Thiếu nữ giải quyết mâu thuẫn kiểu giang hồ: Cách sống đáng lo!

VOV.VN - Thiếu nữ hẹn nhau qua mạng xã hội giải quyết mâu thuẫn kiểu giang hồ. Nếu công an không kịp ngăn cản vụ việc, ai biết trước hậu quả sẽ đến mức nào.

Hai thiếu nữ hẹn nhau trên mạng xã hội (Facebook) để giải quyết mâu thuẫn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) đã thực sự gây “sốc” về cách hành xử của các em. Thứ nhất, các em đều là những những “liễu yếu đào tơ” vì sao lại có cách giải quyết mâu thuẫn như giang hồ vậy? Thứ hai, cách hành xử của giới trẻ, không chỉ có một số nam thanh niên mới giải quyết theo thói hồ đồ, hung hãn mà bây giờ cũng không hiếm các cô gái hành xử như nam. Và một băn khoăn nữa là vụ việc đã có quá trình diễn tiến dài ngày trên mạng xã hội vậy tại sao không có ai đứng ra ngăn cản các em, để khi hai bên “dàn quân” trên phố mới ra tay xử lý? Sự việc chưa gây hậu quả đáng tiếc nhưng để lại sự lo lắng cho không ít người làm cha, làm mẹ.


Nhiều người hiếu kỳ tụ tập xem hai thiếu nữ giải quyết mâu thuẫn kiểu giang hồ

Trước đó, nhiều video clip và những lời thách thức nhau đã được hai thiếu nữ đăng trên trang facebook cá nhân của 2 người này nên đã lôi kéo hàng ngàn thanh thiếu niên đến vị trí đã được định trước chờ xem. Chỉ khi có cảnh sát vào cuộc thì đám đông mới được giải tán.

Tại cơ quan công an, cả hai thiếu nữ đều tỏ ra hối hận và khóc vì “bọn cháu không nghĩ sự việc lại lớn như vậy”.

Đây không phải là lần đầu tiên có chuyện các em gái hẹn “đánh nhau” trên facebook. Trong sự việc lần này, vì sao hai thiếu nữ lại hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn trên phố chứ không phải là một nơi nào khác? Có thể giải thích về điều này qua phân tích tâm lý lứa tuổi, các em thích sự chú ý của người khác, muốn được nổi tiếng, tạo “tiếng tăm” với bạn bè, cộng đồng mạng. Điều này có thể nhìn thấy ở rất nhiều em học sinh ở lứa tuổi từ 13-18, các em nói cười tự do, thoải mái chốn đông người, thậm chí là dùng những lời thô tục để nói chuyện với nhau, chỉ để mọi người xung quanh chú ý đến mình. Rồi phim ảnh cũng ảnh hưởng mạnh mẽ tới tâm lý, hành động của các em.

“Bọn cháu không nghĩ sự việc lại lớn như vậy”, lời nói hối hận của các em tại cơ quan công an đã cho thấy, các em thực sự “manh động” khi có những hành động như vậy. Nhưng nếu khi sự việc xảy ra, phân rõ kẻ thắng, người bại rất có các em lại trở thành những kẻ có “số má” trong giang hồ?

Việc hai cô gái khiêu chiến, hẹn hò thanh toán mâu thuẫn trên facebook đã có một cộng đồng theo dõi. Vậy không hiểu sao, đám đông cộng đồng mạng là bạn bè của hai cô gái này lại không có một lời can ngăn hay phân tích thiệt hơn, phải trái để các cô thấy? Có thể hiểu họ là “bạn” hay là “bè”? Kể cũng lạ, khi mọi người đang tất bật kiếm sống thì vẫn có những người có thời gian đi xem những chuyện rất tào lao như vậy?

Từ khi xuất hiện mạng xã hội, sức mạnh của nó có sức lan tỏa ghê gớm. Những anh hùng bàn phím đã đẩy nhiều người bị stress, trầm cảm, thậm chí là tìm tới cái chết và đến hôm nay, nếu vụ việc không được ngăn chặn kịp thời thì không biết hậu quả sẽ ra sao? Bởi lẽ, trong cuộc gây rối trật tự công cộng này, không phải chỉ có 2 cô gái mà còn cả hơn chục người đi theo để cổ vũ, ăn theo.

