Ảnh: Người dân thủ đô đi chơi Tết, ngắm phố phường sớm mùng 1 đầu năm

VOV.VN - Sớm mùng 1 ngày đầu tiên của năm âm lịch là một ngày đặc biệc biệt trong năm nhiều người dậy sớm đi ngắm đường phố vắng, lễ chùa...

Sớm mùng 1 Tết âm lịch là ngày đặc biệt nhất trong năm, sau đêm giao thừa tiễn năm cũ đón năm mới. Trời sáng cả thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ
Tuy nhiên, sáng sớm cũng là dịp để nhiều người đi lễ, ngắm đường phố yên bình. Những người dân phường Hàng Bài từ rất sớm tới thắp hương tri ân các liệt sỹ đã ngã xuống trong các cuộc chiến bảo vệ tổ quốc.
Nhà thờ Hàm Long rất đông người tới lễ đầu năm mới.
7h sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.
Người cựu binh già đi dạo bờ hồ trong sớm xuân. Ông là Ngô Xuân Chiến từng 3 lần được phong dũng sĩ trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Ông Chiến cho biết đất nước, thủ đô ta thanh bình, hạnh phúc như thế này. Ông nhớ những người đồng đội, đồng chí, anh em đã ngã xuống như vừa mới chiều qua.
Nhiều người đạp xe dạo phố ngắm sớm Hồ Gươm thanh bình.
Chụp ảnh trước cửa Đền Ngọc Sơn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt trực từ sáng sớm sẵn sàng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông khi giữa trưa dòng người  đổ về bờ hồ chơi Tết.
Khu vực đài phun nước ngã 5 Hàng Đào, hội những người yêu xe vespa cổ tụ hội du xuân.
Ngày càng có nhiều người dậy sớm đi ngắm phố cổ chìm trong giấc ngủ.
Chụp hình trên những con phố vắng. Đây là ngày duy nhất trong năm khu vực phố cổ buôn bán sầm uất  từ sáng đến đêm mới vắng lặng.
Phố Hàng Ngang bình lặng.
Các nhà dân vẫn đóng cửa.
Một người đàn ông đạp xe ngắm vẻ đẹp phố cổ.
Một ngã tư vắng bóng người.
Phố Lò Rèn quanh năm đỏ lửa, tĩnh lặng trong buổi sớm ngày đầu năm.
Một người đàn ông trầm ngâm hút thuốc nhìn con phố vắng.
Trên phố Hàng Đào một người bán nước chè mở hàng thông từ tối 30 Tết.
Những người đàn ông thảnh thơi trà chén trên vỉa hè một ngã tư vắng vẻ của khu phố cổ.
Sớm mùng 1, người đàn ông này mua lộc đầu năm.
Các hàng quán mở cửa sớm.
Một người đàn ông trên phố Hàng Nón đang lau chùi, đổ dầu vào chiếc bếp dầu.
Chiếc bếp dầu được lau chùi tinh tươm. Chiếc bếp dầu này chục năm trước đây là thứ vật dụng đun nấu bếp nhà nào cũng có. Nay thời đại 4.0, việc sử dụng bếp dầu như thế này trong các gia đình là rất hiếm.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ký ức tuổi thơ gắn với những chú lợn sứ chơi Tết
Ký ức tuổi thơ gắn với những chú lợn sứ chơi Tết

VOV.VN - Những con lợn tiết kiệm bụ bẫm được người thợ làng nghề gốm sứ Bát Tràng khéo léo tô vẽ tươi tắn là kỷ niệm gắn với tuổi thơ của nhiều người dịp Tết đến.

Ký ức tuổi thơ gắn với những chú lợn sứ chơi Tết

Ký ức tuổi thơ gắn với những chú lợn sứ chơi Tết

VOV.VN - Những con lợn tiết kiệm bụ bẫm được người thợ làng nghề gốm sứ Bát Tràng khéo léo tô vẽ tươi tắn là kỷ niệm gắn với tuổi thơ của nhiều người dịp Tết đến.

Hình ảnh đáng mơ ước với những con đường "ám ảnh" ở Thủ đô
Hình ảnh đáng mơ ước với những con đường "ám ảnh" ở Thủ đô

VOV.VN - Những con đường Hà Nội vốn ồn ào đông đúc xe cộ vào ngày thường, bỗng trở nên yên ắng thanh bình trong 30 Tết.

Hình ảnh đáng mơ ước với những con đường "ám ảnh" ở Thủ đô

Hình ảnh đáng mơ ước với những con đường "ám ảnh" ở Thủ đô

VOV.VN - Những con đường Hà Nội vốn ồn ào đông đúc xe cộ vào ngày thường, bỗng trở nên yên ắng thanh bình trong 30 Tết.