Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân dâng hương tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Cách đây tròn 37 năm, những chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên cụm đảo chìm Gạc Ma - Len Đao - Cô Lin (thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng 14/3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Vùng 4 Hải quân cùng lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc và cán bộ, chiến sĩ tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ 64 Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày 14/3/1988.

Cách đây tròn 37 năm, những chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên cụm đảo chìm Gạc Ma - Len Đao - Cô Lin (thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc. Trong trận chiến đấu cam go ấy có 64 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Các anh đã lấy thân mình lập thành vòng tròn bất tử quyết bảo vệ lá cờ Tổ quốc trước làm bão đạn của quân ngoại xâm.

Thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những tấm gương đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong sự kiện ngày 14/3, là hoạt động thường niên có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ Gạc Ma.

Qua đó giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, tình yêu biển đảo quê hương; xây dựng ý chí, niềm tin, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Vùng 4 Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

gac_ma1.jpg

Lễ tưởng niệm, tri ân liệt sĩ Gạc Ma tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (14/3), tại đình Nại Nam, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1984 – 1988 tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tưởng niệm liệt sỹ Gạc Ma: 64 ngọn hoa đăng gửi xuống cửa sông trôi ra biển
Tưởng niệm liệt sỹ Gạc Ma: 64 ngọn hoa đăng gửi xuống cửa sông trôi ra biển

VOV.VN - Sáng nay (14/3), Ban Liên lạc cựu binh Gạc Ma phối hợp với Chi hội Văn học Nghệ thuật thị xã Ba Đồn, chính quyền phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma hy sinh ngày 14/3/1988.

Tưởng niệm liệt sỹ Gạc Ma: 64 ngọn hoa đăng gửi xuống cửa sông trôi ra biển

Tưởng niệm liệt sỹ Gạc Ma: 64 ngọn hoa đăng gửi xuống cửa sông trôi ra biển

VOV.VN - Sáng nay (14/3), Ban Liên lạc cựu binh Gạc Ma phối hợp với Chi hội Văn học Nghệ thuật thị xã Ba Đồn, chính quyền phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma hy sinh ngày 14/3/1988.

Xúc động lá thư cuối cùng của chiến sĩ Gạc Ma gửi về gia đình
Xúc động lá thư cuối cùng của chiến sĩ Gạc Ma gửi về gia đình

VOV.VN - Những dòng thư của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương viết ngày 6/3/1988 tại Cam Ranh, trước khi xuống tàu đi Gạc Ma khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.

Xúc động lá thư cuối cùng của chiến sĩ Gạc Ma gửi về gia đình

Xúc động lá thư cuối cùng của chiến sĩ Gạc Ma gửi về gia đình

VOV.VN - Những dòng thư của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương viết ngày 6/3/1988 tại Cam Ranh, trước khi xuống tàu đi Gạc Ma khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.

37 năm sự kiện Gạc Ma: “Thấy bóng hình cha giữa biển trời Trường Sa”
37 năm sự kiện Gạc Ma: “Thấy bóng hình cha giữa biển trời Trường Sa”

VOV.VN - Mùa hè năm ngoái, anh Nguyễn Đình Thế, 40 tuổi, ở thôn Tây Thôn, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là con trai liệt sĩ Gạc Ma được tham gia cùng Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình thăm huyện đảo Trường Sa. Khoảnh khắc tàu ngang qua đảo Gạc Ma, anh Thế không bao giờ quên.

37 năm sự kiện Gạc Ma: “Thấy bóng hình cha giữa biển trời Trường Sa”

37 năm sự kiện Gạc Ma: “Thấy bóng hình cha giữa biển trời Trường Sa”

VOV.VN - Mùa hè năm ngoái, anh Nguyễn Đình Thế, 40 tuổi, ở thôn Tây Thôn, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là con trai liệt sĩ Gạc Ma được tham gia cùng Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình thăm huyện đảo Trường Sa. Khoảnh khắc tàu ngang qua đảo Gạc Ma, anh Thế không bao giờ quên.