147 năm ngày Anh hùng Trương Công Định tuẫn tiết

Hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh Tiền Giang đã đến dự, cúng tế bày tỏ lòng thành kính, tri ân người Anh hùng dũng cảm này.

Ngày 20/8, tại phường 1, thị xã Gò Công và xã Gia Thuận huyện Gò Công Đông, (tỉnh Tiền Giang), chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức lễ kỷ niệm 147 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (28/8/1864 – 20/8/2011). Trương Định tên thật là Trương Công Định, sinh năm 1820 ở xã Tịnh Khuê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi theo cha vào Gia Định nhận chức lãnh binh, Trương Định đã kết hôn với một phụ nữ quê ở Gò Công (tỉnh Tiền Giang) và mua đất khai hoang lập đồn điền tại nơi này.

Năm 1859, khi Pháp đánh chiếm Gia Định, ông đã chỉ huy quân dân đồn điền đánh Pháp, làm cho chúng thất nài và rút khỏi Gò Công, được nhân dân Gò Công suy tôn danh hiệu "Bình Tây Đại Nguyên Soái. Những năm sau đó Trương Định chỉ huy nghĩa quân đánh thắng nhiều trận vang dội từ  Mỹ Tho - Gò Công đến Tân An, Tây Ninh…

Trong lúc đóng quân ở căn cứ "đám lá tối trời" thuộc xã Gia Thuận (huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) chờ thời cơ đánh giặc thì bị một tên tay sai của Pháp bất ngờ dẫn quân tấn công và bắn ông trọng thương. 

Ngày 20/8/1864, Trương Định đã rút gươm tuẫn tiết để khỏi rơi vào tay giặc. Cuộc đời của anh hùng dân tộc Trương Định là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, sẵn sàng xả thân vì dân, vì nước, mãi mãi được khắc ghi trong trang sử vàng đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang.

 Lễ kỷ niệm 147 năm ngày Anh hùng Trương Định tuẫn tiết với các hoạt động như: đặt tràng hoa, dâng hương, đọc diễn văn mít tinh và cúng bái theo truyền thống của dân tộc.

Dịp này, ngành Văn hóa Thể thao Du lịch và các đoàn thể địa phương còn tổ chức các hoạt động vặn hóa thể thao vui tươi, sôi nổi. Anh Nguyễn Thanh Hùng, một thanh niên tỉnh Tiền Giang nói: Anh hùng Trương Định là người có tài thao lược, đã có công lớn trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Tôi rất cảm phục tinh thần yêu nước khí phách của anh. Mỗi khi đến ngày kỷ niệm, tôi đều đến thắp hương nhớ đến anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.