Làm lan tỏa một phong trào sống đẹp

Bài 1: Chuyện về những cựu binh của Cụ Hồ

Sống Đẹp đã trở thành một phong trào có sức lan toả mạnh mẽ trong xã hội, được thể hiện qua rất nhiều cử chỉ, việc làm đầy tính nhân văn của những người dân bình thường, các cựu chiến binh, cán bộ hưu trí và nhiều đảng viên.

Bài 3: Để triết lý sống đẹp luôn lan toả

Bài 2: Những điều tốt đẹp cứ sinh sôi

Nhân cách cao đẹp và lối sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh những tinh hoa của truyền thống đạo đức dân tộc và nhân loại. Tấm gương suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; tinh thần tự phê bình và phê bình, đức tính cần kiệm, liêm chính chí công vô tư, lòng yêu thương con người vô hạn của Bác đã khơi dậy trong lòng mỗi  người tình cảm, ý chí quyết tâm tu dưỡng rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Người- Sống Đẹp.

Đẹp như bài hát năm xưa
Trong gia tài các ca khúc về chiến tranh, hẳn nhiều người còn nhớ bài hát “Ơi con suối La La” của nhạc sĩ Huy Thục ngợi ca tiểu đội trưởng Bùi Ngọc Đủ - dũng sĩ “một thắng 20” trong trận chiến đấu tại “đồi không tên” ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị  năm 1967.

Nhìn dáng người cao gầy như đổ về phía trước, bộ quân phục bạc màu cùng chiếc mũ cối cũ kỹ “diễn” hầu như quanh năm, không ai nghĩ ông Bùi Ngọc Đủ đã ở tuổi 70. “Tôi  gốc ở Thanh Hoá, sau ngày đất nước thống nhất, tham gia truy quét Ful-rô ở Tây Nguyên rồi chọn đây làm quê hương thứ hai của mình”- ông bộc bạch.

Hơn 30 năm nay, bà con người Ja Rai, Ba Na ở thị trấn Kon Tầng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã coi ông Đủ như người anh em, như một vị già làng uy tín của mình.

Sau chiến công ở đồi Không tên, cuối năm 1967, ông được ra miền Bắc báo cáo thành tích và nhận Huân chương Chiến công Hạng nhất. Vinh dự lớn lao là được gặp Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những lời căn dặn của Bác mãi mãi khắc sâu trong tim, tiếp thêm sức mạnh cho ông trong suốt thời gian quân ngũ cũng như khi trở về cuộc sống đời thường. Nghỉ hưu nhưng ông Đủ chưa hề nghỉ việc. Ông tham gia không nề hà bất kỳ một công việc gì, nào là hội cựu chiến binh, hội khuyến học, tổ hoà giải... Từ việc của huyện, đến việc của thị trấn, xóm làng, việc gì cũng không lương, nhưng một khi đã tham gia, ông đều tận tâm, tận lực.

Bà con người Ba Na, Ja Rai cần cù, chăm chỉ, nhưng do chưa biết dành dụm  nên cái nghèo vẫn cứ bìu ríu từng nóc nhà, bếp lửa. Nhiều gia đình tháng Mười  thu về 2 tấn thóc, nhưng đến Giêng, Hai đã hết gạo ăn. Để bà con biết cách tiết kiệm, tránh đói giáp hạt, ông Đủ đã phát động phong trào “kho lúa hội cựu chiến binh”. “Tôi  thấy đồng bào dân tộc ở đây  thường bị đói giáp hạt,  tôi nghĩ đến việc sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã phát động phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”. Mỗi ngày khi nấu ăn, mỗi gia đình  bớt một nắm gạo vào đó. Từ việc đó mà tôi nghĩ đến việc xây dựng “Kho lúa tiết kiệm” để cứu đói cho không chỉ cựu chiến binh mà cho toàn dân khi  giáp hạt”, ông Đủ tâm sự.

Vào mùa, mỗi hội viên góp vào kho hai gùi lúa. 40 kho lúa của các chi hội cựu chiến binh Mang Yang sau vụ thu hoạch đã trữ được 120 tấn. Những ngày giáp hạt, các kho lúa này đã cứu đói hàng trăm lượt gia đình. Ở Mang Yang hiện nay không chỉ có các “kho lúa cựu chiến binh” mà còn có thêm những “kho lúa tiết kiệm” của hội phụ nữ. Từ việc góp lúa này, ý thức tiết kiệm, chi tiêu chừng mực của từng cá nhân, mỗi gia đình cũng được nâng lên.

