ có sự sẻ chia, đồng cảm, nhưng cũng không thiếu những lần giận dỗi, nghỉ chơi.

Truyện ngắn “Tiếng vọng” của nhà văn Nga Yuri Nagibin, do dịch giả Đăng Bảy chuyển ngữ, có phần ấn tượng hơn khi kể chuyện qua góc nhìn của một đứa trẻ. Nhân vật “tôi” trong truyện là một cậu bé có thú vui sưu tầm đủ thứ từ cục đá, tem thư, bao thuốc tới các nhãn hiệu xe đạp. Cậu bé tưởng mình là “oánh” nhất rồi, cho tới khi gặp cô bé Vit-ka có sở thích sưu tầm tiếng vọng.

Truyện viết trong trẻo, hồn nhiên. Thế giới của những đứa trẻ có sự sẻ chia, đồng cảm, nhưng cũng không thiếu những lần giận dỗi, nghỉ chơi. Với nhân vật “tôi” hay Vitka, thế giới tuổi thơ thêm phần sống động nhờ trí tưởng tượng, và hơn cả là nhờ tình bạn – điều giữ cho tâm hồn chúng trong veo giữa những đổi thay của cuộc sống cũng như việc sớm muộn, chúng cũng sẽ phải tạm biệt tuổi thơ để trở thành người lớn.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyện ngắn "Đêm mưa lũ" - Thăng trầm cuộc sống người dân vùng lũ
Truyện ngắn "Đêm mưa lũ" - Thăng trầm cuộc sống người dân vùng lũ

VOV.VN - Truyện ngắn “Đêm lũ mưa” được nhà văn Sương Nguyệt Minh viết sống động như một trang phóng sự với nhiều hình ảnh, sự kiện khi nhân vật tôi là nhà báo, nhà văn đi cứu trợ người dân vùng lũ. Nhưng không vì thế mà câu chuyện thiếu đi những yếu tố nghệ thuật.

Truyện ngắn "Đêm mưa lũ" - Thăng trầm cuộc sống người dân vùng lũ

Truyện ngắn "Đêm mưa lũ" - Thăng trầm cuộc sống người dân vùng lũ

VOV.VN - Truyện ngắn “Đêm lũ mưa” được nhà văn Sương Nguyệt Minh viết sống động như một trang phóng sự với nhiều hình ảnh, sự kiện khi nhân vật tôi là nhà báo, nhà văn đi cứu trợ người dân vùng lũ. Nhưng không vì thế mà câu chuyện thiếu đi những yếu tố nghệ thuật.

Truyện ngắn “Trở dạ” - Tình mẫu tử thiêng liêng
Truyện ngắn “Trở dạ” - Tình mẫu tử thiêng liêng

VOV.VN - Truyện ngắn viết về cơn trở dạ của một người phụ nữ nhưng thể hiện nỗi đau của chiến tranh với những người lính và gia đình của họ. Chiến tranh đã kết thúc, đất nước đã hòa bình nhưng đâu đó trên đất nước vẫn còn người hy sinh, thương tật vì bom đạn trong lòng đất.

Truyện ngắn “Trở dạ” - Tình mẫu tử thiêng liêng

Truyện ngắn “Trở dạ” - Tình mẫu tử thiêng liêng

VOV.VN - Truyện ngắn viết về cơn trở dạ của một người phụ nữ nhưng thể hiện nỗi đau của chiến tranh với những người lính và gia đình của họ. Chiến tranh đã kết thúc, đất nước đã hòa bình nhưng đâu đó trên đất nước vẫn còn người hy sinh, thương tật vì bom đạn trong lòng đất.

Truyện ngắn "Hương nhãn còn đó" - Lan toả tình yêu quê hương
Truyện ngắn "Hương nhãn còn đó" - Lan toả tình yêu quê hương

VOV.VN - Truyện ngắn với giọng văn gai góc thể hiện cuộc sống nhiều biến đổi của một vùng quê bởi nền kinh tế thị trường. Nhiều vấn nạn được nhắc đến, những mất mát, đau thương cũng được khắc họa giàu cảm xúc.

Truyện ngắn "Hương nhãn còn đó" - Lan toả tình yêu quê hương

Truyện ngắn "Hương nhãn còn đó" - Lan toả tình yêu quê hương

VOV.VN - Truyện ngắn với giọng văn gai góc thể hiện cuộc sống nhiều biến đổi của một vùng quê bởi nền kinh tế thị trường. Nhiều vấn nạn được nhắc đến, những mất mát, đau thương cũng được khắc họa giàu cảm xúc.

Truyện ngắn "Hầu rượu cho chồng"
Truyện ngắn "Hầu rượu cho chồng"

VOV.VN - Truyện ngắn "Hầu rượu cho chồng", người đọc xót xa trước thân phận bất hạnh của người phụ nữ khi lấy phải người chồng nát rượu, vũ phu.

Truyện ngắn "Hầu rượu cho chồng"

Truyện ngắn "Hầu rượu cho chồng"

VOV.VN - Truyện ngắn "Hầu rượu cho chồng", người đọc xót xa trước thân phận bất hạnh của người phụ nữ khi lấy phải người chồng nát rượu, vũ phu.