26 năm tham gia hiến máu với tâm nguyện “sống để máu, chết để xác”

VOV.VN - 26 năm với 102 lần hiến máu được ghi nhận, anh Ngô Văn Dư, ở quận 10, TP.HCM vẫn tâm nguyện một điều “Sống để máu, chết để xác”, bởi ông hy vọng một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.

Anh Ngô Văn Dư, ở TP.HCM, người hiến máu nhiều nhất (102 lần) vừa được vinh danh trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu cho 63 tỉnh, thành trên toàn quốc chia sẻ, 26 năm tham gia hiến máu tình nguyện, anh xem đó là đam mê suốt cả cuộc đời mình. Ngoài hiến máu, anh cũng đã đăng ký hiến nội tạng sau khi qua đời. Bởi anh quan niệm rằng "sống để máu, chết để xác", nếu có thể làm được điều gì hữu ích cho cuộc sống này thì anh luôn sẵn sàng.

Từ sợ máu đến người “nghiện” hiến máu

Kể lại cơ duyên đưa mình đến hoạt động hiến máu tình nguyện, anh Dư cho biết, năm 1994, trong một lần thăm người thân ở bệnh viện và chứng kiến một trường hợp cấp cứu bị thiếu máu. Nhìn người nhà bệnh nhân chạy đôn, chạy đáo kiếm người cho máu, mua máu, dù trong lòng thôi thúc hãy đi hiến máu nhưng với nỗi sợ máu, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe đã “cản đường” anh.

Một năm sau đó, anh Dư biết đến phong trào hiến máu tình nguyện của TP.HCM. Được thông tin rõ ràng về việc hiến máu cứu người, anh Dư vượt qua nỗi sợ máu của bản thân và trở thành người “nghiện” hiến máu. Cứ đều đặn 3 tháng/lần, anh lại đi hiến máu. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã hiến máu được 103 lần và trở thành người có số lần hiến máu nhiều nhất trong danh sách được tôn vinh năm nay.

Những ngày đầu tham gia hiến máu, đã có rất nhiều lời bàn tán xôn xao về hành động của anh bởi mọi người chưa hiểu rõ mục đích của việc hiến máu là gì. Thay vì giải thích, anh Dư vẫn âm thầm hiến máu. Lâu dần, mọi người thấy anh đi hiến máu thường xuyên mà sức khỏe vẫn tốt nên ngày càng nhiều người ủng hộ.

“Thời điểm những năm 95-96, mọi người chưa hiểu nhiều về việc hiến máu. Người không biết thì họ bảo mình đi “bán máu” chứ hiến gì. Người thân quen thương mình thì khuyên hiến máu làm gì để bệnh viện được lợi bán máu cho bệnh nhân. Thế nhưng, mình hiến máu là mong muốn cứu người. Một giọt máu của mình trao đi để cứu một cuộc đời khác. Bệnh viện họ cũng phải chi phí nhiều để lưu trữ rồi lấy máu, truyền máu. Mình làm mà tâm mình thấy an yên là được”, anh Dư bày tỏ.

Tận dụng mạng xã hội để lan tỏa, vận động mọi người hiến máu

27 năm tham gia hiến máu cứu người, anh Ngô Văn Dư thấy nhiều người rất muốn được đi hiến máu nhưng không biết địa điểm hay phong trào nào, cách thức ra sao để tham gia. Anh đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải các hoạt động hiến máu mà mình đã tham dự, từ đó “lôi kéo”, vận động được nhiều người tham gia hiến máu hơn.

“Khi thấy những hình ảnh tôi chia sẻ về việc đi hiến máu, nhiều người vào bình luận hỏi tôi hiến máu ở đâu, có hại gì sức khỏe không… Tôi đều trả lời lại cẩn thận, rõ ràng. Đó chính là những tác động hữu ích mà tôi mong muốn để nhiều người xích lại gần hơn với hiến máu nhân đạo, không phân biệt vùng miền, tôn giáo”, anh Dư cho biết.

Anh Dư nghĩ: “Facebook là một kênh giao lưu có lượng người dùng rất lớn. Dùng mạng xã hội đã ăn sâu và nếp ăn, nếp ngủ của đa số người dân. Tại sao mình không tận dụng nó để vận động hiến máu cứu người? Phong trào hiến máu tuy đã phát triển hơn nhiều so với trước đây, nhưng số lượng người hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên lại chiếm phần rất nhỏ trong xã hội”.