Đây chỉ là một việc “nho nhỏ” mà cựu chiến binh Bùi Ngọc Đủ đã làm. Nay  giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học huyện Mang Yang, ông lại toàn tâm toàn lực với  việc trồng người. “Từ hồi chiến tranh, Bác Hồ cũng đã nói đến vấn đề bồi dưỡng nhân lực và đào tạo nhân tài cho đất nước. Mà bản thân tôi thời đó không có điều kiện để học thì bây giờ mình phải tạo điều kiện để xây dựng phong trào học tập, để cho ngành giáo dục vươn lên” – ông Đủ nói.

Ông Đủ đã vận động thành lập được Hội khuyến học cho tất cả các xã trong huyện, với 12.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 130 chi hội. Riêng năm 2008 này, các cấp hội đã vận động được 200.000.000 đồng để tặng thưởng cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo vượt khó học giỏi.

Hiến đất xây trường, giúp nhau vượt khó
Ở thôn Tân Bình, xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông, nhiều người tấm tắc khen cựu binh Nguyễn Hải Dương, người đã đưa chất văn nghệ của anh bộ đội Cụ Hồ về sinh hoạt đời thường. Ông Dương làm thơ, đặt vè và hát rất hay. Mới đây ông đã làm một việc khiến nhiều người thán phục. Thấy các cháu nhỏ trong thôn phải đi học xa, ông hiến 500m2 đất ngay sát mặt đường để làm trường mẫu giáo. Ông Dương còn dành ra một khoản tiền mua 25 bộ bàn ghế, đợi ngày trường hoàn thành, sẽ  tặng.

“Tôi có câu thơ như thế này: Xuôi ngược tuổi già chỉ ngẫm thôi; Tuổi xuân còn trẻ đã qua rồi; Việc nhà xã hội tình huynh đệ; Không nghĩ, không làm ắt sẽ trôi-  Bây giờ mấy trăm mét đất đúng là nhiều tiền, nhưng vấn đề cho các cháu được học hành là vô giá. Mình bỏ cái lợi trước mắt mà lấy cái thắng lợi lâu dài...”, ông Dương cho biết khi trao đổi với phóng viên.

Cũng ở Đắc Song, các đồng đội của ông Dương ở thôn E 93, xã Đắc Mon, lại có sáng kiến vận động bà con trong thôn đóng góp tiền làm cầu. Cựu chiến binh làm gương trước, mỗi người góp 1.000.000 đồng. Có kinh phí rồi, họ lại cáng đáng luôn việc mua vật liệu và góp công xây dựng. Sau hơn một tháng thi công, chiếc cầu đã hoàn thành. Mùa mưa này trẻ em trong thôn khi đi học không còn lo sợ trượt ngã xuống suối như trước đây nữa. Ông Nguyễn Văn Quang, hội viên hội cựu chiến binh thôn E 93 cho rằng: “Những người lính chúng tôi khi trở về đời thường vẫn giữ bản chất, truyền thống bộ đội cụ Hồ. Cái quan trọng là phải khơi dậy được tình cảm đồng chí, đồng đội và bản chất người lính trong họ. Mà khi bản chất được khơi dậy thì việc gì cũng giải quyết được”.

Vừa rồi, 126 hội viên Hội cựu chiến binh xã Tân Châu huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã phát động phong trào “một cộng ba”: Một gia đình hội viên cựu chiến binh có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn 3 gia đình khác cùng phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hoá. Có thể gọi Tân Châu là xã giàu của tỉnh Lâm Đồng. Trong số hơn một ngàn hộ gia đình thì có trên 500 hộ có mức thu nhập mỗi năm 200 triệu đồng trở lên. Đường nhựa, lưới điện, hệ thống nước sạch đã về tất cả các thôn, buôn. Là vùng nông thôn nhưng Tân Châu đã có hàng trăm ngôi biệt thự hai, ba tầng kiến trúc hiện đại. Ở đây có cả nhà hàng, cửa hiệu, các điểm giải trí không thua kém gì phố xá. Điều hay là ở Tân Châu tuyệt đối không có tệ nạn xã hội.

Tất cả những nhân vật trong những câu chuyện nói trên hầu như không thể giải thích cặn kẽ được câu hỏi tại sao họ lại làm được như vậy. Chỉ thấy rõ chất lính, tinh thần dấn thân vì những điều tốt đẹp vẫn không hề suy chuyển trong những con người này. Sống đẹp, hành động xứng đáng là những người bộ đội Cụ Hồ, từ lâu đã trở thành một nhu cầu rất tự nhiên của họ./.

Nhóm phóng viên VOV-Tây Nguyên

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.