"Vì một phút bồng bột bị cáo đẩy mình vào tù, vợ chết, con nhỏ bơ vơ"

Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, vợ làm đơn ly hôn, đưa con về mẹ đẻ ở. Tú nhiều lần khuyên vợ không được, đã đâm chết vợ, rồi tự sát bất thành.

Chung sống với nhau và đã có một con nhỏ nhưng vợ chồng Tú, Hiền luôn xảy ra mâu thuẫn, bất đồng. Chị Hiền gửi đơn xin ly hôn, đưa con về nhà mẹ đẻ ở. Tú nhiều lần xuống khuyên vợ đoàn tụ nhưng bị chị Hiền từ chối. Trong lúc không kiềm chế được mình, Tú đã dùng dao đâm chết vợ rồi tự sát.

Bị cáo Huỳnh Trung Tú trong phiên xét xử

Giết vợ vì muốn được chết cùng nhau

Sáng 8/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử vụ án giết người đối với Huỳnh Trung Tú (SN 1989) trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp. Nạn nhân trong vụ án là chị Tăng Thị Hiền (SN 1995 – là vợ của Tú).

Theo cáo trạng, Tú và Hiền kết hôn vào tháng 4/2014 và sinh được một cháu trai. Trong cuộc sống hàng ngày, hai vợ chồng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, bất hòa nên đến tháng 8/2015 chị Hiền làm đơn xin li hôn. 

Sau khi nhận được đơn, TAND huyện Quỳ Hợp đã tổ chức 2 lần hòa giải nhưng không thành. Đến tháng 9/2015, chị Hiền đưa con về nhà ngoại ở.

Thời gian vợ, con ở nhà ngoại, Tú nhiều lần xuống chơi và khuyên vợ về đoàn tụ. Chiều 7/10/2015, Tú gọi điện bảo vợ đưa con về chơi vì Tú sắp đi làm ăn xa nhưng chị Hiền không đồng ý. Đến 21h cùng ngày, Tú chạy xe máy đến nhà ngoại ở xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Đàn) để thăm con. 

Lúc này, bố mẹ vợ đi vắng, nhìn qua cửa Tú thấy vợ con đang ngủ nên gọi chị Hiền dậy mở cửa. Chị Hiền mở cửa cho Tú vào nhưng lại nói “xuống chi giờ ni”. Cho rằng vợ không tôn trọng mình, Tú lấy con dao gọt hoa quả trên mặt bếp ga khống chế chị Hiền lôi ra ngoài sân. 

Sau đó, Tú vứt con dao gọt hoa quả rồi lấy con dao bầu dí vào ngực phải chị Hiền, dồn nạn nhân vào sát tường nhà tắm. Đúng lúc này ông Tăng Ngọc Tuấn (SN 1971) và bà Trương Thị Sơn (SN 1970) bố mẹ chị Hiền về. Thấy Tú đang khống chế con mình, vợ chồng ông Tuấn vào can ngăn.

Tú không những không chịu buông vợ ra mà con dùng dao đâm một nhát vào ngực chị Hiền. Sau đó, Tú rút con dao ra đâm tiếp vào ngực mình. Cả Tú và Hiền đều ngã xuống sân. Lúc đó, con dao vẫn cắm trên ngực Tú. Mọi người hoảng sợ gọi xe cứu thương thì đột nhiên Tú vùng dậy rút dao ra đâm liên tiếp vào ngực chị Hiền khiến nạn nhân tử vong. 

Tại biên bản kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Tăng Thị Hiền là do choáng, mất máu quá nhiều và suy hô hấp do vết thương xuyên thủng phổi phải. Riêng Tú bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. 

Gia đình bố mẹ vợ xin giảm án cho con rể

Trong suốt phiên tòa, Tú thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình và nói rằng, còn yêu vợ và không muốn ly hôn nên chọn cách níu kéo. Lúc đâm vợ xong, Tú cũng dùng dao đâm mình với mục đích để hai vợ chồng nếu không sống được với nhau thì chết cùng nhau.

Tú cũng cho rằng, bản thân mình không biết vì sao vợ lại nằng nặc đòi ly hôn. Trước vành móng ngựa, Tú ăn năn hối hận về việc đã giết chết người vợ của mình. “Chỉ vì một phút bồng bột của bản thân mà bị cáo đã đẩy mình vào tù, vợ chết, con nhỏ bơ vơ”, Tú trình bày trước tòa.

