Ảnh: Nghỉ lễ 30/4, Hà Nội “vắng như chùa Bà Đanh“

VOV.VN -Vẫn những kiến trúc quen thuộc, vẫn những ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhưng kỳ nghỉ lễ dài trả lại cho Hà Nội một vẻ tĩnh lặng, vắng tiếng còi xe, bình yên.

Sáng ngày 30/4, những con phố cổ trở nên vắng vẻ, do năm nay cả nước được nghỉ 4 ngày nên nhiều cửa hàng cũng đóng cửa nghỉ lễ.
 
Trên phố chẳng còn cảnh phương tiện đông đúc qua lại mà thay vào đó là cảnh tượng phố vắng không khác gì ngày Tết Nguyên đán.
 
Tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài, nhiều cặp đôi cùng nhau đến những khu phố cổ kính của Hà Nội để chụp những tấm hình đẹp rực rỡ với khung cảnh nhẹ nhàng với hàng cờ Tổ quốc treo khắp phố.
Dẫu cho bao người đã được nghỉ lễ, thế nhưng những hàng phở gánh, hàng hoa rong của những phụ nữ chịu khó tảo tần vẫn có mặt trên phố như bao ngày, phục vụ nhu cầu của mọi người.
Chợ Đồng Xuân, phố Hàng Mã là 2 địa điểm luôn đông đúc, tấp nập người mua bán nhất Hà Nội, trong những ngày này cũng trở nên vắng tanh.
Mọi người đi dạo, đọc báo ngay trước cửa nhà tận hưởng không khí hân hoan ngày thống nhất đất nước.
Phố phường Hà Nội vắng vẻ lạ thường.
Tuyến đường Tây Sơn – Ngã tư Sở vào giờ cao điểm chưa bao giờ lưu lượng phương tiện lại thưa thớt đến vậy.
Hầm chui dẫn ra Đại lộ Thăng Long cửa ngõ phía Tây của Hà Nội vào sáng nay trở nên vắng tanh, không một bóng phương tiện.
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường phố Hà Nội vắng vẻ lạ thường ngày đầu năm mới 2018
Đường phố Hà Nội vắng vẻ lạ thường ngày đầu năm mới 2018

VOV.VN - Trái ngược với tình trạng đông đúc, chen lấn hàng ngày, nhiều đường phố Hà Nội ngày đầu năm vắng vẻ lạ thường.

Đường phố Hà Nội vắng vẻ lạ thường ngày đầu năm mới 2018

Đường phố Hà Nội vắng vẻ lạ thường ngày đầu năm mới 2018

VOV.VN - Trái ngược với tình trạng đông đúc, chen lấn hàng ngày, nhiều đường phố Hà Nội ngày đầu năm vắng vẻ lạ thường.