Chồng giết người, vợ hầu tòa vì che giấu tội phạm

VOV.VN - Khi chồng ra tay giết người, biết sự việc Hoa đã rất hốt hoảng. Chồng bảo sẽ bỏ trốn, Hoa giúi vào tay chồng 100.000 đồng để làm lộ phí.

Chân vấp víu, lếch thếch đôi dép nhựa cáu bẩn, Nguyễn Thị Hoa (SN 1980, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) đứng trước vành móng ngựa của TAND Hà Nội ngày 25/4 để bị truy xét tội Che giấu tội phạm.

Hoa phải chịu trách nhiệm hình sự khi che giấu cho Lê Gia Tuyến (SN 1970, trú cùng địa chỉ - chồng của Hoa) đã giết người và còn tiếp tay để Tuyến bỏ trốn.

Nhà Hoa có hai chị em, cha Hoa tên gì, chị ta không biết. Hoa kể, cũng từng gặng hỏi mẹ nhưng người phụ nữ này không nói.

Lần gặp đầu tiên của hai vợ chồng Hoa sau 6 năm Tuyến trốn truy nã lại là ở vành móng ngựa.

Lấy chồng, sinh được hai người con thì người chồng giết người bỏ trốn sau vụ việc, một mình chị ta gồng gánh nuôi con ăn học, nuôi bố mẹ chồng ngoài 90 tuổi.

Năm 2011, Hoa phải hầu tòa về tội Trộm cắp tài sản. Nhận án 22 tháng tù, thi hành án 18 tháng chị ta ra trại. Bẵng một thời gian, Lê Gia Tuyền bị bắt theo lệnh truy nã, vụ án được phục hồi điều tra và Hoa bị khởi tố tội Che giấu tội phạm.

Phân minh cho tiền án của mình, Hoa cho hay, năm đó chị ta làm nghề mua bán đồng nát, và mua phải đồ trộm cắp và bị phát giác. Sau khi ra tù, Hoa quay lại làm ruộng và buôn bán ở chợ, còn nghề đồng nát, chị ta cạch hẳn.

Gương mặt thất thần, Hoa cho hay, lúc biết chồng giết người, cả hai đã rất hoảng loạn. Chồng bảo bỏ trốn, chị ta chỉ biết giúi cho anh ta 100.000 đồng.

Trong mắt người thân, Lê Gia Tuyến là kẻ chỉ biết chơi bời, không biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. 46 tuổi, Tuyền đã sở hữu 6 tiền án, tiền sự. Chỉ riêng tội đánh bạc, Tuyền đã có 3 bản án.

Khai về hành vi giết nạn nhân Phạm Văn Tám vào cuối tháng 7/2009, Tuyến cho rằng, do biết bạn hỏi vay tiền để mua bán ma túy, lại đang nợ tiền chưa trả nên Tuyến không cho mượn.

Khi Tuyến đuổi Tám về, thì anh này rút trong người ta một xi lanh có kim tiêm giơ về Tuyến và dọa: “Nếu anh không cho tôi mượn thì tôi đâm anh, cả hai cùng dính (HIV)”.

Thấy vậy, Tuyến cầm một lưỡi kéo để ở gầm bán uống nước và nói: “Nếu mày đâm tao thì tao đánh mày đó”.

Gạt ngoài tai lời đe dọa, Tám cầm xi lanh lao tới, Tuyến né được và đâm lưỡi kéo thấu ngực nạn nhân.

Khi Tám ôm vết thương chạy về phía trạm xá của xã và tử vong sau đó thì Tuyến lại lên đường vào miền Nam lẩn trốn. Làm thuê cuốc mướn ở đây được một thời gian thì Tuyến bị bắt theo lệnh truy nã về tội Giết người.

Phiên tòa xét xử diễn ra ngắn ngủi, HĐXX của TAND Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗi ám ảnh giết người của lính Mỹ phụ trách phi cơ không người lái
Nỗi ám ảnh giết người của lính Mỹ phụ trách phi cơ không người lái

VOV.VN - Việc ngồi trước màn hình và điều khiển cỗ máy giết người - những chiếc phi cơ không lái đã ám ảnh tâm trí người lính Mỹ này đến tận khi đã giải ngũ.

Nỗi ám ảnh giết người của lính Mỹ phụ trách phi cơ không người lái

Nỗi ám ảnh giết người của lính Mỹ phụ trách phi cơ không người lái

VOV.VN - Việc ngồi trước màn hình và điều khiển cỗ máy giết người - những chiếc phi cơ không lái đã ám ảnh tâm trí người lính Mỹ này đến tận khi đã giải ngũ.

Kẻ giết người tình trong khách sạn lãnh 21 năm tù
Kẻ giết người tình trong khách sạn lãnh 21 năm tù

Bực tức vì người yêu cự cãi, cào cấu không cho ngủ, Thành mượn con dao gọt trái cây đem về phòng đâm chị Hương, bóp cổ chị đến chết.

Kẻ giết người tình trong khách sạn lãnh 21 năm tù

Kẻ giết người tình trong khách sạn lãnh 21 năm tù

Bực tức vì người yêu cự cãi, cào cấu không cho ngủ, Thành mượn con dao gọt trái cây đem về phòng đâm chị Hương, bóp cổ chị đến chết.

Nghi phạm giết người tình ôm hôn xác nạn nhân trước khi bỏ đi
Nghi phạm giết người tình ôm hôn xác nạn nhân trước khi bỏ đi

Suôl khai nhận, trước khi rời phòng trọ, nghi can ôm xác nạn nhân hôn rồi mới đi.

Nghi phạm giết người tình ôm hôn xác nạn nhân trước khi bỏ đi

Nghi phạm giết người tình ôm hôn xác nạn nhân trước khi bỏ đi

Suôl khai nhận, trước khi rời phòng trọ, nghi can ôm xác nạn nhân hôn rồi mới đi.

Giết người vì bênh bạn
Giết người vì bênh bạn

VOV.VN - Mọi người đang ngồi uống rượu với nhau thì thấy bạn mình xảy ra xích mích nên tất cả lao vào bênh bạn và án mạng xảy ra

Giết người vì bênh bạn

Giết người vì bênh bạn

VOV.VN - Mọi người đang ngồi uống rượu với nhau thì thấy bạn mình xảy ra xích mích nên tất cả lao vào bênh bạn và án mạng xảy ra