Bảo mẫu tắc trách khiến 1 cháu bé rơi xuống hồ chết đuối

Sau khi bảo mẫu mở cửa hông nhà trọ, một số cháu bé đã ra ngoài chơi, trong đó có một bé trai 5 tuổi rơi xuống hồ chết đuối.

Ngày 7/2, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Trịnh Minh Hoàng (5 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP Biên Hòa) tại nhà trẻ Bảo Hạ (ấp Đồng Nai, xã Hóa An).

Theo lời khai của bảo mẫu Đào Thị Trịnh (47 tuổi, quê Quảng Nam), vào khoảng 16h ngày 6/2, do bà mở cửa phía hông nhà trọ nên một số cháu bé đi ra khuôn viên quán cà phê RoSe bên cạnh chơi đùa. Đến 17h cùng ngày, không thấy cháu Hoàng nên bà đi tìm và phát hiện cháu đã rơi xuống hồ.

Hồ nơi cháu bé 5 tuổi chết đuối

Do không biết bơi nên bà Trinh hoảng hốt kêu cứu. Một người đàn ông trong quán liền chạy ra nhảy xuống vớt cháu bé lên bờ và đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Tuy nhiên sau một giờ cứu chữa, bé Hoàng vẫn không thể qua khỏi.

Bố của đứa bé xấu số, anh Trịnh Minh Phú (ngụ xã Hóa An) cho biết, gia đình gửi cháu theo ngày với số tiền 25.000 đồng/ngày. Khi sự việc xảy ra gia đình không hề hay biết. Đến khi vợ anh Phú đến đón con thì mới biết hung tin.

Được biết, phía gia đình bà Trinh đã đến gia đình anh Phú xin lỗi và trước mắt đưa 20 triệu đồng để lo mai táng.

Phó Chủ tịch UBND xã Hóa An, ông Hà Minh Đương cho biết nhà trẻ này do bà Trinh thuê lại một phòng trọ để giữ trẻ. Tuy nhiên giấy phép đã bị hết hạn cuối năm 2009 nhưng bà vẫn tổ chức giữ khoảng 20 trẻ/ngày với giá từ 450 – 600.000 đồng/trẻ/tháng.

Hiện nhà trẻ tự phát này đã bị đình chỉ hoạt động nhà trẻ này để cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên