Bé 3 tuổi chết vì cứu em: Bé trai đã cai được máy thở

Hiện sức khỏe bé Đạt đã bắt đầu ổn định, các chức năng gan thận đang hồi phục.

Ngày 28/12, gia đình cháu Đạt cho biết, cháu Đạt đã cai được máy thở.

Kể từ hôm cháu Đạt nhập viện đến nay, sau 2 ngày lọc máu, hiện sức khỏe cháu đã bắt đầu ổn định, các chức năng gan thận đang hồi phục.

Cháu Đạt đã cai được máy thở (Ảnh: bee.net)

Anh Đặng Thành, bố cháu Đạt cho biết: “Các bác sĩ nói bé Đạt có thể sẽ không phải lọc máu nữa nhưng vẫn phải nằm viện để tiếp tục điều trị và theo dõi vài ngày nữa”.

Trước đó, cháu Đạt được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng II, TP HCM trong tình trạng rất nặng. Bé bị hơn 30 nốt ong vò vẽ cắn, tổn thương gan, thận nặng. Chị cháu là bé Tâm- đã tử vong chỉ sau khi bị 36 vết ong cắn nửa ngày. Vì thế việc cứu cháu Đạt gặp hết sức khó khăn. Các bác sĩ nỗ lực tìm mọi biện pháp để cứu cháu. Cháu được lọc máu liên tục 48 tiếng và đến nay, khả năng phục hồi của cháu rất cao. Hiện bé Đạt chỉ phải thở oxy và đã uống được sữa.

Trước đó, ngày 23/12, trong lúc cha đi làm mướn, mẹ cho chị đi học, bé Đạt (1 tuổi) ở tổ 14, khu phố Hải Hoà, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu) đang nằm võng ở tán cây ngoài vườn thì bị ong vò vẽ tấn công. Thấy em bị ong cắn, bé Tâm-3 tuổi rưỡi lao vào ôm em thì bị ong cắn 36 vết. Hai bé được đem đi cấp cứu nhưng đến 23h15 cùng ngày, bé Tâm đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.