Rồi cha mẹ, người thân của hai thiếu nữ này ở đâu? Trong lúc hàng trăm người biết con em họ đang làm gì trên facebook chẳng lẽ họ lại không hề hay biết? Vẫn biết, công nghệ hiện đại cho phép các em từ chối sự theo dõi của cha mẹ, người thân và những người các em không thích trên mạng xã hội, nhưng nếu các em có những người bạn thực sự trên facebook, họ sẽ đưa ra những lời khuyên để giải quyết khủng hoảng theo cách tốt đẹp nhất.

Những “anh hùng bàn phím” đã không ngại “ném đá” khi nhìn thấy một ai mắc lỗi, nhưng sao họ lại không nỡ ngăn chặn hành động dại dột của hai thiếu nữ này, mà “để yên xem sao” rồi đến lúc lại hiếu kỳ tụ tập, mục sở thị hai thiếu nữ sẽ “ra đòn” theo cách nào.

Còn với những người có mặt ở hiện trường vụ việc thì sao? Với một xã hội có quá nhiều thứ đe dọa đến sự an toàn, nhiều người đã phải chịu “tai bay vạ gió” khi vào can ngăn những vụ đánh nhau, cãi lộn và thậm chí là đã mất mạng cho nên những vụ việc như thế này chả ai dại gì mà “dây” với đám thanh niên đánh lộn cả. Chúng đánh nhau thì mặc kệ, còn ta thì tránh xa hoặc đứng xa nhìn vì có can ngăn chẳng may “không phải đầu thì cũng phải tai”.

Nam sinh giết người, nữ sinh đánh nhau… đã không còn quá xa lạ với xã hội. Người ta không còn giật mình mà trở nên lo lắng khi những sự việc bạo lực do các em gây ra ngày một đan dày trên mặt báo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn người xem 2 thiếu nữ giải quyết mâu thuẫn trên phố đi bộ
Hàng ngàn người xem 2 thiếu nữ giải quyết mâu thuẫn trên phố đi bộ

VOV.VN - Cuộc giải quyết mâu thuẫn cá nhân giữa 2 thiếu nữ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đã lôi kéo hàng ngàn thanh thiếu niên đến chờ xem

Hàng ngàn người xem 2 thiếu nữ giải quyết mâu thuẫn trên phố đi bộ

Hàng ngàn người xem 2 thiếu nữ giải quyết mâu thuẫn trên phố đi bộ

VOV.VN - Cuộc giải quyết mâu thuẫn cá nhân giữa 2 thiếu nữ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đã lôi kéo hàng ngàn thanh thiếu niên đến chờ xem

Xử lý mâu thuẫn trên phố đi bộ, 2 thiếu nữ bị phạt 150 ngàn đồng/người
Xử lý mâu thuẫn trên phố đi bộ, 2 thiếu nữ bị phạt 150 ngàn đồng/người

VOV.VN - Hai cô gái "đại náo" phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 3/8 đã bị nhắc nhở và xử lý hành chính 150.000 đồng/người.

Xử lý mâu thuẫn trên phố đi bộ, 2 thiếu nữ bị phạt 150 ngàn đồng/người

Xử lý mâu thuẫn trên phố đi bộ, 2 thiếu nữ bị phạt 150 ngàn đồng/người

VOV.VN - Hai cô gái "đại náo" phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 3/8 đã bị nhắc nhở và xử lý hành chính 150.000 đồng/người.

2 thiếu nữ 'giải quyết mâu thuẫn' trên phố ăn năn tại công an phường
2 thiếu nữ 'giải quyết mâu thuẫn' trên phố ăn năn tại công an phường

VOV.VN-Hai thiếu nữ gây náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ đều tỏ ra hối hận và khóc vì “bọn cháu không nghĩ sự việc lại lớn như vậy”.

2 thiếu nữ 'giải quyết mâu thuẫn' trên phố ăn năn tại công an phường

2 thiếu nữ 'giải quyết mâu thuẫn' trên phố ăn năn tại công an phường

VOV.VN-Hai thiếu nữ gây náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ đều tỏ ra hối hận và khóc vì “bọn cháu không nghĩ sự việc lại lớn như vậy”.