Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam đón nhận Huy chương Gìn giữ Hòa bình LHQ

VOV.VN - Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam vừa đón nhận Huy chương Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam vừa đón nhận huy chương Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đánh dấu cột mốc quan trọng sau gần một năm kể từ ngày triển khai lực lượng tại phái bộ Gìn giữ Hòa bình LHQ tại Nam Sudan (UNMISS). Với nhiệm vụ chăm sóc y tế cho cán bộ nhân viên của Liên Hợp Quốc đang làm việc tại phái bộ, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã luôn cố gắng, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Thay mặt Phái bộ Gìn giữ Hòa bình LHQ, bà Jane Kony - quyền trưởng phòng thực địa phái bộ cùng trung tướng Mohan Subramanian - chỉ huy trưởng lực lượng phái bộ - đã biểu dương những đóng góp của cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam, đồng thời đánh giá cao tinh thần cống hiến, thái độ chuyên nghiệp và chuyên môn giỏi của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam; đồng thời trao Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4.

Thay mặt cán bộ, nhân viên bệnh viện, trung tá Vũ Minh Dương - giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 - cho biết đơn vị sẽ tiếp tục cố gắng cống hiến sức lực, trí tuệ để thực hiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho toàn thể cán bộ, nhân viên Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Nam Sudan và người dân địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ sĩ quan gửi lại con trai 2 tuổi để tham gia Gìn giữ hòa bình LHQ
Nữ sĩ quan gửi lại con trai 2 tuổi để tham gia Gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Mặc dù con trai mới 2 tuổi nhưng Thượng úy Đỗ Huyền Trang vẫn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ. Chị quan niệm rằng yêu thương không cứ phải ôm con vào lòng mà làm những việc ý nghĩa cũng là một cách để thể hiện tình yêu thương với con.

Nữ sĩ quan gửi lại con trai 2 tuổi để tham gia Gìn giữ hòa bình LHQ

Nữ sĩ quan gửi lại con trai 2 tuổi để tham gia Gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Mặc dù con trai mới 2 tuổi nhưng Thượng úy Đỗ Huyền Trang vẫn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ. Chị quan niệm rằng yêu thương không cứ phải ôm con vào lòng mà làm những việc ý nghĩa cũng là một cách để thể hiện tình yêu thương với con.

Trải nghiệm khó quên của nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Trung Phi
Trải nghiệm khó quên của nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Được khoác trên người bộ quần áo nặng tới 30kg, tận mắt chứng kiến quá trình dỡ bom mìn, Đại úy Vũ Nhật Hương có cảm giác hồi hộp từng giây từng phút cho tới khi vật liệu được kích nổ.

Trải nghiệm khó quên của nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Trung Phi

Trải nghiệm khó quên của nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Được khoác trên người bộ quần áo nặng tới 30kg, tận mắt chứng kiến quá trình dỡ bom mìn, Đại úy Vũ Nhật Hương có cảm giác hồi hộp từng giây từng phút cho tới khi vật liệu được kích nổ.

Hơn 500 người lính Cụ Hồ và 8 năm Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ
Hơn 500 người lính Cụ Hồ và 8 năm Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi tham gia hoạt động GGHB ở các Phái bộ của LHQ, sĩ quan quân đội Việt Nam còn tham gia hoạt động ở các cấp độ cao hơn tại trụ sở của LHQ ở New York

Hơn 500 người lính Cụ Hồ và 8 năm Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Hơn 500 người lính Cụ Hồ và 8 năm Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi tham gia hoạt động GGHB ở các Phái bộ của LHQ, sĩ quan quân đội Việt Nam còn tham gia hoạt động ở các cấp độ cao hơn tại trụ sở của LHQ ở New York