Phản cảm màn múa uốn éo của bé gái ăn mừng đội tuyển U23 Việt Nam

VOV.VN -Ăn mừng, cổ vũ phải đúng mực, không thể có những hành vi vượt khuôn khổ, giới hạn, truyền thống đạo đức, văn hóa của dân tộc, của đất nước.

Dư âm đón mừng thành công của các các cầu thủ U23 đến hôm nay đã tạm lắng xuống. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại về cách hành xử của mỗi cá nhân, tập thể… trong việc thể hiện tình cảm với một sự kiện mang tính lịch sử của thể thao nước nhà.

Bé gái phấn khích uốn éo trong tiếng reo hò của rất nhiều người lớn. (ảnh cắt từ clip)

Sau màn đón tiếp các cầu thủ đầy phản cảm của Vietjet Air trên chuyến bay từ Trung Quốc về Việt Nam khiến nhiều người phẫn nộ, lên án, thì nhiều người không thể kiềm chế được sự bất bình của mình trước sự việc một bé gái đứng sau lưng một người đàn ông có những hành động phô trương cơ thể không phù hợp với lứa tuổi của em.

Nhiều người không hiểu cha mẹ cháu bé nghĩ gì mà để em có cách ăn mừng trái với văn hóa, đạo đức, không phù hợp với lứa tuổi như vậy? Chưa kể, những người xung quanh lại còn reo hò ủng hộ.

Em bé kia không có tội. Bởi lứa tuổi của em đang là tuổi ăn, tuổi học, em vẫn là đối tượng được cha mẹ, người lớn giám hộ, nên tự em không thể nghĩ ra cách ăn mừng “lạ đời” như vậy được.

Ai cũng cảm nhận được tình cảm hân hoan, chào đón của hàng triệu người dân Việt Nam đối với thành công của đội tuyển U23. Thế nhưng, sau những gì đã diễn ra, chúng ta cần bình tâm trở lại rút kinh nghiệm để sau này có cách hành xử đúng đắn, chuẩn mực hơn. 

Các cầu thủ U23 được người hâm mộ quá yêu mến, bỏ qua hết những quan tâm rất đời thường chỉ để được bày tỏ lòng mến mộ của mình. Đó lại trở thành nỗi khổ của các cầu thủ. Khi mà trước đó họ phải thi đấu trong một điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bay một chặng 2 tiếng và “bị giam” trong vòng vây của người hâm mộ hơn 6 tiếng đồng hồ. Gần 1 ngày trời, các em không có được bữa ăn chính thức nào, điều này được Đội trưởng Xuân Trường chia sẻ trong Chương trình Gala vinh danh. Giá như, mỗi người hâm mộ “bớt” cuồng nhiệt đi một chút thì các em đỡ phải mệt mỏi đến như vậy!?

Sự kiện U23 Việt Nam trở thành Á quân ở châu lục thật sự đã đi vào lịch sử thể thao nước nhà và khu vực. Nhưng không phải vì lẽ đó mà chúng ta cho phép mình có những hành vi vượt khuôn khổ, giới hạn, truyền thống đạo đức, văn hóa của dân tộc, của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CĐV Việt Nam “trắng đêm” ăn mừng U23 Việt Nam vào tứ kết
CĐV Việt Nam “trắng đêm” ăn mừng U23 Việt Nam vào tứ kết

VOV.VN - Sau thành tích vào đến tứ kết U23 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử của U23 Việt Nam, các CĐV Việt Nam tại Hà Nội đã có những màn ăn mừng độc đáo.

CĐV Việt Nam “trắng đêm” ăn mừng U23 Việt Nam vào tứ kết

CĐV Việt Nam “trắng đêm” ăn mừng U23 Việt Nam vào tứ kết

VOV.VN - Sau thành tích vào đến tứ kết U23 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử của U23 Việt Nam, các CĐV Việt Nam tại Hà Nội đã có những màn ăn mừng độc đáo.

U23 Việt Nam: Đỗ “xe bus 2 tầng” trái ngược triết lý bóng đá Việt Nam
U23 Việt Nam: Đỗ “xe bus 2 tầng” trái ngược triết lý bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Đặt “xe bus 2 tầng” trước khung thành, thực chất, không phải là triết lý bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam: Đỗ “xe bus 2 tầng” trái ngược triết lý bóng đá Việt Nam

U23 Việt Nam: Đỗ “xe bus 2 tầng” trái ngược triết lý bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Đặt “xe bus 2 tầng” trước khung thành, thực chất, không phải là triết lý bóng đá Việt Nam.

CĐV Việt Nam rơi lệ, tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể chiến thắng
CĐV Việt Nam rơi lệ, tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể chiến thắng

VOV.VN - Đánh rơi chức vô địch trong những giây cuối cùng, nhiều CĐV Việt Nam đã bật khóc vì thầy trò Park Hang Seo.

CĐV Việt Nam rơi lệ, tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể chiến thắng

CĐV Việt Nam rơi lệ, tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể chiến thắng

VOV.VN - Đánh rơi chức vô địch trong những giây cuối cùng, nhiều CĐV Việt Nam đã bật khóc vì thầy trò Park Hang Seo.