50 năm - Một hành trình huyền thoại

Đây là chủ đề buổi giao lưu nằm trong các hoạt động của “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển”.

Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức vào tối 4/10 tại trường Đại học Hàng hải (Hải Phòng).

Gần 150 thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ cả nước tham gia “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển” cùng sinh viên Hải Phòng đã được trò chuyện với các vị khách mời là thuỷ thủ của những con tàu không số huyền thoại năm xưa. Đó là các ông Lưu Hanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển; ông Nguyễn Xuân Phong và Lê Xuân Khảm.

Những nhân chứng lịch sử khẳng định, mấu chốt làm nên sự khác biệt, tạo ra tính huyền thoại của những đoàn tàu không số là tính bí mật, mưu trí và quả cảm.

Năm 1961, để chi viện cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đoàn tàu không số đã ra đời. Và trong suốt 14 năm, hàng trăm chuyến tàu đã khuất phục những thiết bị tối tân nhất của Hải quân Mỹ, vượt gần 66.000 hải lý, vận chuyển thành công hơn 18.000 cán bộ chiến sỹ cùng 44.000 tấn vũ khí, hàng hoá…

Qua chuyện kể của những nhân chứng sống hôm nay, sự hy sinh, lòng yêu nước kiên trung, trí thông minh, sáng tạo của thủy thủ tàu không số một lần nữa khiến nhiều người xúc động, khâm phục và tự hào. 50 năm trước, chính họ, những chàng trai ở lứa tuổi đôi mươi đã sẵn sang đánh đổi mạng sống, tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc…

Bạn Vũ Văn Hải, sinh viên Đại học Hàng hải Hải Phòng chia sẻ, buổi giao lưu đã giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống anh hùng của Hải quân Nhân dân Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.