Bác Hồ trong trái tim người dân Tây Nguyên

Đồng bào Tây Nguyên dù chưa được một lần đón Bác về thăm buôn làng nhưng tình cảm của đồng bào hướng về Bác Hồ vô cùng  sâu nặng.

Nghệ sĩ nhân dân Y Brơm (dân tộc Ba Na) rơm rớm nước mắt kể lại, tối 19/5/1955, ông cùng Đoàn văn công Tây Nguyên biểu diễn văn nghệ mừng sinh nhật Bác, được Bác khen ngợi, ân cần thăm hỏi, động viên. Tiếp đó là một buổi chiều tháng 3/1956, khi ông cùng đoàn chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc, tham gia học tập chính trị, được Bác Hồ tới thăm.

Nghệ sĩ nhân dân Y Brơm kể: “Ấn tượng sâu sắc nhất là thấy một vị lãnh tụ như Yàng (tức là thần) nhưng rất giản dị, mặc quần áo kaki 4 túi, đi dép cao su. Bác hỏi: Muốn đoàn kết phải như thế nào? Vì Bác biết hầu hết anh em dân tộc chưa biết tiếng phổ thông, thì từ “đoàn kết” làm sao biết được! Vì thế mà Bác dùng hình tượng một bó đũa. Bác nói: Nếu không đoàn kết thì thế này, Bác rút một chiếc đũa ra và bẻ gãy; còn muốn đoàn kết thì… Bác cầm cả bó đũa bẻ thì không gãy. Lúc đó cả hội trường ào lên, “Đúng rồi! Đúng rồi!. Bác nói muốn làm ăn tốt, xây dựng quê hương, đất nước tốt thì các cháu phải học văn hóa. Từ đó tự xây dựng quê hương, xây dựng đất nước, phục vụ nhân dân nhiều hơn. Lời Bác nói cái gì cũng có ý nghĩa thiết thực trước mắt và lâu dài. Những câu nói của Bác đến bây giờ vẫn còn văng vẳng; cứ đến 19/5 – ngày sinh nhật Bác, nghĩ lại, hình dung lại thì thấy Bác vẫn đang còn đâu đây”.

Với Nghệ sĩ Ưu tú Thảo Yang (cũng là diễn viên múa trong Đoàn văn công Tây Nguyên tập kết ra Bắc năm 1954), những lần được vào Phủ Chủ tịch biểu diễn văn nghệ, phục vụ khách quốc tế là những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong cuộc đời ông. Nghệ sĩ Thảo Yang nói: “Mình có nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất là lần Bác mời sang biểu diễn phục vụ khách. Mình múa và làm rớt lọ hoa từ trên bàn xuống. Nhưng Bác nói là không sao, vỡ thì mua cái khác. Biểu diễn xong, Bác mời liên hoan bánh kẹo, Bác hỏi học sinh miền Nam ăn có no không, mặc có ấm không. Bác quan tâm nhiều, không chỉ riêng người Tây Nguyên mà nhân dân cả nước.”

Cũng là một người con của núi rừng Tây Nguyên, họa sĩ SuMan ở huyện Mang Yang (Gia Lai) luôn dành một tình cảm đặc biệt với Bác Hồ. Hơn 50 năm cầm bút vẽ, với hàng ngàn bức tranh, ông có hơn 100 tác phẩm vẽ về Bác Hồ. Trong đó, có nhiều  tác phẩm được giới mỹ thuật đánh giá cao, đi vào lòng người như: “Bác Hồ với nhân dân Tây Nguyên, nhân dân Tây Nguyên với Bác Hồ”, “Đón Bác về Tây Nguyên”, “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, “Lễ hội Mừng chiến thắng”...      

Nhằm lưu lại những tình cảm sâu nặng và thiêng liêng giữa Bác Hồ với đồng bào Tây Nguyên, từ năm 1982 tỉnh Gia Lai – Kon Tum đã xây dựng nhà lưu niệm với ý nguyện “rước Bác vào ở”, và nay đã trở thành Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Gia Lai – Kon Tum, trên khuôn viên 10.000 m2. Tại đây lưu giữ trên 5.000 tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tài liệu, hiện vật quý, thể hiện tình cảm thiêng liêng giữa Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với Bác Hồ.

Mới đây, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng cho phép xây dựng tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai; Ông Trần Thế Phương, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Gia Lai – Kon Tum, nói: “Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa có điều kiện vào thăm miền Nam nói chung và Gia Lai – Kon Tum nói riêng, nhưng nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc ở địa phương là muốn làm nhà để rước Bác vào. Thông qua bảo tàng này, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên có điều kiện đến đây để học tập, dâng hương hoa tưởng niệm Người. Chúng tôi thường xuyên đón học sinh đến học tập ngoại khóa tại bảo tàng, tổ chức các đợt cho các già làng trưởng bản về đây tham quan học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người, để về tuyên truyền cho lớp lớp buôn làng của mình”.

Mặc dù Bác Hồ chưa lần nào đến Tây Nguyên và đồng bào Tây Nguyên chưa được đón Bác về thăm buôn làng của mình, nhưng với tình cảm thiêng liêng và sâu nặng trong tâm hồn mỗi người dân luôn có Bác Hồ và mọi người nguyện làm theo lời Bác dạy, để xây dựng Tây Nguyên mãi mãi xanh tươi, giàu đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.