Đến dự phiên tòa, ông Tuấn và bà Sơn khóc nghẹn vì thương con gái. Ông bà không ngờ chỉ vì chút mâu thuẫn mà Tú lại nỡ xuống tay giết hại vợ của mình như vậy. Nỗi đau mất con quá lớn, nhưng bằng tình thương của người làm cha, làm mẹ vợ chồng ông Tuấn đã làm đơn xin giảm án cho Tú.

“Sự việc dù sao cũng đã xảy ra rồi, con gái tôi thì đã mất. Mất con như mất đi khúc ruột của mình đau lắm chứ nhưng mà thằng Tú là bố của cháu tôi. Cháu tôi còn nhỏ, nó đã mồ côi mẹ rồi nên giờ chỉ mong thằng Tú cải tạo tốt để sớm được trở về để cha con được đoàn tụ”, ông Tuấn nghẹn ngào nói trước tòa.

Khi được nói lời nói sau cùng Tú cúi đầu gửi lời xin lỗi đến bố mẹ vợ, cô bác, cậu dì. Ngoài ra, thanh niên này còn có lời nhờ bố mẹ vợ nuôi giúp con trai và hẹn khi trả án xong sẽ về lao động để nuôi con. Với hành vi của mình, Huỳnh Trung Tú đã phạm vào tội giết người với hành vi côn đồ, đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Ngọc Tú 12 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại 200 triệu đồng theo thỏa thuận trước đó giữa hai bên. 

Kết thúc phiên tòa, Huỳnh Trung Tú được đưa ra xe thùng để về trại, lúc này người phụ nữ luống tuổi chạy theo con với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Người phụ nữ đó là mẹ Tú, bà khóc vì thương con. Phía bên này, bố mẹ bị hại dắt díu nhau lẳng lặng ra về. 

Chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, Tú đã khiến mái ấm gia đình của mình tan vỡ. Cũng vì điều này, những người làm cha, làm mẹ khóc cạn nước mắt vì thương con còn trẻ mà đứa thì đoản mệnh, đứa thì tù tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng nát rượu đâm vợ thấu phổi rồi tự đâm mình
Chồng nát rượu đâm vợ thấu phổi rồi tự đâm mình

Ông Chu đợi vợ ở đường cách nhà khoảng 200m. Thấy vợ đi chợ về, ông Chu rút dao lao vào đâm bà Tâm.Thấy người dân can ngăn, ông này tiếp tục đâm mình, gục xuống

Chồng nát rượu đâm vợ thấu phổi rồi tự đâm mình

Chồng nát rượu đâm vợ thấu phổi rồi tự đâm mình

Ông Chu đợi vợ ở đường cách nhà khoảng 200m. Thấy vợ đi chợ về, ông Chu rút dao lao vào đâm bà Tâm.Thấy người dân can ngăn, ông này tiếp tục đâm mình, gục xuống

Chồng phục kích, dùng dao đâm vợ chết gục giữa đường
Chồng phục kích, dùng dao đâm vợ chết gục giữa đường

Chị Đỗ Thị Lưu đang trên đường về nhà bác ruột thì bất ngờ bị chồng là Hoàng Trọng Sang dùng dao đâm một nhát vào mạng sườn trái khiến nạn nhân tử vong

Chồng phục kích, dùng dao đâm vợ chết gục giữa đường

Chồng phục kích, dùng dao đâm vợ chết gục giữa đường

Chị Đỗ Thị Lưu đang trên đường về nhà bác ruột thì bất ngờ bị chồng là Hoàng Trọng Sang dùng dao đâm một nhát vào mạng sườn trái khiến nạn nhân tử vong

Cãi chuyện con cái, vợ đạp chồng, chồng đâm vợ chết
Cãi chuyện con cái, vợ đạp chồng, chồng đâm vợ chết

Bị vợ làm đau, Sơn giật con dao trên tay vợ đâm vào ngực nạn nhân khiến tử vong tại chỗ.

Cãi chuyện con cái, vợ đạp chồng, chồng đâm vợ chết

Cãi chuyện con cái, vợ đạp chồng, chồng đâm vợ chết

Bị vợ làm đau, Sơn giật con dao trên tay vợ đâm vào ngực nạn nhân khiến tử vong tại chỗ.

Vụ giết chồng, hiếp dâm vợ: Đưa người vợ lên công an để lấy lời khai
Vụ giết chồng, hiếp dâm vợ: Đưa người vợ lên công an để lấy lời khai

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã đưa bà Tùng đi giám định, sau đó đưa bà về cơ quan điều tra để lấy lời khai ban đầu.

