Bà cụ bán xôi nghèo cưu mang người đàn ông mắc bệnh tâm thần

VOV.VN - Miệng chửi thề “đã nghèo mà còn gặp mạt”, nhưng bà cụ nghèo vẫn đưa hộp xôi cho người thanh niên tâm thần. Câu chuyện thấm đẫm tình người khiến nhiều cư dân mạng xúc động.

Mới đây, câu chuyện về bà lão bán xôi nghèo giữa phố chia một hộp xôi cho người đàn ông tâm thần trong cơn đói thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo chia sẻ của chủ nhân bài đăng, trong một chiều đi làm ở quận 1 (TP. HCM), anh tấp xe vào ngã 3 Bùi Viện – Cống Quỳnh để ngắm nhìn người dân qua lại thì được chứng kiến câu chuyện cảm động này.

“Một bà già vừa đẩy xe xôi mặn ra chưa kịp bán đã có một anh chàng tâm thần tấp vào, xòe tay xin. Bà già chửi: "Đù má! Đã nghèo mà còn gặp mạt nữa!" Nói thế nhưng bà vẫn lấy hộp ra xúc xôi cho người tâm thần. Đưa hộp xôi cho anh chàng tâm thần, bà già lẩm bẩm: 'Nghèo thì đã nghèo rồi! Ngồi sát vào trong tường ăn đi ông!”, người này viết.

Theo chủ nhân bài đăng, bà cụ bán xôi thậm chí còn lo anh bán xôi ăn chưa no, lúc anh ăn xong bà hỏi: "Ăn no không, lại lấy thêm miếng cháy để dành tối đói có cái mà ăn". Mặc dù trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm, nhưng bà cụ lại chẳng ngần ngại giúp đỡ, thậm chí là quan tâm người đàn ông có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Hành động đầy nhân văn, thấm đẫm tình người của bà cụ đã khiến nhiều cư dân mạng xúc động.

“Có nhiều người tuy miệng thì chửi, nhưng tâm họ tốt thật sự. Hơn nhiều những người nói lời hoa mỹ, nhưng tâm không hề đẹp như lời họ nói”, “Xem ảnh mà thấy ấm lòng kinh khủng, đúng là lá rách đùm lá rách tả tơi! Chúc bà và anh mạnh khỏe”, “Cuộc sống  luôn cần những tấm lòng đáng quý như thế”, cư dân mạng bình luận.

Liên hệ với Duy Lê - chủ nhân của bài đăng, anh cho biết bản thân rất vui và bất ngờ khi câu chuyện nhận được nhiều bình luận tích cực. Tuy nhiên, ảnh và câu chuyện không phải của anh, mà đó là câu chuyện anh đọc được từ người thầy của mình. Vì quá tâm đắc, anh xin phép thầy đăng tải lên mạng xã hội.

“Đọc được nhiều bình luận bảo rằng nhờ đọc bài chia sẻ của mình khiến mọi người cảm thấy yêu Sài Gòn hơn, cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, khiến mình rất vui, cảm động”, anh Duy nói.

Hiện, câu chuyện vẫn đang nhận sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Khi xã hội ngày càng phát triển, con người chạy theo những giá trị vật chất thì cuộc sống ngày càng thiếu đi những câu chuyện thấm đẫm tình người. Từ câu chuyện thanh niên lao vào cướp cọc vé số của bà cụ hay những sự việc kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, người ta đã không còn tin vào lòng nhân ái giữa hai cá thể trong xã hội.

Bởi vậy, câu chuyện của bà cụ già bán xôi nghèo và người đàn ông mắc bệnh tâm thần hiện lên như một minh chứng rằng tình người vẫn còn tồn tại. Trong xã hội, không ít tấm lòng sẵn sàng “nghèo cho sạch, rách cho thơm”, và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần “lá lành đùm lá rách”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lao động phi chính thức chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19
Lao động phi chính thức chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19

VOV.VN - Đợt dịch Covid-19 lần 2 tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động, trong đó, nhóm lao động phi chính thức sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Lao động phi chính thức chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19

Lao động phi chính thức chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19

VOV.VN - Đợt dịch Covid-19 lần 2 tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động, trong đó, nhóm lao động phi chính thức sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nghịch lý tuyển dụng lao động ở Bình Dương
Nghịch lý tuyển dụng lao động ở Bình Dương

VOV.VN - Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội Bình Dương cần rà soát để tránh tình trạng doanh nghiệp và người lao động “bắt tay” trục lợi trợ cấp thất nghiệp.

Nghịch lý tuyển dụng lao động ở Bình Dương

Nghịch lý tuyển dụng lao động ở Bình Dương

VOV.VN - Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội Bình Dương cần rà soát để tránh tình trạng doanh nghiệp và người lao động “bắt tay” trục lợi trợ cấp thất nghiệp.

Làm việc tại nhà mùa dịch, dân công sở vẫn mặc sơ mi điểm danh đầu giờ
Làm việc tại nhà mùa dịch, dân công sở vẫn mặc sơ mi điểm danh đầu giờ

VOV.VN - Điểm danh online, họp trực tuyến, vừa trông con, nấu cơm vừa làm việc là những chuyện khá phổ biến của dân văn phòng mùa dịch Covid-19.

Làm việc tại nhà mùa dịch, dân công sở vẫn mặc sơ mi điểm danh đầu giờ

Làm việc tại nhà mùa dịch, dân công sở vẫn mặc sơ mi điểm danh đầu giờ

VOV.VN - Điểm danh online, họp trực tuyến, vừa trông con, nấu cơm vừa làm việc là những chuyện khá phổ biến của dân văn phòng mùa dịch Covid-19.