Bé 3 tuổi cứu em: “Đón bé Đạt trở về, thương bé Tâm nhiều hơn”
“Thương con bé quá chị ơi, mỗi khi nhìn di ảnh của con, em không cầm lòng được”- Bố bé Tâm trải lòng
- Bé 3 tuổi chết vì cứu em: Ngày mai, bé Đạt được ra viện
- Bé 3 tuổi chết vì cứu em: “Em Đạt sống rồi, Tâm ơi…”
Trưa nay (6/1), bé Đạt- cháu bé trong bài viết “Thương bé 3 tuổi cứu em khỏi ong đốt” đã được xuất viện. Khi phóng viên VOV Online liên hệ với gia đình cháu thì được anh Đặng Thành, bố của bé cho biết, gia đình anh đang trên đường đưa con trở về nhà ở tổ 14, khu phố Hải Hoà, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu).
![]() |
|
Mỗi khi nhìn di ảnh con, anh Thành không cầm lòng (ảnh: bee.net) |
Không dấu nổi vui mừng, anh Thành cho biết: “Cả nhà em, ai cũng mừng vì bé Đạt khỏi bệnh. Ông bà nội ngoại và chú bác hai bên đang ở nhà để đón bé về. Hôm qua, khi vợ em thông báo là con có thể được xuất viện, em mừng quá, lên Bệnh viện đón con ngay. Sáng nay, bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm máu lại và nói cháu hoàn toàn bình thường, đồng thời làm thủ tục cho cháu xuất viện. Vợ chồng em mừng rơi nước mắt”.
Anh Thành cũng cho biết, những ngày qua anh đang nghỉ làm, ở nhà để lo việc học hành cho cháu bé lớn và hương khói cho bé Tâm. Cháu Đạt thoát khỏi lưỡi hái tử thần làm vợ chồng anh như trút được nỗi lo canh cánh kể từ khi con nhập viện. Nhưng ở nhà, suốt ngày nhìn thấy di ảnh bé Tâm trên bàn thờ, anh lại thấy đau lòng: “Thương con bé quá chị ơi, có khi đi làm mải việc có thể khuây khỏa, chứ ở nhà mỗi khi nhìn thấy con, em không cầm lòng được. Mới đó, mà giờ em đã mất con”.
Anh Thành cho biết, bé Đạt đã khỏi bệnh, tuần sau anh sẽ đi làm trở lại. “Em là trụ cột chính trong gia đình, giờ vợ con em đã về nhà, em phải đi làm để còn có thu nhập chăm lo cho vợ con. Giờ bé Đạt khỏi bệnh, vợ chồng em cảm ơn tất cả tấm lòng của cô bác gần xa nhiều lắm. Không có họ, không biết gia đình em có vượt qua được nỗi đau này không. Chị cũng cho em gửi lời cảm ơn các cơ quan báo, Đài, bởi họ là sợi dây liên kết vợ chồng em với mọi người”.
Vậy là sau hơn 2 tuần nằm viện, bé Đạt đã may mắn thoát chết khi cũng bị tới 30 nốt ong đốt. Chị của bé, Đặng Thị Minh Tâm-3 tuổi rưỡi lao vào cứu em thì bị ong cắn 36 vết, và bé Tâm đã mãi mãi ra ngay trong ngày hôm đó, mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa./.