Vụ giết chồng, hiếp dâm vợ: Đưa người vợ lên công an để lấy lời khai

Vụ giết chồng, hiếp dâm vợ: Đưa người vợ lên công an để lấy lời khai

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã đưa bà Tùng đi giám định, sau đó đưa bà về cơ quan điều tra để lấy lời khai ban đầu.

Tin nóng trong ngày: Sát thủ vào nhà giết chồng, hiếp dâm vợ
Tin nóng trong ngày: Sát thủ vào nhà giết chồng, hiếp dâm vợ

VOV.VN -Trong ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu vườn táo, người chồng gục chết sát mé giường, người vợ khai báo mình bị hung thủ giết chồng cưỡng hiếp.

Tin nóng trong ngày: Sát thủ vào nhà giết chồng, hiếp dâm vợ

Tin nóng trong ngày: Sát thủ vào nhà giết chồng, hiếp dâm vợ

VOV.VN -Trong ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu vườn táo, người chồng gục chết sát mé giường, người vợ khai báo mình bị hung thủ giết chồng cưỡng hiếp.

Vụ giết chồng, hiếp dâm vợ: Tiếp tục mời người vợ lên để lấy lời khai
Vụ giết chồng, hiếp dâm vợ: Tiếp tục mời người vợ lên để lấy lời khai

VOV.VN- Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận  đã khởi tố vụ án và đang truy lùng người đàn ông bịt mặt và tiếp tục mời bà Tùng đến Cơ quan CSĐT để lấy lời khai.

Vụ giết chồng, hiếp dâm vợ: Tiếp tục mời người vợ lên để lấy lời khai

Vụ giết chồng, hiếp dâm vợ: Tiếp tục mời người vợ lên để lấy lời khai

VOV.VN- Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận  đã khởi tố vụ án và đang truy lùng người đàn ông bịt mặt và tiếp tục mời bà Tùng đến Cơ quan CSĐT để lấy lời khai.

Khởi tố vụ giết chồng, hiếp dâm vợ, truy tìm "kẻ bịt mặt"
Khởi tố vụ giết chồng, hiếp dâm vợ, truy tìm "kẻ bịt mặt"

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại khu vườn táo thôn An Thạnh 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước

Khởi tố vụ giết chồng, hiếp dâm vợ, truy tìm "kẻ bịt mặt"

Khởi tố vụ giết chồng, hiếp dâm vợ, truy tìm "kẻ bịt mặt"

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại khu vườn táo thôn An Thạnh 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước

Vụ giết chồng, hiếp dâm vợ: Người vợ được đưa đi giám định
Vụ giết chồng, hiếp dâm vợ: Người vợ được đưa đi giám định

VOV.VN - Trong vụ án hung thủ xông vào nhà giết chồng và hiếp dâm vợ, cơ quan chức năng đã đưa bà T đi giám định để có cơ sở mở rộng điều tra vụ án.

Vụ giết chồng, hiếp dâm vợ: Người vợ được đưa đi giám định

Vụ giết chồng, hiếp dâm vợ: Người vợ được đưa đi giám định

VOV.VN - Trong vụ án hung thủ xông vào nhà giết chồng và hiếp dâm vợ, cơ quan chức năng đã đưa bà T đi giám định để có cơ sở mở rộng điều tra vụ án.

Mang dao đâm vô cớ hàng xóm lúc rạng sáng
Mang dao đâm vô cớ hàng xóm lúc rạng sáng

Khoảng 3h sáng, nghe có tiếng người gọi, ông Minh mở cửa thấy An lăm lăm 2 con dao xông vào đâm ông Minh tới tấp

Mang dao đâm vô cớ hàng xóm lúc rạng sáng

Mang dao đâm vô cớ hàng xóm lúc rạng sáng

Khoảng 3h sáng, nghe có tiếng người gọi, ông Minh mở cửa thấy An lăm lăm 2 con dao xông vào đâm ông Minh tới tấp

Nghi vợ ngoại tình, chồng dùng dao đâm vợ đến chết lúc nửa đêm
Nghi vợ ngoại tình, chồng dùng dao đâm vợ đến chết lúc nửa đêm

Trong cơn say, chồng nghi ngờ vợ ngoại tình nên chửi bới rồi bất ngờ dùng dao đâm vợ đến chết.

Nghi vợ ngoại tình, chồng dùng dao đâm vợ đến chết lúc nửa đêm

Nghi vợ ngoại tình, chồng dùng dao đâm vợ đến chết lúc nửa đêm

Trong cơn say, chồng nghi ngờ vợ ngoại tình nên chửi bới rồi bất ngờ dùng dao đâm vợ đến chết.