Vì thế với anh, sự kiện vinh danh lần này lại là cơ hội để anh chia sẻ lên mạng xã hội, tiếp tục kêu gọi mọi người chung tay tham gia hiến máu thường xuyên, hiến máu nhắc lại để cứu sống được nhiều người bệnh đang cần máu.

“Mạng xã hội có đủ thứ tích cực có, tiêu cực có... Thế nên để hướng mọi người theo lối sống lành mạnh, tích cực, biết trân trọng cuộc sống của bản thân, quan tâm đến mọi người xung quanh thì chính mình phải là người có ích. Lúc đó mới có thể “cảm hóa” được nhiều người cùng đi con đường mà mình đang đi. Hoạt động hiến máu nhân đạo không ai trả công cho mình cả, nhưng tôi nghĩ rằng đây là việc mình nên làm khi có sức khỏe tốt, bởi đây cũng là cách chia sẻ với cộng đồng”, anh Dư cho hay.

Nhờ những hoạt động hiến máu thiện nguyện đăng tải trên trang cá nhân, anh Ngô Văn Dư đã lan tỏa những điều tốt đẹp về hiến máu cứu người tới toàn bộ nhân viên công ty nơi anh đang làm việc. Với hơn 6.000 nhân viên, 1 năm công ty của anh hiến khoảng 1000 đơn vị máu. Anh cũng kỳ vọng phong trào này sẽ mãi được duy trì.

“Tôi muốn mọi người không chỉ tham gia hiến máu vào các phong trào đầu năm hay cuối năm, mà hiến máu thường xuyên, 3-4 tháng/lần như tôi. Bởi suốt 27 năm qua tôi đã làm được thì mọi người cũng sẽ làm được, bản thân mình cứu sống được 1 người thì nhiều người góp lại sẽ cứu sống được nhiều tính mạng hơn”, anh Dư cho hay.

Không chỉ lan tỏa tinh thần này với các đồng nghiệp, anh Dư cũng động viên ngay chính các thành viên trong gia đình mình tích cực tham gia vào phong trào hiến máu. Anh tâm niệm, việc mình làm là để đức cho con cái, có lợi cho mọi người. Dù công khai hay thầm lặng, anh Dư chỉ mong muốn góp sức mình để giúp ích cho xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệu trái tim chung nhịp đập hiến máu cứu người
Triệu trái tim chung nhịp đập hiến máu cứu người

VOV.VN - 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu cho 63 tỉnh, thành trên toàn quốc đã quy tụ tại Hà Nội trong lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022 tối 28/8.

Triệu trái tim chung nhịp đập hiến máu cứu người

Triệu trái tim chung nhịp đập hiến máu cứu người

VOV.VN - 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu cho 63 tỉnh, thành trên toàn quốc đã quy tụ tại Hà Nội trong lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022 tối 28/8.

Chuyện về gia đình hơn 500 lần hiến máu cứu người
Chuyện về gia đình hơn 500 lần hiến máu cứu người

VOV.VN - Hơn 23 năm qua, gia đình ông Lê Đình Duật (Thanh Xuân, Hà Nội) đã vận động hơn 1.100 người tham gia hiến máu, trong đó có tới 989 đơn vị máu an toàn. Riêng gia đình ông đã hiến hơn 500 lần.

Chuyện về gia đình hơn 500 lần hiến máu cứu người

Chuyện về gia đình hơn 500 lần hiến máu cứu người

VOV.VN - Hơn 23 năm qua, gia đình ông Lê Đình Duật (Thanh Xuân, Hà Nội) đã vận động hơn 1.100 người tham gia hiến máu, trong đó có tới 989 đơn vị máu an toàn. Riêng gia đình ông đã hiến hơn 500 lần.

Hà Nội có thêm 1 điểm hiến máu cố định ngoại viện
Hà Nội có thêm 1 điểm hiến máu cố định ngoại viện

VOV.VN - Ngày 23/6, điểm hiến máu cố định tiếp theo của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chính thức đi vào hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội). Đây là điểm hiến máu cố định ngoại viện thứ 4 được triển khai trên địa bàn thành phố.

Hà Nội có thêm 1 điểm hiến máu cố định ngoại viện

Hà Nội có thêm 1 điểm hiến máu cố định ngoại viện

VOV.VN - Ngày 23/6, điểm hiến máu cố định tiếp theo của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chính thức đi vào hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội). Đây là điểm hiến máu cố định ngoại viện thứ 4 được triển khai trên địa bàn thành phố.