Bà Trương Thị Mai thăm và tặng quà người dân xã Trà Leng

VOV.VN - Tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chia sẻ với những mất mát to lớn của người dân, chính quyền tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua.

Ngày 12/1, Đoàn công tác Trung ương do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà cho bà con vùng sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ và sạt lở đất trong năm 2020. Riêng tại xã Trà Leng hiện vẫn còn 13 người mất tích chưa tìm thấy. Nhanh chóng ổn định đời sống bà con, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo huyện Nam Trà My gấp rút xây dựng các khu tái định cư; theo kế hoạch hoàn thành xây nhà ở cho bà con trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chia sẻ với những mất mát to lớn của người dân, chính quyền tỉnh Quảng Nam trong thời gian vừa qua. Khi sự cố sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi, nhiều lực lượng đã kịp thời giúp đỡ người dân. Hàng nghìn người đã có mặt ở Trà Leng nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường. Bà Trương Thị Mai đánh giá cao sự nỗ lực các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam đã cùng nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; Đồng thời đề nghị tỉnh Quảng Nam tiếp tục, quan tâm đầu tư hơn nữa về đầu tư hạ tầng cho nhân dân ở vùng thiên tai Trà Leng.

“Tôi xin được đánh giá cao, ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo huyện Nam Trà My. Trực tiếp ở đây là lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân nhân dân của xã Trà Leng đã nỗ lực để vượt qua khó khăn để nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất để trở lại cuộc sống bình thường trong điều kiện rất khó khăn mà cũng cố gắn ở mức độ sớm nhất”- bà Trương Thị Mai cho biết.

Dịp này, bà Trương Thị Mai đã tặng quà 13 hộ dân người thân còn mất tích và tử vong trong vụ sạt lở Trà Leng, huyện Nam Trà My, mỗi hộ 5 triệu đồng và 7 gia đình chính sách, người có uy tín, mỗi người 3 triệu đồng; 60 hộ nghèo ở xã Trà Leng, mỗi hộ 2 triệu đồng. Cũng trong ngày 12/1, Quân khu 5 đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà sinh hoạt cộng đồng xã Trà Leng. Công trình có trị giá 3 tỷ đồng, vừa là nhà sinh hoạt cộng đồng, vừa là nhà phòng tránh lũ cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẩn trương dựng nhà, ổn định cuộc sống cho người dân vùng sạt lở Trà Leng
Khẩn trương dựng nhà, ổn định cuộc sống cho người dân vùng sạt lở Trà Leng

VOV.VN - Những ngày đầu năm 2021, trên công trường xây dựng khu định cư mới cho người dân vùng sạt lở Trà Leng, huyện Nam Trà My nhộn nhịp hơn.

Khẩn trương dựng nhà, ổn định cuộc sống cho người dân vùng sạt lở Trà Leng

Khẩn trương dựng nhà, ổn định cuộc sống cho người dân vùng sạt lở Trà Leng

VOV.VN - Những ngày đầu năm 2021, trên công trường xây dựng khu định cư mới cho người dân vùng sạt lở Trà Leng, huyện Nam Trà My nhộn nhịp hơn.

Khởi công khu tái định cư cho người dân ở Trà Leng
Khởi công khu tái định cư cho người dân ở Trà Leng

VOV.VN - Ngày 22/12, chính quyền huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tổ chức khởi công xây dựng khu tái định cư cho người dân bị mất nhà do sạt lở núi hồi cuối tháng 10 vừa qua.

Khởi công khu tái định cư cho người dân ở Trà Leng

Khởi công khu tái định cư cho người dân ở Trà Leng

VOV.VN - Ngày 22/12, chính quyền huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tổ chức khởi công xây dựng khu tái định cư cho người dân bị mất nhà do sạt lở núi hồi cuối tháng 10 vừa qua.

Vẫn còn 13 người mất tích do sạt lở đất ở Trà Leng
Vẫn còn 13 người mất tích do sạt lở đất ở Trà Leng

VOV.VN - Đã một tháng trôi qua, vụ sạt lở đất kinh hoàng ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vẫn còn 13 người mất tích.

Vẫn còn 13 người mất tích do sạt lở đất ở Trà Leng

Vẫn còn 13 người mất tích do sạt lở đất ở Trà Leng

VOV.VN - Đã một tháng trôi qua, vụ sạt lở đất kinh hoàng ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vẫn còn 13 người mất tích.