Bài 2: Trưởng thành từ tự lập
Cuộc sống tự lập ở nước ngoài dạy cho các sinh viên nhiều điều. Hơn nữa, còn có một cộng đồng sinh viên phía sau hỗ trợ họ với rất nhiều hoạt động phong phú và lành mạnh.
Trong thời hiện đại, các phương tiện thông tin liên lạc và giao thông đã rút ngắn khoảng cách giữa con người với con người, nhưng nhiều khi một cú điện thoại, một chiếc webcam không đủ để các bậc phụ huynh bớt lo lắng về cuộc sống của con cái mình ở nước ngoài. Đây là một mối bận tâm chính đáng, nhưng các bậc phụ huynh cũng không cần quá lo lắng.
Đi Tây không... sướng! Chính xác hơn là đi Tây không sướng như nhiều người vẫn tưởng. Đó là cảm nhận của rất nhiều bạn sinh viên sau một thời gian sang Pháp học tập. Ở nhà được cha mẹ yêu chiều thế nào không biết, chứ ra nước ngoài, mỗi bạn sinh viên đều phải tự mình làm từ A đến Z - từ việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo... Chấm dứt chuyện mỗi sáng tạt vào vỉa hè làm bát phở nóng trước khi đến trường. Cũng hết luôn những buổi chiều bạn bè tụ tập đi ăn chè, uống cà phê, ngồi tán gẫu kiểu Việt Nam... Ở Pháp, cũng không có những món “khoái khẩu” của sinh viên và giá dịch vụ thường quá đắt so với thu nhập của đa phần người Việt. Đúng là không sướng, nhưng sống trong môi trường mới, không còn sự bao bọc của gia đình, các bạn sinh viên rèn luyện được tính tự lập và kỷ luật. Điều đó rất hữu ích cho cuộc sống sau này.
![]() |
|
Tham gia các hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam ở Pháp |
Một câu hỏi cũng được rất nhiều bạn sinh viên đặt ra trong thời gian đi học ở nước ngoài là có đi làm thêm hay không? Nhiều bạn sinh viên, đặc biệt là những người du học tự túc, thường lựa chọn đi làm thêm bởi những lý do rất chính đáng. Bạn Bùi Nguyễn Hoàng, cựu sinh viên Việt Nam tại Pháp chia sẻ: “Việc làm thêm giúp cho sinh viên rất nhiều, trước tiên là giảm được gánh nặng tài chính cho gia đình. Thứ hai các bạn sinh viên học được rất nhiều khi làm thêm, như tính kỷ luật trong công việc hay sự tiếp xúc với bên ngoài, sẽ giúp cho sinh viên thuận lợi hơn sau khi ra trường”.
Đi làm thêm, đổ mồ hôi và sức lực để nhận đồng tiền công cũng giúp cho các bạn sinh viên hiểu rõ hơn giá trị của đồng tiền. Nhưng theo bạn Lại Ngọc Điệp, một Phó Giáo sư trẻ tại trường Đại học Sư phạm Cachan, làm thêm không phải là việc nên làm nếu điều kiện tài chính đầy đủ: “Quan điểm của mình là không nên đi làm thêm. Học bổng của Chính phủ Việt Nam là 800 euro, hiện nay là 900 euro, cộng với các loại bảo hiểm xã hội mà Pháp hỗ trợ, cũng đủ để sống. Mình thấy thoải mái trong cuộc sống và vẫn tiết kiệm để giúp đỡ bố mẹ được. Nhiều người mải đi làm thêm tới mức không bảo vệ được luận án sau thời gian quy ước là 3 năm, thậm chí có người mất từ 4 đến 6 năm mà không hoàn thành được luận án”.
|
Nghe nội dung bài viết |
Ở Pháp, ngoài thời gian học tập hay làm thêm, sinh viên Việt Nam có thể tham gia rất nhiều hoạt động giải trí của nước bản địa cũng như các hoạt động do chính sinh viên Việt Nam tổ chức. Có thể kể ra nhiều hoạt động bổ ích như hoạt động thể thao (bóng đá, cầu lông...), câu lạc bộ nhiếp ảnh, các câu lạc bộ chuyên ngành... Nhiều nhóm sinh viên thành lập các tổ chức phục vụ nhu cầu học tập và giải trí của sinh viên như nhóm “Đầu Gấu”, “Những người bạn”, “Câu lạc bộ Trống đồng”, “Đồng hành”... vừa trợ giúp các sinh viên mới, vừa góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới.
Hoạt động quy củ và phong phú hơn cả, phải kể tới Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), thành lập năm 2004. Với 15 chi hội phân bố tại nhiều thành phố lớn của Pháp, UEVF là một điểm tựa tích cực hỗ trợ các sinh viên Việt Nam, đặc biệt là những sinh viên vừa đặt chân đến Pháp trong việc tìm kiếm nhà ở, sinh hoạt và học tập.
Với những điều kiện như vậy, các bạn sinh viên và các bậc cha mẹ học sinh không phải lo lắng quá nhiều khi lần đầu tiên khăn gói ra nước ngoài học tập. Chỉ cần một sự theo dõi và định hướng đúng từ gia đình cùng sự hỗ trợ của cộng đồng sinh viên, các sinh viên Việt Nam sẽ nhanh chóng trưởng thành./.
