Bài thơ viết vội trên lá phong ba

Bài thơ là nỗi niềm cảm phục người lính Hải quân, là nỗi nhớ nhung da diết khi phải chia tay Trường Sa.

Ngỡ ngàng Trường Sa

Hai lần ra Trường Sa (lần đầu năm 2007), đối với chị Võ Thị Dương Liễu - Bí thư Đoàn của Cục Hải quan TP HCM có nhiều cảm xúc. Chị Liễu kể, ngày ấy Trường Sa khó khăn lắm, thiếu nước, thiếu đồ sinh hoạt, cơ sở vật chất nghèo nàn… nhưng các chiến sỹ Hải quân Việt Nam vẫn vượt lên gian nan, thi gan với gian khổ để giữ vững lòng kiên trung bám đảo, giữ biển. Ở thời điểm đó, thông tin về Trường Sa đối với chị không nhiều, nhưng khi được tận mắt chứng kiến cuộc sống nơi đảo xa đã tạo cho chị nhiều cảm xúc đan xen khó tả.

Từ những cảm xúc xáo trộn đó, chị Liễu đã viết vội bài thơ “Về với Trường Sa” lên những chiếc lá phong ba để gửi tặng những người lính đảo. Bài thơ là nỗi niềm cảm phục người lính Hải quân, là nỗi nhớ nhung da diết khi phải chia tay Trường Sa.

“…Em về Trường Sa Lớn nhớ thương

Các anh chiến sỹ giữ cột cờ biên cương

Chúc các anh chân cứng đá mềm

Giữ yên biển đảo một lòng sắc son…”

Bài thơ "Về với Trường Sa" là cả nỗi niềm sâu lắng thân thân thương của người đất liền gửi chiến sỹ nơi hải đảo

5 năm sau trở lại Trường Sa trong chuyến công tác cùng ngành tài chính, hành trang của chị vẫn là bài thơ đó, nhưng thay cho cái cảm xúc khó định hình là niềm vui phấn khởi về sự đổi thay của biển đảo quê hương.

Chị Liễu tâm sự: “So với 5 năm trước đây, Trường Sa thay đổi nhiều lắm, cơ sở vật chất, cuộc sống ở Trường Sa đã nâng lên, cây cối đã phủ màu xanh lên sự cằn cỗi vốn có, nước uống đầy đủ hơn và ánh điện cũng lộng lẫy, sôi động như trong đất liền”.

Dưới nỗ lực của chiến sỹ Hải quân, những đảo đá cằn cỗi đã phủ thêm những màu xanh của cây cối, rau quả

Trường Sa đã thay đổi nhiều nhưng điều gây ấn tượng cho chị Liễu sau hơn 5 năm qua vẫn là sự hiên ngang của người chiến sĩ trước sóng gió. “Đảo là nhà, biển cả là quê hương” - khẩu hiệu với 8 chữ thôi cũng đã toát lên được ý chí kiên cường, quả cảm, sự hy sinh của những chiến sỹ Hải quân nơi đầu sóng ngọn gió. Chị Liễu cho biết: “Sau chuyến đi này, mình sẽ về tuyên truyền để mọi người hiểu hơn về biển đảo quê hương”.

Sự đổi thay của Trường Sa cũng đã làm ông Lưu Đức Sáu – Cục thuế Đà Nẵng không khỏi ngỡ ngàng. Ông Sáu nói: “Qua thông tin của báo chí, tôi cũng biết chút ít về Trường Sa. Trong tưởng tượng của tôi, Trường Sa lác đác và thưa thớt lắm, trên đó còn có nhiều khó khăn, khắc nghiệt và gian khổ. Đến nơi mới thấy, bằng những nỗ lực của quân-dân cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Trường Sa đã thay đổi một cách ấn tượng không như hình dung ban đầu”.

Sống phải xứng với chiến sỹ Trường Sa

Có lẽ cái cảm xúc về Trường Sa sẽ còn mãi ghi dấu ấn trong tim chàng thanh niên trẻ Vũ Công Chi – diễn viên Nhà hát kịch Hà Nội. Đi theo đoàn văn công ra biểu diễn cho lính đảo, Vũ Công Chi sung sướng lắm. Chi bảo: “Em trẻ như thế này được đi Trường Sa là may mắn lắm rồi, có nhiều người mơ cũng không được ấy chứ”.

Vũ Công Chi trong vai diễn của một anh lính Hải quân trẻ đang đi tìm người yêu qua lá thư

Sự sung sướng được ra với Trường Sa cộng thêm nhiệt huyết của tuổi trẻ đã giúp Chi có những buổi biểu diễn văn nghệ thật hay. Vở diễn của Chi và đồng nghiệp là màn hài kịch về người lính Hải quân tìm tình yêu qua lá thư tay. Vở diễn ngắn gọn, hài hước nhưng rất đỗi ý nghĩa.

Chi cho biết, thông qua vở kịch này, mọi người trong đoàn muốn gửi đến một thông điệp về tình yêu của người lính biển, cũng như tình cảm gắn bó của những người đất liền với chiến sỹ Hải quân đang ở trên các đảo xa của Tổ quốc.

Chưa bao giờ cảm xúc nghệ thuật của một diễn viên kịch trong Chi được dâng lên đỉnh điểm như trong đợt đi diễn ở Trường Sa. Chi tâm sự: “Sướng lắm anh ạ. Sướng nhất là được nhìn những nụ cười của chiến sỹ khi vở kịch kết thúc”.

Nụ cười chiến sỹ

Với một diễn viên còn trẻ, lại lần đầu tiên chiêm nghiệm cuộc sống ở đảo xa, Chi cứ nhớ mãi hình ảnh những vòng tay ấm áp của các chiến sỹ với những người đến từ đất liền: “Các chiến sỹ chờ đợi mình đến như người thân trong gia đình. Họ hồ hởi, ôm ấp quyến luyến như người thân quen”.

Thấm cuộc sống với bao khó khăn vất vả, xa cách tình cảm của các chiến sỹ, khi gặp tôi, Chi nhờ thông qua bài báo, muốn gửi tới các chiến sỹ lời nhắn nhủ: “Các anh hãy vững tin gánh vác nhiệm vụ của Tổ quốc, còn ở đất liền, tuổi trẻ chúng em sẽ cố gắng sống tốt hơn để xứng với những hy sinh của các anh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.